Hồng Sơn "công chúa" ra mắt hồi ký

(PLVN) - Chiều 9/10, tại TP HCM, Hồng Sơn cho ra mắt hồi ký "Hồng Sơn "công chúa" - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính". Cuốn sách được anh ấp ủ trong hơn 7 năm qua.

Ban đầu, Hồng Sơn dự định cho ra mắt vào năm 2020, đúng vào dịp sinh nhật 50 tuổi nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để hoàn thành tác phẩm và không bỏ sót bất kỳ chi tiết thú vị nào trong sự nghiệp, anh cùng các nhà báo đã ngồi lại tới 200 buổi để ôn lại kỷ niệm.

Hồi ký "Hồng Sơn "công chúa" - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính".

Hồi ký "Hồng Sơn "công chúa" - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính".

Các danh hiệu và áo đấu của danh thủ Hồng Sơn được trưng bày tại buổi ra mắt hồi ký. Ảnh: BTC

Các danh hiệu và áo đấu của danh thủ Hồng Sơn được trưng bày tại buổi ra mắt hồi ký. Ảnh: BTC

Những hồi ức vinh quang

Trong sách, Hồng Sơn tâm sự về những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp, từ lúc anh còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành và giải nghệ.

Cuốn hồi ký gồm 4 phần, trong đó, phần 1 "Thuở ấu thơ và Những bước chập chững vào nghề".

Phần 2 "Những năm tháng vinh quang và cay đắng" tập trung khai thác hình ảnh của Hồng Sơn trong màu áo Thể Công. Thời kỳ tham gia đội bóng áo lính cũng chính là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của anh.

Với lối chơi kỹ thuật, sáng tạo và đầy bản lĩnh, Hồng Sơn đã góp phần đưa Thể Công lên đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Ngoài những thành tích trên sân cỏ, cuốn sách còn hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị về cuộc sống đời thường của Hồng Sơn. Đó là những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, những mối quan hệ với đồng đội, bạn bè, hay những khó khăn mà anh đã vượt qua để đến với thành công.

Danh thủ chia sẻ về lý do cho ra mắt "đứa con tinh thần" của mình. Ảnh: BTC

Danh thủ chia sẻ về lý do cho ra mắt "đứa con tinh thần" của mình. Ảnh: BTC

Phần 3 "Hồng Sơn và gia đình" khắc họa mối quan hệ của danh thủ với gia đình mình, trong đó anh nhắc đến mẹ như người "có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời mình" và "kiên cường hơn cả chiến sĩ", trong khi vợ anh là người "đã hy sinh quá nhiều" cho anh và các con.

Phần 4 là hình ảnh "Hồng Sơn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ".

Đằng sau biệt danh "công chúa"

Tại buổi ra mắt hồi ký, mẹ Hồng Sơn tiết lộ: "Con trai tôi điệu lắm". Từ 3 tuổi, anh đã được mẹ cho mặc thử váy con gái. Trong khi đó, danh thủ cũng thừa nhận mình là người chỉn chu.

"Chữ "công chúa" là xuất phát từ phong cách nhẹ nhàng, ít chơi xấu trong lối đá của tôi. Tôi chỉn chu, hay xịt nước hoa, ít thẻ vàng, thẻ đỏ nên mọi người nói tôi nhẹ nhàng hào hoa, nói tôi là công chúa" - Hồng Sơn kể.

Danh thủ nói thêm, không kỳ vọng tác phẩm mới ra mắt sẽ đạt được cột mốc gì, chỉ mong truyền tải những câu chuyện chân thật đời thường từ tập luyện đến khi đoạt giải Quả bóng vàng - ký ức mà anh không thể quên.

"Tôi rất sợ sau này khi già đi tôi sẽ quên nhiều kỷ niệm mà mình có. Đó là lý do mà tôi và các anh em chấp bút để cùng làm nên quyển sách này" - tác giả của hồi ký tâm sự.