Hung thủ “đâm chồng, hiếp vợ” vốn có máu dâm loạn

(PLO) - Hiếp dâm vợ, đâm trọng thương chồng, đối tượng Nguyễn Thanh Trường là kẻ vốn được ghi trong "sổ đen" về hành vi bệnh hoạn.
Ngôi nhà của hai vợ chồng anh L. và chị H. – nơi xảy ra sự việc.
Ngôi nhà của hai vợ chồng anh L. và chị H. – nơi xảy ra sự việc.
Kẻ gây án táo bạo
Như PLVN đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 30/8, đối tượng Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú tại xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã lẻn vào nhà hai vợ chồng anh L. (SN 1986) và chị H. (SN 1989, trú tại xã Long Sơn) dùng dao nhọn khống chế và trói người chồng lại. Sau đó, đối tượng Trường thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. Khi anh L. tự cởi trói được, xông vào cứu vợ, liền bị đối tượng dùng dao đâm 6 nhát vào bụng, ngực khiến anh bị trọng thương. Hiện tại, anh L. đang được cấp cứu tại Bệnh viện ở Vân Đình. 
Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định: Hôm đó, đang đi trên đường thì gặp một cô gái, vốn có máu "dâm loạn" nên Trường đuổi theo. Đến khu vực nhà vợ chồng anh L thì Trường bị mất dấu. 
Nửa đêm 30/8, khi hai vợ chồng anh L. và chị H. đang ngủ, Trường đã lén lút đột nhập. Trong tâm trí Trường cứ nghĩ đây là nhà của cô gái mà lúc tối mình bám theo. Sau đó, Trường đã dùng dao nhọn khống chế hai vợ chồng anh L. và chị H. Tiếp đó, Trường bắt chị H. cầm dây trói người chồng của mình lại. Chưa dừng lại ở đó Trường đã bắt chị H. đi ra gian nhà ngoài, bắt đi lên giường cởi hết quần áo để thực hiện hành vi hiếp dâm. 
Quá căm phẫn khi bị Trường làm nhục vợ mình. Sau một hồi giằng xé, anh L. đã tự cởi trói được cho mình, sau đó lấy một đoạn ống nước đập vào đầu Trường. Sẵn có con dao Trường đã đâm liên tiếp 6 nhát vào ngực, bụng anh L. Quá hoảng sợ chị H. đã ôm con ra ngoài hô hoán người dân đến cứu. Còn anh L. cố gượng chặn ở ngoài cửa không cho Trường trốn thoát. 
Khi nghe thấy tiếng hô hoán, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh (hàng xóm) đã chạy sang. Sau đó thông báo cho công an viên ở xóm đến bắt đối tượng Trường ngay tại chỗ. 
Khi nhân chứng và lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường, hung thủ đang ngồi im trên ghế. Còn anh L máu chảy ướt đẫm áo, mọi người đã đưa L. đi cấp cứu tại bệnh viện gần đấy. Nhưng do vết thương quá nặng đã chuyển lên bệnh viện ở Vân Đình. 
 
Kẻ gây án vốn có máu dâm loạn

Đại diện công an xã Hợp Châu nơi đối tượng Trường cư trú cho biết, gia đình Trường có 3 anh chị em. Trường là cả và chưa xây dựng gia đình, dưới là em gái đã đi lấy chồng ở xã bên, còn em trai út vừa mới đi xuất khẩu lao động về nước. 

Trường học hết lớp 12 sau đó đi học nghề ở Hà Nội, tuy nhiên việc học cũng không đến đầu đến cuối. Bố mẹ Trường đã li dị, bố về ở với vợ hai cùng xã và làm giúp việc trong xã. Hiện đối tượng sống với mẹ và em trai. Kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn. 
Trường không có việc làm ổn định, tính hay cờ bạc và thích uống rượu. Mỗi lần rượu say là nổi cơn dâm loạn, luôn tìm đến những cô gái trẻ để hiếp dâm. 
Thông tin từ phía gia đình Trường chia sẻ, đây là lần thứ 4 Trường gây án hiếp dâm. Hai lần đầu vì nể nang tình làng nghĩa xóm và chuyện chưa nghiêm trọng nên sau khi đền bù thiệt hại mọi chuyện lắng xuống. 
Vào khoảng tháng 3/2014, Trường lại gây ra một vụ hiếp dâm khác. Hôm đó Trường uống rượu với đám bạn ở nhà một người trong xã. Đêm muộn, vợ của một người bạn đến gọi chồng về, đợi lâu, chị này về trước. Trường cũng bỏ về ngay, đi theo vợ bạn và giở trò bỉ ổi với chị này. Vụ việc đang được công an huyện Lương Sơn điều tra làm rõ thì đối tượng Trường lại gây án tiếp. 
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên những lần gây án trước, bà Trọng mẹ Trường đều phải bán trâu, bán đất lấy tiền đền bù thiệt hại cho nạn nhân. Nhắc đến Trường người dân địa phương ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm