Em chồng mất vàng, chị dâu tự thiêu?

(PLO) - Sau nghi án trộm vàng của em chồng, chị Hoa trở thành "bó đuốc sống" lúc nửa đêm. Người cho rằng chị tự thiêu để chứng minh mình trong sạch, người đặt nghi vấn anh chồng vũ phu. Còn gia đình chồng chỉ thừa nhận con dâu vụng về đánh đổ cồn vào người rồi vương vào ngọn nến.
Khi công an có mặt tại ngôi nhà xảy ra sự việc, hiện trường đã được lau dọn sạch, nạn nhân cũng đã được đưa đi cấp cứu.
Khi công an có mặt tại ngôi nhà xảy ra sự việc, hiện trường đã được lau dọn sạch, nạn nhân cũng đã được đưa đi cấp cứu.
Sự việc chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, ngụ xóm Bắc Kẻ Gai 3, xã Hưng Tây) bị thiêu cháy sau ngày cưới của cô em chồng hôm 29/8 vừa qua hiện đang làm dư luận địa phương xôn xao. Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Bỏng quốc gia. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được làm rõ dẫn đến hàng loạt lời đồn đoán.
Thảm kịch lúc nửa đêm
Khoảng 1h sáng 31/8, người dân ở xóm Bắc Kẻ Gai 3 đang chìm trong giấy ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc sau tiếng kêu cứu, la hét thất thanh từ phía nhà của anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, ngụ xóm Bắc Kẻ Gai 3). Mọi người choàng dậy chạy tới nhà anh Lâm mới hoảng hồn khi nhìn thấy một người phụ nữ đang quằn quại trong ngọn lửa, toàn thân cháy rực, bên cạnh là chiếc giường đang cháy nghi ngút.
Người dân ngay lập tức lấy chăn trùm kín người nạn nhân để dập tắt ngọn lửa. Lửa được dập tắt kịp thời, nạn nhân nằm thẳng đuột dưới nền nhà, toàn thân bị thiêu cháy hoàn toàn, đen thui, mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, vợ của anh Lâm)
Ngay khi dập tắt ngọn lửa, chị Hoa nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ngay ra bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị. Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng, Công an xã Hưng Tây đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu đươc xác định, nạn nhân bị thiêu cháy bởi một loại cồn (dạng chất lỏng).
Được biết, anh Nguyễn Văn Lâm là con trai cả trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nghề bán thịt lợn lâu năm. Người em gái đi xuất khẩu lao động. Năm 2006, anh Lâm lấy chị Hoa là người cùng xóm. Sau khi cưới, vợ chồng anh Lâm được bố mẹ chồng xây cho một căn nhà cấp 4 ở sát vách và kiếm sống bằng nghề buôn bán thịt gà ở chợ Già (thuộc địa phận xã Hưng Tây). Hàng ngày, chồng ở nhà làm thịt gà sẵn, vợ mang ra chợ bán. Hiện tại, họ đã có 2 người con (1 gái, 1 trai), đứa lớn đang theo học lớp 2, đứa nhỏ học mẫu giáo.
Anh Võ Văn Nam (một hàng xóm) cho biết: “Đang ngủ yên giấc thì tôi nghe tiếng la hét lớn nên choàng tỉnh dậy. Sang tới nơi thì thấy chiếc giường trong phòng ngủ của vợ chồng chị Hoa đang bốc lửa. Phía dưới nền nhà, chị Hoa đang nằm quằn quại, toàn thân bị cháy đen, đôi mắt mở trừng trừng trông rất đáng sợ”. 
Cũng theo anh Nam, gia đình ông Toán xưa nay hành nghề buôn bán nhưng rất thật thà, sống không mất lòng ai bao giờ. Anh Lâm được biết đến là một người đàn ông hiền lành, chịu khó làm ăn.
Đâu là nguyên nhân của ngọn lửa?
Một người hàng xóm) cho biết: “Cách ngày xảy ra vụ việc hai hôm (tức ngày 29/8) gia đình anh Lâm tổ chức cưới chồng cho cô em gái mới từ nước ngoài trở về. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, êm đẹp. Nhưng hai ngày sau, lại nghe tiếng ồn ào, cãi cọ nhau. Không hiểu chuyện gì mà cái Hoa bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đến khoảng 11h đêm lại thấy hai vợ chồng nó quay trở về nhà trên hai chiếc xe máy. Tưởng sự việc đã êm đẹp trở lại, nào ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.
Theo lời người dân kể, nguyên nhân chính gây xôn xao lại là sự việc chiếc vòng đeo cổ khoảng 2 chỉ vàng mà cô em chồng được nhà chồng trao tặng trong ngày cưới bỗng dưng biến mất. Phía gia đình chồng và người chồng nghi ngờ chị Hoa chính là kẻ trộm. 
Sau khi chị này giải thích mãi không được, vợ chồng họ lớn tiếng cãi nhau, chị Hoa bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Khoảng 22h cùng ngày, vì không thấy vợ về nên anh Lâm đã chạy xe sang nhà bố mẹ vợ để giải quyết mâu thuẫn, khuyên vợ quay về nhà. 
Sau một hồi chồng khuyên giải, bố mẹ chị Hoa an tâm để con gái cùng chồng ra về. Nhưng rồi khi về đến nhà, mâu thuẫn lại xảy ra. Uất ức vì bị chồng nghi ngờ là kẻ ăn cắp, chị Hoa tự lấy cồn, dội xuống người rồi châm lửa tự tử ngay trước mặt chồng. 
Cũng có người cho rằng do người vợ vốn "già mồm", còn anh chồng lại cục tính. Khi cãi nhau, trong lúc tức giận, anh Lâm đã lấy can cồn dựng trong bếp ra hắt vào người vợ đang nằm trên giường rồi châm lửa đốt.
Còn phía nhà chồng chị Hoa lại đổ lỗi con dâu vụng về, bất cẩn, làm đổ bình cồn xuống giường rồi vương vào quần áo đang mặc. Vì không để ý nên chạm vào ngọn lửa từ phía cây nến đang cháy dở nên ngọn lửa theo đó bốc cháy.
“Người thì nói chị Hoa bị chồng châm lửa đốt, người lại nói chị ấy tự tử vì người nhà đỗ lỗi ăn trộm vàng của em chồng... Nhiều lý do nhưng chẳng biết đâu là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch cả. Chỉ cầu mong cho chị ấy tỉnh lại, anh Lâm nói ra sự việc thì khi đó mới biết được thôi”, một người hàng xóm nói.
Nguyên nhân dẫn đến việc chị Hoa bị thiêu cháy đến giờ vẫn đang là câu hỏi lớn. Người dân đang đưa ra nhiều phỏng đoán về nguồn cơn sự việc./.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Tai nạn do sơ xuất, cơ quan chức năng không can thiệp việc nội bộ gia đình?
Trao đổi về vụ việc, ông Cao Minh Lực, Trưởng công an xã Hưng Tây cho biết: “Vụ việc chị Nguyễn Thị Hoa bị thiêu cháy bằng cồn là có thật. Sau khi nhận được điện thoại trình báo, chúng tôi đã phối hợp với công an huyện Hưng Nguyên, kịp thời có mặt tại hiện trường. Nhưng khi đến nơi thì hiện trường đã được lau dọn sạch, nạn nhân cũng được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Phía người thân nạn nhân và gia đình chồng đều khẳng định đây là một sơ xuất của chị Hoa. Chuyện của nội bộ gia đình, hãy để cho gia đình giải quyết, chưa cần đến cơ quan chức năng phải can thiệp.
Hiện tại, phía gia đình nạn nhân đang tập trung hết ngoài bệnh viện. Hơn nữa, công an cũng chỉ nhận được phản ánh của người dân khi phát hiện ra vụ việc, chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào từ phía gia đình chị Hoa nên chưa thể vào cuộc giải quyết để tìm ra nguyên nhân”.

Đọc thêm