Jordan tiến vào chung kết Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Giấc mơ chờ đợi tới 64 năm của Hàn Quốc bị chấm dứt khi Jordan đã tạo nên cơn địa chấn quật ngã ứng viên vô địch.
 Đội tuyển Jordan bây giờ khiến cả châu Á kính nể, ảnh AFC
Đội tuyển Jordan bây giờ khiến cả châu Á kính nể, ảnh AFC

Người Hàn chờ đợi 64 năm để lên ngôi vô địch Asian Cup, nhưng giấc mơ của họ đã tan vỡ khi Jordan mạnh mẽ đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở bán kết, qua đó giành tấm vé lịch sử vào chơi trận chung kết Asian Cup 2023.

Trong những phút đầu tiên, Jordan mới là đội chơi lấn lướt hơn. Ngay phút 4, Nizar đã uy hiếp khung thành của Jo Hyeonwoo với cú sút xa uy lực. Phút 18, Yazan tiếp tục buộc thủ môn bên phía Hàn Quốc phải trổ tài sau tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm.

20 phút đầu tiên của trận đấu, Jordan cầm bóng lên đến 64%, tung ra 2 cú dứt điểm. Trong khi Hàn Quốc chỉ cầm bóng 36% và chưa tung ra cú dứt điểm nào đáng chú ý.

Đến phút 24, Hàn Quốc mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Seol Young Woo có pha tạt vào trung lộ. Lee Kang In có cơ hội vô-lê sau pha phá bóng của Jordan, nhưng tiền đạo này dứt điểm vọt xà.

Cuối hiệp 1, Jordan cũng đáp trả một cách ấn tượng. Yazan có pha đi bóng qua 3 cầu thủ Hàn Quốc trước khi chích mũi giày cực nhanh. Thủ môn Jo Hyeon Woo tiếp tục tỏa sáng bằng pha cản phá xuất thần bằng mặt.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn khai thông bế tắc. Tuy nhiên, cầu thủ Hàn Quốc chưa thật ấn tượng và chơi chưa thật xuất sắc để làm chủ trận đấu. Phút 53, từ pha chuyền bóng bất cẩn của cầu thủ Hàn Quốc, Al Tamari đi bóng và kiến tạo cho Yazan đối mặt với Jo Hyeonwoo. Cầu thủ Jordan bấm bóng kỹ thuật để hạ thủ môn Hàn Quốc và mở tỷ số cho Jordan.

Sau bàn mở tỷ số, Jordan càng thêm hưng phấn. Tiền đạo Al Tamari liên tục uy hiếp khung thành của Hàn Quốc. Phút 66, Al Tamari có pha độc diễn qua hàng loạt cầu thủ Hàn Quốc trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Jo Hyeon Woo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Jordan.

Ngay cả khi để thủng lưới, Hàn Quốc vẫn chơi đầy bế tắc. Phải đến phút 71, đoàn quân của HLV Klinsmann mới có pha phối hợp đáng chú ý đầu tiên. Bộ đôi Son Heung-min, Lee Kang-in lần đầu tìm thấy nhau, nhưng người giành chiến thắng vẫn là các hậu vệ bên phía Jordan.

Thủ môn bên phía Jordan bất ngờ có trận đấu nhàn hạ nhất từ đầu giải, khi Hàn Quốc không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Ngày thi đấu đáng xấu hổ của Hàn Quốc khép lại bằng tình huống nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ của tiền đạo Cho Gue-sung.

Jordan hiên ngang vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Iran và Qatar. Chung kết Asian Cup diễn ra vào ngày 10/2.