Kẻ sát nhân man rợ đến luật sư cũng từ chối bào chữa

(PLO) - Tình cờ gặp một đứa trẻ bị lạc đường, thay vì đưa bé về nhà, tên Levi Aron (37 tuổi, sống tại quận Kensington, thành phố New York, Mỹ) lại đưa đứa trẻ về nhà hắn, giam giữ trong suốt 33 giờ trước khi tiêm thuốc độc và bóp chết đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn chia nhỏ thi thể đem vứt khắp nơi hòng che giấu tội ác.
Tên sát nhân Levi Aron
Tên sát nhân Levi Aron
Bé trai mất tích
Chiều ngày 11/7/2011, theo đúng hẹn với cậu con trai 8 tuổi, chị Esti Forster Kletzky ra đứng ở ngã tư đường ở giữa Phố số 50 và Đại lộ số 13 thuộc quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) đón con. Đây là lần đầu tiên chị và chồng là anh Nachman Kletzky đồng ý cho cậu con trai thứ 3 Yehudah Kletzky (tên thường gọi là Leiby) được tự mình đi từ trường về nhà. 
Trước giờ anh chị vẫn cho con đi học bằng xe buýt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Leiby nằng nặc xin cha mẹ cho tự đi bộ về nhà. Vì nghĩ trường học của con trai chỉ cách nơi ở của gia đình đúng 7 tòa nhà nên chị Esti và chồng cũng đồng ý. Để chuẩn bị cho con “tự lập”, ngày 10/7/2011, chị Esti còn dẫn Leiby đi bộ từ nhà đến trường và chỉ rõ cho bé từng đoạn rẽ. Sáng 11/7, Leiby tỏ ra vô cùng hào hứng vì sẽ được đi một mình về nhà. Bé còn liên tục nhắc mẹ chiều đến đón ở ngã tư mà 2 mẹ con đã hẹn trước. 
Đến khoảng 17h chiều, chị Esti có mặt tại điểm hẹn để chờ con. Tuy nhiên, chị đứng một lúc mà không thấy bóng dáng Leiby đâu. Đến hơn 18h cùng ngày, chị Esti vội vã chạy tới đồn cảnh sát quận Brooklyn để trình báo về việc bé Leiby mất tích. Sở cảnh sát New York sau đó đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm các cảnh sát viên, máy bay trực thăng và cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm tung tích đứa trẻ.
Nạn nhân Leiby
Nạn nhân Leiby 
Sáng ngày 12/7/2011, khoảng 5.000 tình nguyện viên cũng đã tham gia vào cuộc tìm kiếm bé Leiby. Cuộc tìm kiếm cũng đã được phát động ở các thành phố cách New York hàng trăm cây số như Monsey hay Boston. Cùng ngày, cha của Leiby cũng đã đến các cửa hàng, văn phòng ở dọc tuyến đường từ trường học của bé về nhà để xem các hình ảnh thu được từ camera an ninh ở những nơi này hòng tìm kiếm manh mối về con trai. 
Theo hình ảnh từ camera theo dõi, khoảng 17h chiều 11/7, bé Leiby đã đi qua nhà số 1205 trên Phố số 44 nằm giữa Đại lộ số 12 và 13. Tuy nhiên, thay vì rẽ ở đây, bé đã nhầm và đi tiếp. Sau đó, bé đã dừng lại và nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông sau đó đã đi vào một phòng răng. Khi người này trở ra, Leiby đã đi theo ông ta và có vẻ như đã lên xe ôtô của người này. 
Phát hiện kinh hoàng
Sau khi xem các đoạn băng, cảnh sát nhanh chóng xác định được địa chỉ của nha sỹ mà người đàn ông lạ mặt đã đi vào sau khi gặp Leiby. Nhờ có thông tin lưu tại quầy lễ tân, cảnh sát đã có được tên tuổi và địa chỉ của nghi phạm mà họ đang tìm kiếm. Người này là Levi Aron (37 tuổi, sống tại quận Kensington, đang là nhân viên bán hàng cho một công ty ở quận Brooklyn).
Đến đêm 12/7, cảnh sát cũng đã xác định được chiếc xe mà bé Leiby đã lên trước khi biến mất. Đó là một chiếc Honda Accord màu vàng, sản xuất năm 1990. Khoảng 45 phút sau đó, 2 tình nguyện viên đang tìm kiếm Leiby ở khu vực Kensington đã nhìn thấy chiếc xe và gửi biển số xe về cho cảnh sát. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chiếc xe thuộc sở hữu của nghi phạm Levi. 
Với các bằng chứng có được, đến 2h sáng 13/7, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ của Levi. Khi cảnh sát gõ cửa và hỏi Leiby đang ở đâu, nghi phạm tái mặt đi và lập cập chỉ tay vào trong bếp. Thấy vậy, cảnh sát vội vã chạy vào trong. Song, họ không nhìn thấy bé Leiby đâu mà thay vào đó là một hiện trường kinh khủng. Bên trong bếp, cảnh sát phát hiện vài con dao đẫm máu và những chiếc khăn đỏ lòm được vứt trong những chiếc túi lớn. Tìm kiếm thêm, cảnh sát phát hiện thêm phần chân của một đứa trẻ ở trong tủ đá. 
Tên Levi cũng nhanh chóng khai nhận hắn đã ném phần còn lại của thi thể bé Leiby trong một chiếc vali màu đỏ ở một thùng rác nằm giữa Đại lộ số 3 và số 4. Đến 2h40 sáng 13/7, cảnh sát đã bắt giữ Levi Aron về cáo buộc “Giết người”. 
Thú nhận
Tại đồn cảnh sát, Levi thừa nhận hắn đã sát hại bé Leiby và chia nhỏ thi thể đứa trẻ hòng che giấu hành vi phạm tội. Tên này khai nhận như sau: Buổi sáng ngày 11/7/2011, y đang trên đường đến phòng khám răng của bác sỹ Sorcher để thanh toán tiền khám thì gặp bé Leiby chạy đến hỏi đường đến nhà sách Judaica. Tuy nhiên, khi hắn trở ra thì bé Leiby vẫn đứng trước cửa phòng khám răng. Levi nói rằng bé Leiby đã nhờ hắn chở đến nhà sách Judaica. Nhưng trên đường đến đó, bé đã đổi ý và nói rằng bé không biết phải đi đến đâu để về nhà. Thấy vậy, Levi đã rủ bé cùng hắn đi dự đám cưới ở Monsey, thuộc thị trấn Ramapo, hạt Rockland, thành phố New York. 
Levi khai rằng hắn trở về nhà lúc 23h30 ngày 11/7 và dự định sẽ đưa Leiby về nhà vào sáng ngày hôm sau. Đến sáng 12/7, khi Levi đi làm thì Leiby vẫn ngủ nên hắn ta đã gọi đứa trẻ dậy và bảo bé ở nhà đợi đến chiều hắn sẽ đưa về. 
Trên đường đi làm, Levi nhìn thấy những tấm biển đăng tin tìm người mất tích, những nhóm cảnh sát và nhân viên tình nguyện đang đi đến từng ngõ ngách để tìm kiếm bé Leiby. Thấy vậy, thay vì bàn giao đứa trẻ cho cảnh sát thì tên này lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng tàn độc.
Chiều 12/7, Levi đi làm về tới nhà. Hắn làm một chiếc bánh sandwich cho Leiby. Trong lúc đó, hắn đi vào nhà tắm và lấy một chiếc khăn bông lớn ra. Khi bé Leiby vẫn đang mải mê ăn bánh và xem TV thì hắn vụt chạy tới và trùm chiếc khăn lên mặt đứa trẻ và giữ chặt. Leiby khi đó đã cố vùng vẫy nhưng với sức của một đứa trẻ, chẳng mấy chốc bé đã lịm đi. 
Levi khai rằng, sau khi kiểm tra và phát hiện bé Leiby đã tử vong, hắn đã ngồi suy nghĩ trong khoảng 20 phút về cách thức xử trí thi thể của đứa bé. Cuối cùng, hắn quyết định xẻ thi thể nạn nhân làm nhiều phần để phi tang. Sau khi vứt bỏ thi thể bé Leiby, Levi trở về nhà để dọn dẹp và vô tình bị các tình nguyện viên nhìn thấy. Trong lúc hắn vẫn đang lúi húi lau chùi thì cảnh sát đã ập đến và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng như đã nói ở trên. 
Bà Esti Forster - mẹ nạn nhân
 Bà Esti Forster - mẹ nạn nhân
Luật sư từ chối bào chữa 
Ngày 20/7/2011, Văn phòng Pháp y Thành phố New York công bố kết quả khám nghiệm tử thi, theo đó cho thấy bé Leiby đã bị chích một hỗn hợp thuốc có độc tính gồm một loại thuốc giãn cơ, thuốc chống loạn thần và 2 loại thuốc giảm đau trước khi bị bóp cổ cho đến chết. 
Đến ngày 9/8/2011, Văn phòng Pháp y tiết lộ thêm rằng bé Leiby đã bị tiêm thêm một loại thuốc thứ 5, thường được sử dụng để chống lo âu và trầm cảm. Vài giờ sau khi các kết quả khám nghiệm tử thi đầy đủ được công bố, văn phòng công tố quận Brooklyn đã chính thức truy tố tên Levi Aron về tội “Giết người” và “Bắt cóc”. Các tội danh này có khung hình phạt tối đa là tù chung thân không được ân xá. 
Một ngày sau khi bản cáo trạng được công bố, ông Gerard Marrone - Luật sư bào chữa cho tên Levi đã xin rút tên khỏi vụ án vì những cáo buộc về hành vi phạm tội của bị cáo quá kinh khủng. Vụ việc sau đó được chuyển cho một nhóm các luật sư chuyên bào chữa cho các bị cáo có vấn đề về tâm thần.
Trước tòa, nhóm luật sư bào chữa cho Levi nói rằng thân chủ của họ thường xuyên bị rối loạn tâm lý và lo âu, khiến cho hắn ta không kiểm soát được hành vi của mình. Ngoài ra, các luật sư cũng trình bày rằng gia đình hắn có tiền sử bệnh tâm thần, với một người em gái đã chết vì bị bệnh tâm thần phân liệt. 
Đến ngày 29/8/2012, theo thỏa thuận nhận tội, Thẩm phán Neil Firetog đã tuyên án 25 năm tù giam về tội “Giết người” và 15 năm tù giam về tội “Bắt cóc” đối với Levi Aron. Tổng cộng các hình phạt là 40 năm tù giam. 

Đọc thêm