Kẻ “tâm thần” xách dao đoạt hai mạng người một cách vô cớ

(PLO) - Phát hiện người em đã tử vong, nghĩ rằng em mình bị người khác đầu độc chết, Chiến xách dao đi tìm người trả thù.
Hiện trường vụ án (ảnh minh họa)
Hiện trường vụ án (ảnh minh họa)

Vào khoảng 11h ngày 14/02, trên địa bàn thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Hung thủ là Trần Văn Chiến (SN 1972, trú tại thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị N. (SN 1962) và ông Nguyễn Văn M. (SN 1967), trú cùng địa chỉ với hung thủ. Được biết bà N. và ông M. là hai chị em ruột.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Chiến thấy em trai mình bị tử vong sau khi đi uống rượu về, nghĩ rằng em mình bị người khác đầu độc nên Chiến đi tìm người để trả thù. Trước khi đi Chiến lấy 02 chiếc dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn, một chiếc có gắn cán tre dài khoảng 1,5m) dắt vào người. Sau đó, Chiến đi ra cánh đồng, gặp bà N. đang đi làm đồng về,  Chiến đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà N. gục tại chỗ.

Sau khi đâm bà N. xong Chiến thản nhiên đi về, trên đường về gặp ông M. Chiến đã dùng dao đâm 3 nhát làm ông M. gục ngay tại cổng.

Cả hai nạn nhân đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Phú đã kết hợp cùng với Công an đồn Tân Dân đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành tiếp cận hung thủ. Đồng thời báo cáo lên Công an huyện Yên Dũng và Công an tỉnh Bắc Giang xuống thụ lý điều tra.

Được biết gia đình Chiến có tiền sử bị bệnh tâm thần, bản thân Chiến về tâm lý cũng không được bình thường.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm