Khai mạc triển lãm “chơi thật” của 4 hoạ sĩ tại Hà Nội

(PLVN) -“Chơi thật” – cuộc chơi của bốn họa sĩ với bốn phong cách sáng tác khác nhau. Nguyễn Đoan Ninh siêu thực ma mị ám ảnh, Nguyễn Minh Hiếu đằm thắm dịu ngọt, Lê Minh Đức với bút phát tung tẩy, độc đáo, Lê Bá Cầu với những bức sơn mài vẽ theo lối hiện thực trữ tình. Cuộc chơi của họ bày ra một thế giới vừa thực vừa ảo, như một bữa tiệc mà ở đó thực khách có thể du ngoạn phiêu linh với mỗi món ăn tinh thần của mình.

Người ta có thể tìm thấy những phong cảnh hữu tình, được thể hiện bằng những nét bút tỉ mẩn, màu sắc khỏe khoắn, tươi mới trong tranh của Lê Bá Cầu.

Người ta cũng có thể tìm thấy những phong cảnh đồi núi không bóng người, đặc sệt những mảng màu cô đọng trong tranh của Nguyễn Minh Hiếu.

Người ta thấy những giấc mơ chập chờn, những con người, con vật đang xoay vần hoặc im ắng đến lặng người trong câu chuyện của Nguyễn Đoan Ninh. Và ở hội họa của Lê Minh Đức, những chân dung người hiện ra, mà thực chất chỉ là cái tinh thần của họ, vừa sắc nét vừa u ẩn, giống như những cái bóng, nhưng là cái bóng của tâm hồn.

Mỗi người một vẻ, mỗi bức tranh một câu chuyện khác nhau, một cái bóng khác nhau, một cuộc du ngoạn khác nhau, và giờ đây bốn người họ tụ hội lại trong một cuộc chơi đầy phiêu lãng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt của nghệ thuật.

  Nghệ thuật, suy cho cùng, cũng chỉ là một cuộc chơi, nhưng sự quyến rũ của nó lại nằm ở chỗ cuộc chơi ấy nghiêm khắc, nghiêm túc như bất cứ điều gì thiêng liêng trên đời. Vậy nên, đó là “chơi thật”.

Triển lãm “Chơi thật” khai mạc vào 17h ngày 23/9 và sẽ kéo dài đến hết ngày 29/9/2019 tại 29 Hàng Bài.

Một số bức sơn mài trong hội triển lãm:

Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Bá Cầu
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Bá Cầu 
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Minh Đức
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Minh Đức 
Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Đoan Ninh
Tác phẩm của hoạ sĩ  Nguyễn Đoan Ninh
Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Minh Hiếu
Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Minh Hiếu