Khánh Hòa: Cụ bà 75 tuổi bị đánh trọng thương

(PLO) - Cho rằng bà Ấn đánh cháu mình, bà Tâm khá bực tức nên khi thấy bà Ấn đi qua liền buông lời chửi bới, đe dọa. Lời qua tiếng lại, bà Ấn bị đánh tới tấp...
Bà Ấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh vì một số vết thương ở bụng, tay, đầu và cằm.
Bà Ấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh vì một số vết thương ở bụng, tay, đầu và cằm.
Trình bày với Báo PLVN, bà Nguyễn Thị Ấn (75 tuổi, trú tại khu phố Xóm Cồn, đường 3/4, phường Cam Linh, TP.Cam Ranh) cho biết: “Vào khoảng 19h ngày 10/8/2015, khi tôi đi ngang qua nhà Đinh Thị Mỹ Hạnh (ở cùng khu phố) thì bị bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ Hạnh, trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh) chạy từ nhà ra chửi bới, đe dọa vì bà Tâm cho rằng tôi thường xuyên gây chuyện với con gái và đánh cháu ngoại của bà ta. Sau đó, giữa tôi và bà Tâm có lời qua tiếng lại thì Hạnh từ trong nhà đem theo một chiếc chổi (loại chổi có cán, dùng để quét rác trên hiên nhà - PV) xông vào đánh tôi.
Hạnh cùng bà Tâm, người dùng chổi, người dùng chân tay đánh tôi tới tấp. Hạnh dùng cán chổi chọc vào bụng tôi, bà Tâm đánh vào vùng mặt, cằm. Do chỉ có một mình lại tuổi cao sức yếu nên tôi không thể chống chọi lại được sự hành hung của hai mẹ con Hạnh nên vừa lùi lại, vừa đưa hai tay lên đỡ đòn”. 
Dừng lại một lát, bà Ấn nói tiếp: “Hậu quả, tôi bị ngã ngửa ra phía sau, toàn bộ hai tay bị nhiều vết trầy xước, vùng mặt có nhiều chỗ bầm tím. Nhờ sự can thiệp của hàng xóm, hai mẹ con Hạnh mới dừng tay không đánh tôi nữa. Sau đó, tôi về nhà thấy toàn thân đau nhức, vùng thắt lưng đau cơ thể khó di chuyển, mặt sưng khiến việc ăn uống vô cùng khó khăn”. 
Ngay sau đó bà Ấn được gia đình đưa vào bệnh viện. Sau 4 ngày bà Ấn nhập viện, đến chiều 17/8, gia đình bà Tâm và con gái vẫn chưa lên bệnh viện thăm hỏi hoặc gửi lời xin lỗi.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Thành Chung (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh) cho biết: “Bệnh nhân Ấn nhập viện sáng 13/8/2015, hiện đang nằm tại giường 12, buồng 2 Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình. Theo kết quả chẩn đoán, bệnh nhân Ấn bị chấn thương thắt lưng, đa chấn thương phần mềm: cằm, bụng, mặt, hai tay và hai chân”.
Để xác minh thông tin vụ việc, phóng viên đã tìm đến gia đình chị Hạnh nhưng căn nhà của chị này khóa cửa suốt 4 ngày nay. Một hộ dân sống gần đó cho hay, từ hôm xảy ra vụ việc chị Hạnh rất ít khi về nhà.
Ông Nguyễn Tấn Mẫn (Phó trưởng Công an phường Cam Linh) xác nhận với phóng viên đúng vụ việc xảy ra tại địa phương. Vị lãnh đạo Công an phường Cam Linh cho biết: “Sáng 17/8, chúng tôi đã nhận được đơn kiến nghị xem xét giải quyết vụ việc của gia đình bà Ấn. Công an phường đã yêu cầu gia đình chị Hạnh làm bản tường trình về sự việc. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành hòa giải giữa hai bên, đồng thời cấp giấy tờ cần thiết và xin ý kiến của lãnh đạo Công an TP.Cam Ranh để bà Ấn đi giám định thương tật. Khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra hướng xử lý”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mâu thuẫn giữa bà Ấn và chị Hạnh xuất phát từ việc chị Hạnh cho rằng bà Ấn đánh con mình. Tuy nhiên, bà Ấn cho rằng bà không làm việc đó nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn. Dư luận cho rằng, ai đúng, ai sai còn chờ pháp luật phân xử nhưng hành vi đánh một bà cụ già của hai mẹ con chị Hạnh là không thể chấp nhận được. Dưới góc độ đạo đức, hai mẹ con chị Hạnh cũng không có một lời xin lỗi, hỏi han bệnh nhân đúng 1 tuần sau vụ việc lại càng khiến dư luận khó hiểu./.

Đọc thêm