Khi “cao niên” học tiếng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vượt qua suy nghĩ an nhàn tuổi già, các cụ già U80 thử thách bản thân bằng cách theo đuổi ngoại ngữ tại lớp học tiếng Anh miễn phí. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm các cao niên và lớp học này đã đồng hành được hơn 5 năm.
Lớp học tiếng Anh dành cho người cao tuổi tại Ngọc Khánh, Ba Đình. (Ảnh: Hiền Thu)
Lớp học tiếng Anh dành cho người cao tuổi tại Ngọc Khánh, Ba Đình. (Ảnh: Hiền Thu)

Hành trình hơn 5 năm “làm bạn” với tiếng Anh

Trong ngôi nhà nhỏ nằm trong khu tập thể cũ tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội có một lớp học tiếng Anh miễn phí dành riêng cho người cao tuổi đã được tổ chức hơn 5 năm. Cứ đều đặn mỗi chiều thứ Tư hàng tuần, những học viên với mái đầu bạc trắng lại “cắp sách” tới lớp. Mang đầy đủ các dụng cụ học tập, sách vở và bút viết, những cụ ông, cụ bà dù tuổi đã cao vẫn miệt mài học tập.

Bằng việc sinh hoạt chung trong Đạo Tràng - nơi diễn ra các hoạt động tu hành của văn hóa Phật giáo, các học viên của lớp học đặc biệt này đã có cơ duyên quen biết. Niềm đam mê và yêu thích với tiếng Anh đã giúp họ đồng hành cùng lớp học suốt hơn 5 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Đà (82 tuổi) chia sẻ: “Lớp học của chúng tôi là một lớp học không có tuổi. Chúng tôi coi nhau như bạn bè và đây là một sân chơi bổ ích để giao lưu về kiến thức trong cuộc sống, trao đổi với nhau về kinh nghiệm sống.” Lớp học trở thành một điểm tựa tinh thần quen thuộc cho những những con người nơi đây, để họ quên bớt đi nỗi cô đơn, lạc lõng tuổi già.

Khó khăn lớn nhất của những người lớn tuổi khi học ngoại ngữ nằm ở việc phát âm và học thuộc từ vựng. Vì khả năng ghi nhớ không còn nhanh nhạy như người trẻ, để học được một từ mới cũng phải đọc đi đọc lại cả trăm lần, phải học cả 1-2 tiếng mới nhớ. Họ cũng gặp trở ngại trong việc phát âm do khẩu hình cứng dẫn đến phát âm không chuẩn. Không hề nặng lòng vì những thử thách, các cụ ông cụ bà vẫn cố gắng kiên trì học tập.

Các cụ bà trao đổi cùng nhau ôn tập từ vựng. (Ảnh: Hiền Thu)
Các cụ bà trao đổi cùng nhau ôn tập từ vựng. (Ảnh: Hiền Thu)

Được truyền cảm hứng từ sự nhiệt tình, tâm huyết của cô giáo, những người cao tuổi ở lớp học càng có thêm động lực học hỏi tiếng Anh. “Cô rất kiên trì với những học viên đặc biệt này. Hôm nay học có khi hôm sau chúng tôi đã quên hết nhưng cô không cảm thấy khó chịu, cô sẽ tiếp tục dạy đi dạy lại cho đến khi nào nhớ thì thôi.”, bà Đà bộc bạch. Cũng nhờ vậy mà sau 5 năm, năng lực ngoại ngữ của những người cao tuổi ở lớp học đã được cải thiện, có thể giao tiếp được khi hỏi các thông tin cơ bản, hay đọc hiểu được một số thông tin tiếng anh dễ dàng ở các biển hiệu, chỉ dẫn.

Tận tụy vì những học viên “đặc biệt”

Cô giáo Phùng Thị Hải Yến (32 tuổi), giáo viên của lớp học tiếng Anh đặc biệt, đã gắn bó với công việc không thù lao này được nhiều năm. Là một nhân viên văn phòng bận rộn, cô Yến vẫn không quản ngại tới lớp hàng tuần ngay sau khi hoàn thành công việc. Hiện tại, cô đang dạy tại 3 lớp, có từ 15-20 học viên mỗi lớp.

Động lực giúp cô Yến duy trì giảng dạy chính là tình cảm và sự chăm chỉ của các học trò (Ảnh: Hiền Thu)
Động lực giúp cô Yến duy trì giảng dạy chính là tình cảm và sự chăm chỉ của các học trò (Ảnh: Hiền Thu)

Dạy ngoại ngữ cho đối tượng học viên đặc biệt đòi hỏi cô Yến cần phải có sự nỗ lực và kiên trì. “Nhiều khi các cụ bị tâm lý tuổi già học không được, nên bí quyết để có thể dạy các cụ đó là tình yêu đặc biệt đối với các cụ”, cô chia sẻ. Nếu một người trẻ chỉ cần vài phút để có thể học thuộc một từ vựng thì các cụ già phải dành tới 1-2 tiếng. Cô Yến không ngần ngại giảng đi giảng lại một từ vựng cho tới khi nào các cụ nhớ. Mối quan hệ cô - trò từ đó càng gắn bó hơn.

Động lực giúp cô Yến duy trì công việc chính là tình cảm và sự chăm chỉ của các học trò. Có những ngày trời mưa to, tưởng rằng nhiều cụ sẽ nghỉ ở nhà nhưng khi cô tới lớp, tất cả đều tới học đầy đủ khiến cô rất cảm động. Mỗi buổi học các cụ đều sẽ tới lớp sớm để ôn từ vựng và chuẩn bị thật kỹ bài mới trước khi cô giáo đến. “Mặc dù tôi ít tuổi hơn, đáng tuổi cháu của các cụ thôi nhưng các cụ luôn bày tỏ sự yêu quý, kính trọng với cô giáo của mình” cô tâm sự.

Không chỉ là người chia sẻ kiến thức, cô Yến cho rằng mình cũng đã học được nhiều bài học từ các cụ. Trở thành giáo viên tại lớp học tiếng Anh miễn phí đã giúp cô có cơ hội lắng nghe kinh nghiệm sống, trải nghiệm từ những thế hệ đi trước. Tinh thần ham học hỏi, kiên trì nỗ lực không từ bỏ của các cụ cũng là kim chỉ nam giúp cô cố gắng hơn trong cuộc sống.

Không đơn thuần chỉ là lớp học

Không khí lớp học của các cụ cao niên vô cùng sôi nổi và tràn ngập niềm vui bởi những lần đọc sai từ hay những lần kiểm tra bài cũ của các cụ. Lớp học không chỉ là nơi các cao niên được tiếp cận với ngoại ngữ mà còn là nơi để giao lưu, chia sẻ, trò chuyện cho vơi bớt cô đơn của tuổi già. Với ông Nguyễn Xuân Thu (77 tuổi), lớp học là nơi gắn kết những người cao tuổi với nhau, làm vơi bớt đi sự cô đơn của tuổi già. “Lớp học không chỉ là nơi để tôi có thể học tiếng Anh mà là cơ hội để tôi trò chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống, những câu chuyện về gia đình để gìn giữ gia đình luôn hạnh phúc” ông tâm sự.

Những học viên đặc biệt hăng say trong giờ học ngoại ngữ. (Ảnh: Hiền Thu)

Những học viên đặc biệt hăng say trong giờ học ngoại ngữ. (Ảnh: Hiền Thu)

Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ khi tham gia lớp học ngoại ngữ, cụ Nguyễn Thanh Đà không ngại ngần cho biết: “Chúng tôi cứ học xong từ vựng là có khi hôm sau lại quên hết. Từ nào có nhiều âm tiết thì tôi phải viết đi viết lại nhiều. Ví dụ như từ rau xanh (vegetable) hay bệnh viện (hospital) có nhiều âm tiết nên tôi cứ viết đi viết lại nhiều lần để nhớ”. Còn với cụ Nguyễn Thị Thắng, vừa là học viên đầu tiên, vừa là chủ căn nhà nơi mà lớp học thường xuyên được giảng dạy. Cụ Thắng bộc bạch: “Với tôi, lớp học này mang lại niềm vui cho tuổi già, cũng giúp tôi có thể làm tấm gương cho con cháu học tập”.

Khi tham gia lớp học này đã mang lại cho các cụ cao niên những ý nghĩa khác nhau. Lớp học này không chỉ mang lại ý nghĩa đối với những học viên đặc biệt mà còn mang lại ý nghĩa cho cả giáo viên giảng dạy tại đây. Cô giáo Phùng Thị Hải Yến chia sẻ rằng, giảng dạy tại đây mang lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đi cùng với sự nhiệt huyết giảng dạy là tinh thần ham học của các cụ và luôn bày tỏ sự yêu quý, kính trọng với cô giáo của mình.

Dù cho có ở vị trí nào đi chăng nữa thì lớp học ngoại ngữ này đều mang lại những bài học cuộc sống, những ý nghĩa ẩn sâu trong từng con chữ đối với các học viên đặc biệt và cô giáo. Nhìn thấy những giây phút vui vẻ, cười phá lên khi đọc sai từ của các cụ là nguồn động lực tinh thần to lớn thôi thúc cô giáo và mô hình lớp học này ngày càng được lan toả. Lớp học trở thành một điểm tựa tinh thần quen thuộc cho những những con người nơi đây, để họ quên bớt đi nỗi cô đơn, lạc lõng tuổi già.

Đọc thêm