Khoảnh khắc phụ huynh “thấp thỏm” ngóng con nơi cổng trường

(PLO) - Trong khi các sĩ tử đang miệt mài làm bài thi, ở bên ngoài ở cổng trường nhiều phụ huynh “thấp thỏm” mong ngóng

Khoảnh khắc phụ huynh “thấp thỏm” ngóng con nơi cổng trường
Thức cùng con, đi thi cùng con...
Động viên con trước khi thi, che ô cho con cùng bước vào trường thi, ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ trước cổng trường, mong ngóng con trước cổng trường… Tất cả những hình ảnh đời thường ấy không khó để bắt gặp trước các hội đồng thi.
Anh Nguyễn Huy Khoa (Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà ở cách trường thi 20 km, nên mỗi sáng chuẩn bị cho con đi thi cả nhà anh lại dậy từ lúc 4 giờ 30 phút sáng. Chuẩn bị cho con từ trang phục mặc đi thi, đến món ăn sáng. Làm sao cho con thoải mái nhất đi thi đạt kết quả cao”.
Anh Nguyễn Huy Khoa chia sẻ: "Chuẩn bị cho con từ trang phục mặc đi thi, đến món ăn sáng. Làm sao cho con thoải mái nhất đi thi đạt kết quả cao”.
Anh Nguyễn Huy Khoa chia sẻ: "Chuẩn bị cho con từ trang phục mặc đi thi, đến món ăn sáng. Làm sao cho con thoải mái nhất đi thi đạt kết quả cao”.
Cùng quan điểm với anh Khoa, anh Hoàng Minh Châu có con học trường THPT Mê Linh tâm sự: “Cả năm cả đời mình đi làm nghỉ mấy hôm để đi chăm sóc con đi thi có là gì đâu? Con ngồi trong phòng thi làm bài vất vả là nhiều chứ bố mẹ ngồi ngoài này chờ có nắng thế nào cũng chịu được.”
Chị Lan ở( Quốc Oai, Hà Nội) lo lắng chia sẻ: “Vì con mình à con gái, nên mấy hôm đi thi cháu lo lắng nhiều, tối nằm trằn trọc không ngủ được. Nên mẹ cũng lo lắng thức trắng cả đêm.
Nỗi lòng phụ huynh đưa con đi thi.
Tâm trạng lo lắng thể hiện rõ nhất của phụ huynh nhất là khi trống trường điểm kết thúc giờ làm bài. Lúc này, mặc cho cái nắng chói chang của Hà Nội trong mấy ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người bắt đầu nhốn nháo, đứng kín cả cổng trông ngóng, cố gắng nhìn vào bên trong sân trường để chờ con ra.
Anh Hoàng Minh Châu có con học trường THPT Mê Linh tâm sự: "Con ngồi trong phòng thi làm bài vất vả là nhiều chứ bố mẹ ngồi ngoài này chờ có nắng thế nào cũng chịu được.”
 Anh Hoàng Minh Châu có con học trường THPT Mê Linh tâm sự: "Con ngồi trong phòng thi làm bài vất vả là nhiều chứ bố mẹ ngồi ngoài này chờ có nắng thế nào cũng chịu được.”
Anh Minh một nhân viên Ngân Hàng tại Hà Nội chia sẻ: “ Mấy ngày nay ở cơ quan rất nhiều việc nhưng mình phải xin sếp nghỉ sớm để ra cờ con. Mặc dù hơn một tiếng nữa với tan trường nhưng quả thực có ngồi làm việc ở cơ quan cũng không an tâm”. 
Chị Hiền ở Sóc Sơn- Hà Nội chia sẻ: “ Không phải lần đầu tiên đưa con đi thi nhưng cảm giác trống điểm hết giờ làm bài mà chưa thấy con ra là lại bồn chồn không yên”.
Cùng chung tâm trạng với nhiều phụ huynh khác lo lắng không biết con làm bài có được không. Chỉ đến khi gặp được con gặp nhau và được con khoe  làm được bài thi thì lúc ấy mới bớt đi lo lắng.
 “Đứng ngồi không yên…”, đó là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi. Đợi con ở bên ngoài, cổng trường đóng kín nhưng  các ông bố, bà mẹ vẫn  “thấp thỏm” không yên cố gắng nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia chỉ diễn ra trong 4 ngày, nhưng  đó là dấu mốc đánh dấu kết thúc 12 năm đèn sách của con. Cũng dễ hiểu khi cha mẹ lo lắng bồn chồn.

Đọc thêm