Khung cảnh trái ngược giữa 2 phố đi bộ của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nếu cuối tuần phố đi bộ Hồ Gươm náo nhiệt, ồn ào thì phố đi bộ Trịnh Công Sơn lại rất vắng vẻ, đìu hiu...

Phố đi bộ Hồ Gươm luôn diễn ra rất nhiều các hoạt động như đêm ca nhạc, hội sách, các chương trình giao lưu văn hóa, triển lãm trưng bày… mỗi dịp cuối tuần. Chính vì vậy, nơi đây thu hút hàng nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm.

Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng nườm nượp người đến vui chơi

Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng nườm nượp người đến vui chơi

Tuyến phố Tràng Tiền náo nhiệt về đêm

Tuyến phố Tràng Tiền náo nhiệt về đêm

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian đi bộ thứ hai ở Hà Nội, dài 900m nằm liền kề khu Đầm Sen, Công viên nước Hồ Tây. Ngoài ra, không gian đi bộ còn gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) được xây dựng từ tháng 5/2018 với kỳ vọng trở thành không gian văn hóa đặc sắc thu hút người dân và du khách đến vui chơi cuối tuần.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) được xây dựng từ tháng 5/2018 với kỳ vọng trở thành không gian văn hóa đặc sắc thu hút người dân và du khách đến vui chơi cuối tuần.

Trái với khung cảnh đông đúc ngày đầu hoạt động trở lại (ngày 7/5), phố đi bộ Trịnh Công Sơn hiện vắng vẻ và ít có hoạt động diễn ra vào cuối tuần.

Gần như không có các hoạt động giải trí nào ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

"Con đường tình yêu”, tuyến đường nối giữa phố Nhật Chiêu và Vũ Tuấn Chiêu (Tây Hồ), rất im vắng.
"Con đường tình yêu”, tuyến đường nối giữa phố Nhật Chiêu và Vũ Tuấn Chiêu (Tây Hồ), rất im vắng.

Những bức ảnh của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được treo ở dọc tuyến đường

Đọc thêm