Lại sạt lở ở Quảng Nam, người đàn ông bỏ xe chạy lấy người

(PLVN) - Trời hửng nắng, không mưa nhưng sạt lở vẫn cứ diễn ra ở quốc lộ 40B, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

 

Lại sạt lở ở Quảng Nam, người đàn ông bỏ xe chạy lấy người

Khoảng 11h ngày 17/11, anh Hồ Văn Hiêng (ngụ ở ngụ thôn 3, xã Trà Linh) đi xe máy trên tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Don thì bất ngờ quả núi đổ ập xuống. Anh Hiêng kịp vứt xe bỏ chạy nên thoát chết, bị thương nhẹ ở tay. Chiếc xe máy của anh Hiêng đã bị đất đá đổ xuống vùi lấp.

Hiện trường đoạn đường bị đất đá vùi lấp (Ảnh: internet)
 Hiện trường đoạn đường bị đất đá vùi lấp (Ảnh: internet)

Vụ sạt lở khiến giao thông đến các xã Trà Nam, Trà Linh và một số thôn của xã Trà Don, đường đi Kon Tum bị chia cắt.

Theo anh Hiêng, hai ngày nay huyện Nam Trà My ít mưa. Lúc xảy ra sạt lở, khu vực này trời có nắng, thời tiết đẹp.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My xác nhận, tuyến quốc lộ 40B bị sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá đổ xuống, chia cắt giao thông.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương huy động phương tiện máy móc khắc phục điểm sạt lở để phương tiện sớm lưu thông trở lại.

Đọc thêm