Làm ‘đả nữ’, Trương Ngọc Anh suýt bị hỏng mắt.

(PLO) - Một cảnh đối kháng trong “Truy sát” đã khiến Trương Ngọc Ánh bị thương nặng ở mắt và không thể nhìn thấy gì.
Làm ‘đả nữ’, Trương Ngọc Anh suýt bị hỏng mắt.

Sau diễn xuất ấn tượng của Trương Ngọc Ánh trong bộ phim hành động tội phạm “Hương Ga”, mong đợi của khán giả giành cho cô cao hơn rất nhiều khi Trương Ngọc Ánh sản xuất và đóng vai chính trong “Truy sát”. 

 Với mức đầu tư lên tới 20 tỷ đồng, dự kiến ra rạp vào ngày 22.04, bộ phim hành động truy đuổi nghẹt thở đang được mong chờ.  

“Truy sát” với câu chuyện tập trung vào nhân vật nữ chính, thiếu tá Nguyễn An An. An An là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm có vẻ ngoài quyến rũ nhưng vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi hành động, suy nghĩ. 

Đối đầu với thế giới ngầm, với những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất nhưng An An không hề chùn bước, cô vẫn quyết tâm theo đuổi nhiều vụ án tới cùng - cho dù có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 

Không chỉ có vậy, những phân cảnh được lựa chọn trong teaser trailer cũng hé mở cho khán giả những chi tiết hấp dẫn và hồi hộp về một cuộc chiến thiện – ác khốc liệt nhưng có một thông điệp nhân văn sâu sắc.

 “Truy sát” xây dựng một nhân vật nữ anh hùng vì chính nghĩa nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn, tình yêu và sự hấp dẫn của một người phụ nữ đẹp mặn mà. 

Nói về lý do chọn Trương Ngọc Ánh, đạo diễn chia sẻ: “Tôi cần một nữ diễn viên trưởng thành và có thể chuyển tải được cảm xúc sâu lắng nữ tính của nhân vật.”
Nói về lý do chọn Trương Ngọc Ánh, đạo diễn chia sẻ: “Tôi cần một nữ diễn viên trưởng thành và có thể chuyển tải được cảm xúc sâu lắng nữ tính của nhân vật.”

“Truy sát” sẽ đưa Trương Ngọc Ánh thành một nữ ngôi sao hành động vì cô không chỉ sản xuất, đóng vai chính mà còn tự mình thực hiện các cảnh hành động trong phim. Để chuẩn bị cho vai diễn, Trương Ngọc Ánh đã phải luyện tập toàn thời gian trong giai đoạn sản xuất tiền kỳ đến mức bầm tím toàn thân, thậm chí còn phải vào viện kiểm tra sức khỏe một vài lần.

Ban đầu, Trương Ngọc Ánh chỉ muốn tập trung vào sản xuất “Truy sát”. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm kiếm diễn viên mà không chọn được ai phù hợp, đạo diễn Cường Ngô quyết định chọn Trương Ngọc Ánh. 

Nói về lý do cho sự lựa chọn này, đạo diễn chia sẻ: “Tôi cần một nữ diễn viên trưởng thành và có thể chuyển tải được cảm xúc sâu lắng nữ tính của nhân vật.”

Trong buổi gặp gỡ giao lưu với báo giới tại thủ đô Hà Nội, đạo diễn Cường Ngô và đoàn làm phim “Truy sát” đã kể lại quá trình quay các cảnh hành động vất vả và nguy hiểm. 

Trong một cảnh quay, chị bị ngã rất mạnh và đập cả hông xuống đất khiến bầm tím một mảng lớn. Lần khác, Trương Ngọc Ánh quay cảnh bị xã hội đen bắt cóc và tra tấn, vô tình bạn diễn đã đấm trúng mắt nữ diễn viên khiến mắt cô sưng to, không thể nhìn thấy gì và chảy nước mắt liên tục. 

Tại thời điểm ấy, Trương Ngọc Ánh rất lo lắng mình sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn và mất luôn cả sự nghiệp. Cô chỉ biết cầu trời cho mình có thể vượt qua được lần chấn thương này và hoàn tất được bộ phim. Rất may mắn là sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vết thương trên mắt Trương Ngọc Ánh đã có thể lành lại. 

Vì mong muốn có thể mang đến cho khán giả những thước phim chân thực nhất, Trương Ngọc Ánh đề nghị đạo diễn Cường Ngô cho cô được tự mình đóng những cảnh mạo hiểm chứ không cần đến diễn viên đóng thế.

Tuy thế, nữ diễn viên chia sẻ: "Trong lòng có rất sợ thì ở ngoài, mình vẫn không được thể hiện bất cứ biểu cảm gì lên gương mặt để vào vai một cách tốt nhất"./.

Đọc thêm