Lan tỏa những 'Trang sách thay đổi đời tôi'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa qua đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” năm 2023.
Các bạn trẻ trong buổi phát động Trang sách thay đổi cuộc đời. (Ảnh: BTC)
Các bạn trẻ trong buổi phát động Trang sách thay đổi cuộc đời. (Ảnh: BTC)

Đưa thư viện số đến người đọc

Phát biểu phát động Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” năm 2023, ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi”, để cuộc thi được lan tỏa tới đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên, các bạn học sinh, sinh viên, góp phần chung tay thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, ông Quy mong muốn mỗi một cán bộ, hội viên, thanh niên hãy xây dựng và duy trì thói quen đọc sách; chia sẻ những điều tâm đắc từ những cuốn sách mình đã đọc với bạn bè, với xã hội thông qua Cuộc thi này. Hãy sống, học tập và làm theo những điều tốt đẹp, giá trị từ những cuốn sách để góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển; để cuộc sống quanh ta ngày càng nhân văn, tươi đẹp hơn.

Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” dành cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước; với nội dung dự thi là chia sẻ về những trang sách hay trong những cuốn sách, có ý nghĩa, làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của bản thân người dự thi. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 6/4 đến hết ngày 6/8/2023; Bình chọn các bài viết do Ban Tổ chức đưa lên trên hệ thống VitanContest từ ngày 6/8 đến hết ngày 6/9/2023. Ngày 15/9/2023 Hội đồng giám khảo sẽ chấm bài dự thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên trang Cuộc thi và các website: Thanhgiong.vn, Toiyeutoquoctoi.vn; fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; fanpage Cổng tri thức Thánh Gióng và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).

Đồng thời, BTC đã khởi động chương trình “Tôi đồng hành cùng Tủ sách ước mơ”, với mục tiêu đưa “Không gian đọc 4.0” bao gồm tủ sách giấy, thư viện sách điện tử và các thiết bị hỗ trợ (bàn ghế, tivi…) đến các địa phương trên cả nước, góp phần phổ cập tri thức, nâng tầm tri thức Việt. Thông điệp “Trao sách, xây ước mơ”, “Bình đẳng hóa trong tiếp cận tri thức” khi đưa thư viện sách điện tử vào không gian đọc và phổ cập trên cả nước, kết hợp công nghệ vào hành trình thúc đẩy văn hóa đọc.

Theo đó, từ nay tới hết năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp trao tặng ít nhất năm tủ sách ước mơ mục tiêu đem sách giấy và không gian đọc sách 4.0 đến các địa phương, trường học, thư viện trên cả nước, góp phần phổ cập tri thức, nâng tầm tri thức Việt. Mỗi Tủ sách trị giá 100 triệu đồng.

Cũng tại chương trình đã diễn ra buổi Tọa đàm giao lưu thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề “Tri thức thời công nghệ số - Đón đầu xu hướng nghề nghiệp tương lai” với sự tham gia của 3 diễn giả có tầm ảnh hưởng, có dữ liệu, thông tin, kiến thức, tri thức sâu rộng về công nghệ số. Từ đó, gợi mở để xây dựng và phát triển khung năng lực số dành cho học sinh, sinh viên, đồng thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng của công nghệ số đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các bạn trẻ.

Tủ sách Thanh Niên (hay còn gọi là Tủ Sách Yêu Nước) được xây dựng dựa trên cơ sở hợp tác giữa Waka và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm trang bị cho thanh niên tri thức lịch sử, niềm tự hào dân tộc, tư tưởng chính trị và kỹ năng thời đại (công nghệ, khởi nghiệp…). Từ đó giúp thanh niên phát triển toàn diện, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc.

Được biết, Tủ sách Thanh Niên hoàn toàn miễn phí: miễn phí đọc toàn bộ tủ sách, miễn phí lưu lượng truy cập đối với thuê bao Viettel, miễn phí không gian lưu trữ (1GB) nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp thanh niên tiếp cận tri thức, bình đẳng trong văn hóa đọc và cơ hội phát triển tri thức.

Đọc sách cần là nhu cầu của mỗi người. (Ảnh: Nhã Nam)

Đọc sách cần là nhu cầu của mỗi người. (Ảnh: Nhã Nam)

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”?

Là tên một cuốn sách của Rosie Nguyễn. Cô tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên, một tác giả sách, blogger/facebooker về văn hóa du lịch, giảng viên các khóa học kỹ năng và huấn luyện viên yoga.

Cô kể, sự thay đổi bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp đại học Ngoại thương. “Tôi chỉ cố gắng đi học ở trường đầy đủ, làm bài tập và trải qua các kỳ thi thật tốt. Nhưng tôi quên mất việc tự học, tự chủ động tiếp thu trau dồi kiến thức. Một trong những cách tốt nhất để tự học là đọc sách. Vậy mà suốt 4 năm đại học, số lượng sách tôi đã đọc chắc không quá các đầu ngón tay”.

Sau đó cô quyết định thay đổi chính mình, bước vào hành trình tự học, tự phát triển bản thân. “Càng đọc sách, tôi càng có nhiều kiến thức để trau dồi, bồi đắp bản thân, để học hỏi và trưởng thành. Càng đọc tôi càng thấy mình phát triển đến gần với những tiềm năng bên trong của mình hơn. Và càng đọc nhiều, tôi lại càng được truyền cảm hứng để có được quyển sách mang tên mình. Việc đọc sách khơi gợi lại đam mê viết lách từ thuở bé của tôi, tạo động lực để tôi thực hiện ước mơ”…

“Tôi nhận thấy rằng, khá nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sống rất thụ động và ỷ lại, không biết cách tự học, tự trau dồi kiến thức, không biết cách đọc sách, không phát huy được những thế mạnh của bản thân. Họ lãng phí thời gian và tài năng của bản thân, không ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

Do vậy, tôi và những người bạn đã thành lập “Chuyến xe Tuổi trẻ. Đây là một dự án phi lợi nhuận thông qua hành trình xuyên Việt, để trò chuyện và tặng sách cho các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước về đề tài phát triển bản thân, khuyến khích niềm đam mê đọc sách và trải nghiệm cuộc sống. Từ đó họ vượt qua giới hạn của chính mình, phát huy tiềm năng của bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội… Người trẻ cần học gì, làm gì, đi ra sao để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc, để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai và có những năm tháng thanh xuân rực rỡ”…

Và đây là câu chuyện của một doanh nhân thành công: “Ai cũng có thể trở nên vĩ đại, cũng như ai cũng có thể sống mãi một cuộc đời bình thường. Thiện hay ác, quân tử hay tiểu nhân, may mắn hay xui xẻo... suy cho cùng là do ta mà ra cả, không thể trách mệnh trời, oán số phận. Ý thức được điều này, mùa hè năm 2004, có một cậu thanh niên được “tái sinh” từ những trang sách.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền núi (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Rời quê vào Bình Dương từ năm 2002 với điều kiện sống rất khó khăn, tôi xin làm công nhân để trang trải cuộc sống và phần nào giúp đỡ được gia đình. Đây là một giai đoạn rất thử thách với tôi. Công việc vất vả, sức khỏe kém, bệnh tật ập đến và thậm chí là đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Trước sự bế tắc ấy, không ít lần tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống.

Nhưng may thay, chưa kịp đưa ra quyết định thì hôm ấy khu tôi ở trọ bị cúp điện, vì nóng quá nên tôi đi bộ đến nhà sách gần đó (vì ở đấy có máy lạnh) và cũng muốn xem họ có gì hay không. Cơ duyên thế nào, tôi dừng lại ở quầy sách Tâm lý học, đọc những câu chuyện trong quyển Hạt giống tâm hồn (tập 1) của Jack Canfield.

Cuốn sách với giá 19.000 đồng thời điểm đó đã “cứu mạng” tôi. Những câu chuyện vượt khó và lời lẽ rất giản đơn của cuốn sách ấy - vào thời điểm thiêng liêng mà nó xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi. Tôi xé ngay tờ vé số (giá 2 nghìn đồng) trong túi của mình. Vì tôi hiểu rằng, tôi nên dựa vào chính mình và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, làm chủ số phận, thay vì trông chờ vận may.

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình yêu thương, sự giúp đỡ làm lẽ sống. Những con chữ ấy đã giúp tôi dám nghĩ và dám dựng xây một doanh nghiệp của riêng mình. Đồng thời, tôi luôn mang hoài bão được chia sẻ, truyền cảm hứng và lan tỏa những kiến thức, thông điệp giá trị cho xã hội thông qua viết lách và công tác đào tạo của doanh nghiệp.

Sẽ không có tiên, phật, thánh thần hay một quyển sách bí kíp nào khiến bạn có thể ngồi im mà thay đổi cuộc đời, trở nên giàu có hay uyên bác ngay lập tức. Chỉ có bạn mới có thể thay đổi chính mình, với trí tuệ và thiện lương tốt đẹp”...

Có những cuốn sách như món quà vô giá

Một bạn trẻ viết: “Bạn có biết không “Có những cuốn sách như là món quà tinh thần vô giá…”. Giống như “Điểm tựa của niềm tin” đã dành tặng món quà ấy cho riêng một mình tôi. Trong cuộc sống, ta sẽ gặp những khó khăn, nghiệt ngã mà Thượng đế muốn thử thách chúng ta.

“Điểm tựa của niềm tin” có rất nhiều câu chuyện còn nghiệt ngã hơn trí tưởng tượng của tôi nữa. Một cô bé bị mẹ bỏ rơi, bị bạn trai phản bội, không được bất cứ ai quan tâm đến. Nhưng về bề ngoài thì cô ấy có tất cả. Mọi người đều nhìn cô ấy bằng một vẻ thán phục. Nhưng có ai biết rằng mỗi buổi tối, cô lại nhốt mình vào trong bóng tối, tự cắt vào bản thân mình để giải toả nỗi đau đớn dai dẳng trong tim. Một sự mâu thuẫn khá lớn về vẻ bề ngoài và về cuộc sống thực sự. Cuối cùng cô ấy cũng thành đạt để vượt lên số phận của mình. Còn tôi thì sao, chỉ gặp một chút phiền toái thì lại vấp ngã nhưng chưa bao giờ cố gắng đứng dậy. Tôi chợt nhận ra rằng: dường như tôi chỉ sống lầm lũi trong những ngõ ngách của cuộc sống mà không hề bước ra ngoài để biết mình đang lắng nghe mọi vật, đang cảm nhận và đang thực hiện ước mơ của bản thân”...

Đọc thêm