Lão dượng “yêu râu xanh” cưỡng bức cháu gái vợ

(PLO) - Nảy sinh nhục dục đồi bại, Nguyễn Đức Hà đã làm hại cô cháu gái của vợ. 
Bị cáo Nguyễn Đức Hà trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Đức Hà trước vành móng ngựa
Say rượu hại đời cháu gái
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 31/12/2014, Nguyễn Đức Hà (SN 1981, ngụ 66 Phan Đình Phùng, hiện ở tổ 8, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, Khánh Hòa)  đang ở  nhà cùng với hai con trai và Lê Hoàng Thu (sinh ngày 7/3/2005, con của em vợ Hà, gọi Hà bằng dượng).
Do nảy sinh ý định giao cấu với cháu gái nên Hà sai hai con cầm đèn điện ra cho bà ngoại đang bán bánh mì gần đó. Sau khi các con đi, Hà gọi bé gái vào phòng bóp vai cho mình và làm trò đồi bại. 
Lúc này, do không thấy cháu Thu mang đèn điện đến quán như mọi ngày nên bà ngoại bé về nhà tìm cháu. Trên đường gặp cháu thất thểu đi ra từ nhà, vẻ mệt mỏi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, người bà gặng hỏi được cháu kể lại toàn bộ sự việc.
Không tin nổi lời con trẻ vừa nói, bà vội về hỏi con rể nhưng Hà không thừa nhận. Người bà liền báo cho mẹ cháu Thu. Hôm sau, mẹ nạn nhân đưa con đi khám và đến công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Hà. Ngay sau đó, đối tượng bị bắt.
Sự việc vỡ lở khiến cả gia đình sững sờ bởi đây không phải là lần đầu tiên Hà thực hiện hành vi này. Tại CQĐT, đối tượng khai trước đó còn hai lần giao cấu với cháu bé vào khoảng tháng 11/2013 và tháng 7/2014, cũng tại nhà.
Trong suốt phiên xử, Hà chỉ cúi đầu lắng nghe cáo trạng, trả lời những câu hỏi của HĐXX. Bị cáo lí nhí thừa nhận đã không làm chủ bản thân vì lúc đó có men rượu trong người.
Trong 3 lần xâm hại cháu gái, Hà đều uống rượu, có lần uống say không biết gì nữa. 
Chồng gây án, vợ bị giận lây
Bà Ngô Thị Anh (57 tuổi, mẹ bị cáo) có mặt tại phiên tòa từ rất sớm để động viên con trai. Bà rưng rưng nói, con có tội thì phải đền tội, nhưng đến giờ bà vẫn không sao tin con trai phạm tội tày trời đó. Trong bảy người con của bà, Hà có hiếu nhất, lại rất thương con, thương cháu. Không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào Hà lại làm chuyện “tày đình” này. 
Hà và hai con trai
 Hà và hai con trai
Theo lời chia sẻ, của vợ bị cáo, mẹ chị vốn không ưng con rể, sau việc này càng muốn chị ly hôn với chồng. Khi mới biết chuyện, chị cũng rất giận chồng; nhưng bình tâm lại, chị suy nghĩ mọi điều và quyết định bỏ qua. Vì chuyện này hai mẹ con chị mâu thuẫn lớn. Người mẹ đã tuyên bố từ con gái. Ba mẹ con phải dọn ra đi ở thuê.
“Dù anh ấy có tội tày trời, tôi cũng không thể dạy con từ mặt cha. Tôi sẽ cố gắng làm lụng để nuôi dạy các con trưởng thành, chỉ cần chúng khôn lớn, hiểu biết, biết kiếm miếng cơm ăn và không phạm pháp”, vợ Hà nói.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Hà 18 năm tù. Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Hà gục xuống khóc./.

Đọc thêm