Lên cơn ngáo đá, nghịch tử giết bà nội

(PLO) - Từ nhỏ Hoàng Công Bích (SN 1994 ở thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã sống cùng ông bà nội. Lớn lên, Bích được họ dựng vợ, chăm lo cuộc sống. Thế nhưng thay vì sống thật tốt để đền đáp ơn nghĩa thì gã lại sa vào nghiện ngập rồi đoạt mạng bà nội… 
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, chiều tối ngày 18/3/2015, Bích  điện thoại rủ Hoàng Đình Hà (SN 1988, ở cùng thôn) đi mua ma túy để sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, Hà đưa Bích về nhà rồi đi chơi quanh thôn. Bích ở nhà một lúc lại đi chơi đến khoảng 23h30 cùng ngày thì về nhà. Lúc này, ông bà nội của Bích là ông Hoàng Công Toản (SN 1930) và bà Nguyễn Thị Chuyên (SN 1928) đã đóng cửa đi ngủ. Bích đứng ngoài gọi thì ông Toản dậy bật điện, mở cửa cho Bích vào nhà. Bích ngồi trên giường lấy chiếc điện thoại di động ra nghịch một lúc nhưng do bị chất ma túy kích thích gây ảo giác nên hắn sợ hãi vứt chiếc điện thoại di động đi. Sau đó Bích lại giật, xé chiếc áo của Bích đang mặc. 
Sau khi nghe thấy âm thanh kêu “bộp...bộp!...” phát ra từ phía cửa sổ trong buồng, Bích đi đến gần thì thấy trên cửa sổ và trong chiếc gương treo tường phía sau tấm ảnh cưới của vợ chồng Bích có nhiều hình thù kỳ quái. Bích thấy sợ hãi nên đập vỡ chiếc gương. 
Lúc này, ông Toản đứng trong nhà còn bà Chuyên đang ăn mỳ tôm ở trong buồng. Trong cơn ngáo đá, Bích tưởng ông Toản và bà Chuyên là ma quỷ nên trợn mắt hỏi ông Toản: “Thằng này là thằng nào”. Ông Toản trả lời “Tao là bố của bố mày”. Bích quay sang chỉ vào bà Chuyên và hỏi: “Đứa này là đứa nào”. Sợ bị Bích đánh nên ông Toản lẻn chạy ra ngoài gọi mọi người đến can ngăn. 
Bích đi ra đóng cửa rồi đến chỗ bà Chuyên giật bát mỳ vứt đi. Bích cầm chiếc ghế nhựa cứng đập liên tiếp vào người bà Chuyên làm chiếc ghế nhựa bị vỡ. Bà Chuyên chạy ra ngồi trên giường thì Bích đuổi theo cầm chiếc ghế đôn gỗ ném vào đầu bà Chuyên làm chiếc ghế đôn gỗ bật ra. Bích đến nhặt chiếc ghế đôn gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt bà Chuyên. Bà Chuyên giơ tay lên đỡ được một lúc thì khuỵu xuống đất, đầu gục xuống nền nhà. Vẫn trong cơn ngáo đã, Bích lại tiếp tục đập phá các tài sản khác trong nhà, đến khi thấm mệt hắn mới chịu lên giường nằm. 
Một lúc sau, mọi người đến phá cửa vào nhà thấy bà Chuyên bị thương nặng, người bê bết máu nằm ngục trên nền nhà. Lúc này công an xã đến bắt giữ Bích khi Bích vẫn đang nằm ngủ. Thấy lực lượng công an xã đến, Bích tỏ ra hung hăng, xúc phạm và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng cũng bị khống chế bắt giữ. Bà Chuyên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu nhưng ngay sau đó thì tử vong.
Ngoài phòng xét xử, vợ Bích giãi bày trong chua xót: “Sau khi kết hôn năm 2014 và có thai với Bích, em thường xuyên bị Bích chửi bới, hành hung nên phải về ở với bố mẹ đẻ. Em sinh một bé trai (8 tháng tuổi), nhưng đã làm đơn ly hôn gửi ra tòa và đang đợi ngày giải quyết. Từ lúc quen Bích, em chỉ biết anh ấy có hoàn cảnh đáng thương, sống với ông bà nội chứ không hề biết Bích bị nghiện ma túy. Ông bà nội biết rõ Bích nghiện nhưng giấu biệt chuyện này. Đến khi về làm vợ Bích và trót mang thai đứa con của Bích, em mới biết chồng mình nghiện nặng. Chứng kiến cảnh Bích xin tiền ông bà đi mua ma túy hút, em mới biết sự việc. Bản thân em cũng không nghĩ rằng ông bà nội Bích lại chiều cháu đến vậy, mỗi lần xin tiền ông bà đều cho mà không hỏi lý do. Có nhiều lần em đã khuyên anh ấy cai nghiện và từ bỏ nhưng Bích không nghe. Ngược lại, Bích nhiều lần đánh đập em. Em cũng không thể ngờ Bích lại ra tay đánh chết bà nội một cách dã man như thế”.
Tại phiên tòa, mặc dù Viện kiểm sát chỉ đề nghị xử phạt Bích từ 15 đến 16 năm tù nhưng Hội đồng xét thấy hành vi của bị cáo quá dã man, vô đạo đức nên TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Bích 20 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm