Liều mình băng qua đường ngập lũ, 4 người thiệt mạng

Trưa nay, ông Nguyễn Đình Sử, Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Nông Sơn, Quảng Nam cho biết, đã vớt được 3 trong 4 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 4/11...

Trưa nay, ông Nguyễn Đình Sử, Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Nông Sơn, Quảng Nam cho biết, đã vớt được thi thể 3 trong 4 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 4/11.

Theo ông Sử, khoảng 19h30 ngày 4/11 trên địa bàn có mưa to nên làm cho đoạn đường ĐT 611 (nằm sát suối Khe Cái, giáp ranh giữa hai xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) bị ngập sâu trong nước gần 1m, nhưng có 4 người dân vẫn liều mình băng qua dòng nước lũ về nhà nên đã bị nước cuốn trôi. 

Nhiều đoạn đường trên địa bàn Quảng Nam ngập sâu, nhưng người dân vẫn liều mình bắng qua dòng nước lũ.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1968, trú thôn 2, xã Quế Thuận, huyện Nông Sơn) điều khiển xe máy BKS 53S9-3453 chở theo con nhỏ tên Võ Nhật Trường (SN 2005) và anh Phạm Tánh (SN 1985) điều khiển xe máy BKS 92N4-3753 chở theo Võ Văn Phúc (SN 1989, cả hai cùng trú thôn 1, xã Quế Minh, huyện Nông Sơn). 

4 nạn nhân trên lưu thông từ xã Quế Lộc về xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, đến đoạn trên do nước lũ dâng cao nên đã cuốn cả hai xe và người mất tích.

Sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến 8 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Tánh và hai mẹ con chị Thủy, hiện thi thể anh Phúc vẫn đang mất tích và đang được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiểm.

Theo ông Sử, huyện Nông Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và hỗ trợ xe đưa xác các nạn nhân về quê mai táng. Ngoài ra, người dân đi đường cũng quyên góp được gần 10 triệu đồng hỗ trợ 4 nạn nhân xấu số trên.

Trương Gia Hân

Đọc thêm