Lính biển Hải Phòng "đè" sóng cả vững tay súng

(PLO) - Nhìn dáng vóc những người lính biên phòng sau một chuyến tuần tra trên biển trong dịp Tết vừa qua, ai nấy đều có nước da đen sạm, cánh tay săn chắc và mắt thâm quầng, chúng tôi cảm nhận được những gian lao, vất vả mà các anh trải qua trong hải trình thực hiện nhiệm vụ.
Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.
Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.

Thượng tá Vũ Đức Đua, Hải đội trưởng Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng cho biết: “Hải đội 2 được cấp trên giao nhiệm vụ cơ động chiến đấu mặt nước, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển rộng 4.000km2 , tuần tra kiểm soát các cửa sông lớn ra biển, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đặc biệt là giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực đánh cá chung vịnh Bắc bộ.

Thời gian gần đây, tàu cá nước ngoài thường lợi dụng thời tiết, sóng gió, biển động… để vào khu vực chủ quyền của ta. Ban ngày tàu cá nước ngoài đánh bắt khu vực giáp ranh phía ngoài, ban đêm họ đi theo đoàn, kéo sâu vào vùng biển của ta chỉ cách đảo Bạch Long Vỹ 4-5 hải lý và đến gần sáng thì kéo ra. Bằng nguồn tin trinh sát, theo dõi trên ra-đa, thông tin từ ngư dân, các biên đội tuần tra nắm, xác định được thời gian, khu vực tàu cá nước ngoài hay ra vào, phục kích chờ thời cơ xử lý, giải quyết.

Thủ đoạn hoạt động của tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền rất tinh vi, mỗi khi phát hiện tàu của BĐBP kiểm tra, họ có những hành vi như: chống đối, tăng ga bỏ chạy, thả dây, thả lưới hoặc thay đổi hướng đi liên tục để cản trở tàu biên phòng tiếp cận. Khi tàu của lực lượng biên phòng áp mạn tàu cá thì họ dùng vòi xịt nước ngăn cản các chiến sĩ tiếp cận tàu và lực lượng biên phòng phải làm công tác chế áp để xử lý.

Tôi hỏi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 có khi nào anh em thấy “ngán” cái nghề lênh đênh trên biển, Thuyền trưởng tàu BP 02-12-02, Trung úy Vũ Thành Tâm chia sẻ: Vẫn biết “lính Hải đội quanh năm sóng với gió biển khơi”, nhưng dường như ai cũng chọn tình yêu với biển, những ngày không đi tuần tra trên biển lại nhớ biển cồn cào và được đi biển là niềm vui, niềm hạnh phúc thiêng liêng.

Vất vả nhất những đợt đi làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, con tàu tuần tra chòng chành vật lộn với sóng to, gió lớn giữa biển khơi, nồi cơm đang nấu bị đổ, phải ăn lương khô, mì tôm, hay những chuyến đi do nhiệm vụ đột xuất kéo dài thời gian cả tháng lênh đênh trên biển, tiết kiệm từ những thứ gia vị: nước mắm, muối, mì chính, nhất là nước ngọt, có khi cả tuần đợi mưa để tắm. 

Nhưng tất cả đều quyết tâm bám biển, bám tàu. Chuyến đi biển dù gian khổ, cam go nhưng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ có hai chữ “quyết tâm” hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Điển hình khi cơn bão số 3 xảy ra, ngày 16/8/2014, tàu CN 09 đang neo đậu tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, huyện Cát Hải để làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời cơ động, cứu 2 thuyền viên tàu cá NA 99886 TS bị thương đưa về bờ an toàn.

Gần đây nhất, ngày 31/3/2016, Hải đội 2 BĐBP thành phố mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, giám sát nghề cá vùng 2 - vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, phát hiện, bắt giữ phương tiện tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam đang vận chuyển 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ; đưa người, phương tiện, tang vật về neo đậu tại cửa sông Bạch Đằng bàn giao cho Phòng Phòng chống ma túy - tội phạm, BĐBP thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.

Gác lại nhiệm vụ, cuộc sống hàng ngày của những người lính Hải đội 2 luôn tràn ngập sự lạc quan, yêu đời. Những lúc tàu neo đậu, mọi người bắt tay vào việc lau chùi, bảo dưỡng bộ phận máy móc, kiểm tra từng con ốc, tán lại đinh bu lông, quét sơn phần vỏ tàu bị bong tróc, vừa làm vừa chuyện trò, trao đổi kinh nghiệm đi biển.

Các cán bộ, chiến sĩ sống trên tàu như một gia đình nhỏ, mọi người đoàn kết, thương yêu nhau. Tối đến cùng nhau quây quần bên ấm trà chia sẻ, tâm sự với nhau về cuộc sống, về công việc. Nhiều lúc nhàn rỗi, mọi người rủ nhau câu cá, cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Thấu hiểu việc làm nhiệm vụ trên biển rất khó khăn, vất vả, do vậy trước mỗi chuyến công tác, Ban Chỉ huy Hải đội luôn gặp gỡ, động viên anh em bằng ý chí, nghị lực kiên cường của người lính biên phòng chắc tay lái, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc thêm