“Lộc” mùng 6 Tết: Đào được củ khoai vạc nặng gần 50kg

(PLO) - Củ khoai vạc cao khoảng 65cm, chiều dài 80cm nặng gần 50kg có hình thù kì lạ được đào lên trong vườn ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán được gia chủ xem là “lộc” đầu năm không bán, cũng không nấu ăn.
“Lộc” mùng 6 Tết: Đào được củ khoai vạc nặng gần 50kg
Ngày mùng 6 Tết Ất Mùi (tức ngày 24/2/2015) gia đình ông Nguyễn Bá Hùng (46 tuổi, trú tại xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An) đào được củ khoai vạc nặng gần 50kg có hình thù kì lạ. 
Củ khoai vạc nặng gần 50kg có hình thù kì lạ
 Củ khoai vạc nặng gần 50kg có hình thù kì lạ
Theo gia đình ông Hùng cho biết, trước đó vào khoảng tháng 2/2014, vợ ông là bà Nguyễn Thị Vy (45 tuổi) đi chợ mua được mấy củ khoai Vạc về làm giống. Đến ngày mùng 6 tết vừa qua, ông ra vườn khơi đất ở gốc khoai lên xem thì phát hiện phần trên của củ khoai Vạc to bất thường nên cả gia đình đã đào lên để xem. 
Nơi trồng củ khoai vạc là dưới gốc cây cạnh góc vườn
 Nơi trồng củ khoai vạc là dưới gốc cây cạnh góc vườn
Sau khi làm sạch phần đất bám vào củ khoai, cân lên củ khoai có trọng lượng gần 50kg, theo mắt thường củ khoai cao khoảng 65cm, chiều dài 80cm. 
Gia chủ xem là "lộc" đầu năm sẽ không bán, không nấu ăn mà chỉ để trưng bày
 Gia chủ xem là "lộc" đầu năm sẽ không bán, không nấu ăn mà chỉ để trưng bày
“Gia đình tui quyết định không bán cũng không nấu ăn mà để đó như là “lộc” đầu năm của cả nhà và sẽ trưng bày ở sân cho mọi người đến chiêm ngưỡng”, ông Hùng cho biết.
Trước đó, vào ngày 21/2/2015 (mùng 3 Tết Âm Lịch) gia đình ông bà cũng đã đào lên một củ khoai Vạc trong vườn nặng khoảng 6kg. 

Đọc thêm