Lời khai rợn người của phi công trẻ đốt xác tình già

(PLO) - Thiếu hơi ấm đàn ông đã 10 năm trời khiến người phụ nữ đang ở độ tuổi hồi xuân khao khát có một bờ vai để làm điểm tựa cả tinh thần lẫn thể xác. Tưởng rằng “trâu già gặm được cỏ non”, ai dè bà đã phải đổi cả mạng sống của mình vì gặp phải kẻ sát nhân chuyên đào mỏ.
ho tình già uống thuốc chuột rồi đốt xác phi tang, Hiếu phải nhận mức án tử hình.
ho tình già uống thuốc chuột rồi đốt xác phi tang, Hiếu phải nhận mức án tử hình.
Đánh thuốc chuột đầu độc “tình già”
Nạn nhân Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, ngụ phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM) đã từng có một đời chồng và hai đứa con. Hơn 10 năm trước, do mâu thuẫn vợ chồng không thể dung hòa được nên họ đã đường ai nấy đi. 
Thời gian trôi qua, hai đứa con của bà cũng lập gia đình ra ở riêng. Một mình đơn bóng trong căn nhà rộng lớn, người đàn bà chỉ mới ngoài 40 tuổi qua mai mối, quen, rồi “mê” luôn Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, làm nghề sửa xe và mua bán xe máy cũ, đã có vợ đang làm công nhân và 2 đứa con).
Trước khi đưa Hiếu về sống chung trong nhà mình, bà Hạnh đã tổ chức gặp mặt các con và người thân để hỏi ý kiến. Thấy mẹ cô đơn một mình, các con cũng gật đầu đồng ý cho “cha dượng” về làm bạn với mẹ. 
“Ngày đó, Hiếu đến tự giới thiệu đã từng có bốn người vợ và có bốn đứa con, hai đứa thì được hai bà vợ giành nuôi, còn hai đứa Hiếu nuôi, đang ở với bà nội. Hiếu khoe nhà giàu có, làm nhiều nghề kiếm ra tiền… Hiếu cũng đã dẫn mẹ em đi xem một căn nhà khang trang, mà Hiếu nói đó là nhà của mình. Mẹ em nghĩ  chắc Hiếu từng trải như  thế, điều kiện kinh tế cũng khá, chắc Hiếu về ở với mẹ không phải vì tiền, mà vì tình cảm thật”, con của nạn nhân kể lại.
Cuộc tình không kéo dài được bao lâu thì bộ mặt thật của Hiếu lộ rõ. Bà Hạnh cho rằng Hiếu đến với mình không phải vì tình cảm chân thành, mà chỉ vì muốn “đào mỏ”, nên bực tức, nhiều lần chửi bới, coi thường Hiếu. Ngược lại, Hiếu cũng cảm thấy nhục nhã vì không đạt được những gì mong đợi. Đối tượng nuôi ý định giết người.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện ý đồ đen tối, Hiếu tính toán rất kỹ lưỡng, lấy viên thuốc chuột màu nâu vàng, khá giống với viên vitamin Plus (thường gọi là C sủi) có sẵn trong nhà Hạnh bỏ vào trong hộp nhựa đựng C sủi để bà Hạnh khỏi nghi ngờ, rồi cất trên kệ tủ, nơi vẫn để thuốc uống hàng ngày.
Ngày 21 tháng Chạp âm lịch 2012, do đau bụng, Hiếu đi khám bệnh và lấy thuốc hết khoảng 600 ngàn đồng. Cục tức dồn nén xưa nay, giờ lại thấy Hiếu tiêu số tiền hơi nhiều, bà Hạnh quát tháo, nghi ngờ Hiếu lấy tiền đi cho vợ con. Khoảng 18h cùng ngày, bà Hạnh đang nằm trên võng, nhờ Hiếu pha liều thuốc đau đường ruột. Nhân cơ hội này, Hiếu lén pha viên thuốc chuột với thuốc điều trị tiêu hóa. 
Khoảng 30 phút sau, có người bạn qua chơi, thấy bà Hạnh có biểu hiện mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn nên hỏi nguyên nhân. Hiếu trả lời do bà Hạnh say rượu, đang mệt nên đề nghị chị đó về để cho “vợ” mình nghỉ. Đến khoảng 20h, thấy tình nhân nôn ói, nằm li bì, Hiếu ung dung bỏ đi, khóa cửa ngoài, rồi về nhà mẹ mình ở Gò Vấp ngủ.
Sáng hôm sau (22 Tết), Hiếu mò lên xem tình hình. Bà Hạnh khi đó vẫn nằm trên võng, miệng sùi bọt mép, dưới nền nhà có dịch ói. Thủ phạm lau chùi dấu vết, bình tĩnh tìm cách phi tang thi thể: Chạy xe tới một tiệm tạp hóa mua một bao tải, một bao nilon loại lớn, kéo xác nạn nhân vào nhà tắm rồi lột hết nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ mạ vàng, điện thoại.
Kế hoạch phi tang xác tinh vi 
Khi nạn nhân đã chết, thủ phạm vẫn bình thản đến mức hẹn bạn gái cũ đi uống cà phê rồi cùng vào khách sạn “tâm sự”. Đến khoảng 22h, Hiếu mò về, thực hiện giai đoạn 2 là gò xác nạn nhân lại cho gọn bỏ vào bao tải, đi mua một can xăng 10 lít. Bước cuối cùng mang cái xác đi phi tang, là bước quan trọng và khó khăn nhất.
Hiếu tính đi tính lại phải mang đi thật xa tới chỗ vắng vẻ mà đốt, tránh bị phát hiện. Tìm ra chỗ để đốt, nhưng cái xác lại quá nặng, nên Hiếu bỏ cái xác đã gò gọn vào chậu lớn, bỏ thêm nhiều thứ đồ như rổ, rá nhựa lên phía trên để ngụy trang như đang mang hàng đi chợ bán. Hiếu ra đường nhờ một thanh niên (không rõ lai lịch) vào giúp khiêng chiếc thau đó cột lên xe đi phi tang.
Hiếu chở xác bà Hạnh chạy tới khu vực TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chạy xe sâu vào trong bãi đất hoang rộng lớn, tưới xăng lên rồi châm lửa đốt khiến thi thể nạn nhân cháy gần như toàn bộ. Thủ phạm mang xe máy của nạn nhân tới bệnh viện 175 để gửi, rồi bắt xe ôm về nhà. 
Hôm sau, Hiếu nghĩ gửi xe nạn nhân ở nơi gần nhà quá dễ bị phát hiện, nên lấy xe đi gửi ở bến xe miền Đông, vứt luôn chìa khóa và thẻ gửi xe vào sọt rác để xóa dấu vết.
Tinh vi, xảo quyệt hơn, Hiếu mua nhiều sim khuyến mãi, giả vờ nhắn nhiều tin vào máy của mình với nội dung tự đe dọa mình là tại sao dám quan hệ với bà Hạnh (ý Hiếu nhằm đánh lừa rằng có tình địch khác đã giết bà Hạnh -PV) sau đó đưa các tin này cho các con nạn nhân xem.
Con gái nạn nhân lên án hành động ác độc của bị cáo.
Con gái nạn nhân lên án hành động ác độc của bị cáo.  
Số vàng lấy được, Hiếu mang về quận Gò Vấp bán để lấy đô la Mĩ và vàng SJC. Tổng cộng Hiếu mua được 1,5 lượng vàng SJC đưa cho mẹ. Còn điện thoại và đồng hồ mạ vàng của nạn nhân (do không biết là có mạ vàng), Hiếu vứt vào sọt rác.
Về phần nạn nhân, sáng hôm sau, người dân phát hiện xác người cháy đen, lòi xương nằm giữa bãi đất hoang nên báo cơ quan điều tra. Ngày 26 Tết, người nhà nạn nhân đọc báo thấy có xác phụ nữ cháy nên đã đi trình báo công an Bình Dương. Kết quả giám định ADN cho thấy xác cháy đen là của bà Hạnh. Công an vào cuộc, các mối quan hệ của nạn nhân được rà soát, trọng tâm vẫn là người tình trẻ Nguyễn Trung Hiếu. Sau 20 ngày gây án, Hiếu phải tra tay vào còng.
Bản án thích đáng
Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, Hiếu luôn miệng cho rằng lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra của mình là do bị bức cung nhục hình, nhưng không đưa ra được chứng cứ nào để chứng minh. 
“Bị cáo quen với chị Hạnh vì chị ấy thường hay tới sửa xe. Bị cáo về ở với chị Hạnh không quan hệ kiểu vợ chồng như mọi người tưởng, mà chỉ là quan hệ bạn bè. Bị cáo ở đó chỉ để đi thu tiền số đề cho chị Hạnh. Giữa bị cáo và chị Hạnh không có mâu thuẫn gì. Bị cáo không biết viên thuốc đó là thuốc chuột. Bị cáo nghĩ chị Hạnh chết là do trước đó đã uống thuốc giảm đau, khi uống thêm thuốc đường ruột vào thì gây sốc chết. Còn chuyện phi tang xác là do bị cáo hoảng quá nên mới đem đi phi tang như vậy. Bị cáo chỉ chở xác đi rồi quẳng ở đó, chứ không mua xăng để đốt”, Hiếu khai.
Kết thúc phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng tàn ác, không chỉ giết người bằng loại thuốc độc, mà còn đem xác đi phi tang, rồi cướp nhiều tài sản của nạn nhân, không còn khả năng giáo dục cải tạo thành người lương thiện được, Tòa tuyên án tử hình Lê Trung Hiếu./.

Đọc thêm