Lời sau cùng đầy chua xót của cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiều lần lẩy Kiều để nói về sai lầm của mình, còn cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ rất ăn năn, hối cải, đau xót.
Bị cáo Chử Xuân Dũng tại tòa.
Bị cáo Chử Xuân Dũng tại tòa.

Sáng 22/7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra. HĐXX cho các bị cáo còn lại nói lời sau cùng.

Trước tòa, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nói ông phạm tội từ những sai phạm trong công tác xử lý công việc. Theo ông Dũng, đây là sai phạm rất nghiêm trọng, làm sụp đổ toàn bộ quá trình 29 năm công tác, mất đi toàn bộ nỗ lực của bản thân ông.

“Bị cáo rất đau xót, ăn năn hối cải”, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói và cho biết sai lầm của mình đã làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cơ quan nơi mình công tác. Do đó, ông Dũng gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, toàn thể nhân dân vì sai phạm của mình đã làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc.

Ông Dũng còn gửi lời xin lỗi đến tất cả công dân cách ly ở Hà Nội. “Sai phạm của bị cáo đã làm cho các công dân đang gặp khó khăn càng trở nên khó khăn hơn”, ông Dũng ngậm ngùi.

Theo ông Dũng, những ngày vừa qua là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời ông. “Sau đây, tòa có thể tuyên án thấp với sai phạm của bị cáo nhưng từ nay đến hết cuộc đời, là phán xét của lương tâm”, ông Dũng giãi bày và mong HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Còn ông Trần Văn Tân (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã mượn 2 câu thơ ngụ ý về gia đình mình: “Vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc. Ly trắng đào hồng tự nở hoa”. Ông Tân gửi lời xin lỗi sâu sắc đến vợ, bố mẹ hai bên gia đình, những người thân luôn quan tâm đến ông.

Sau đó, ông Tân nói chỉ tiếc duy nhất một điều là bản thân đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của một vị đại diện doanh nghiệp và đã “trót đà gây việc chông gai. Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”.

Theo lời cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông rất thấm thía hành vi phạm tội của mình nên ngay từ đầu, ông đã tự viết bản tường trình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả. Ông Tân mong HĐXX quan tâm, xem xét khi lượng hình để bị cáo có được sự khoan hồng của pháp luật

Ông Trần Văn Tân gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, các công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly phòng chống COVID-19 tại các cơ sở lưu trú có thu phí tại Quảng Nam. Xin lỗi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, các sở ban ngành thuộc tỉnh….

Theo ông Tân, những năm qua, đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Riêng ở Việt Nam đại dịch này còn gây thêm một nỗi mất mát lớn nữa, đó là mất cán bộ và sẽ còn mất nhiều cán bộ nữa do các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan của từng người. Đây là nỗi buồn rất sâu sắc, nỗi buồn đau nhân thế vô bờ bến duy nhất của ông.

“Còn những gì khác tôi đã cởi hết ưu phiền gởi gió mây và sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy ra với mình trong giây phút đang là, đó là sự trả nghiệp hoàn hảo nhất”, ông Tân nói. Vị này khẳng định mình sẽ chấp hành hình phạt thật tốt để sớm về với Quảng Nam, trở về với vợ con.

Trước khi dừng lời, ông Tân cho biết sau này dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì ông cũng sẽ đem hết sức mình, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, đất nước.

Các bị cáo còn lại khi được nói lời sau cùng tiếp tục phân trần về hành vi sai phạm của mình, mong HĐXX xem xét, mở lượng khoan hồng, cho bị cáo cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội…

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, Chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX nghị án kéo dài, 14h ngày 28/7 sẽ tuyên án.

Đọc thêm