Lời xin lỗi thắp lên hy vọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  HLV Hoàng Anh Tuấn đã thay mặt đội tuyển U20 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ vì không thể bước tiếp tại giải U20 châu Á. Lời xin lỗi đó cho chúng ta thấy U20 đang đầy hứa hẹn trên đường dài của bóng đá Việt Nam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam đã có sự khởi đầu rất ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar. Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại không vượt qua được vòng bảng một cách đầy tiếc nuối do thua U20 Iran và Australia ở chỉ số phụ.

Bị loại trong nghiệt ngã vì hiệu số bàn thắng. U20 Việt Nam đã trở về nhà trong buồn bã, nhiều cầu thủ không thể tin mình đã rời giải đấu khi họ đã thắng hai đối thủ mạnh là U20 Australia và U20 Qatar.

“Đến giờ tôi vẫn còn rất tiếc nuối, bởi các em cầu thủ của U20 Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở hai trận trước đó, thậm chí họ cũng chơi không hề tệ trong trận gặp U20 Iran. Chỉ tiếc là thể hình khá nhỏ và thể lực bị bào mòn sau những trận đấu căng thẳng vừa qua đã không thể giúp chúng ta làm tốt hơn. Tuy nhiên, giải đấu này cũng là tiền đề để các em phải nỗ lực hơn nữa trong hành trình phía trước của mình”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam khi U20 Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, các học trò của ông đã thể hiện không đến nỗi tệ và nhiều cầu thủ cho thấy tiềm năng rất lớn. “Thật ra các bạn thấy rồi, màn trình diễn U20 Việt Nam không tệ. Nhiều gương mặt tiềm năng sau này phát triển cho đội tuyển quốc gia. Hàng thủ có Nguyên Hoàng, thủ môn Văn Bình, Quốc Việt có duyên ghi bàn, Văn Trường, Văn Khang. Nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng” - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

“Lứa cầu thủ này rất tiềm năng. Các bạn trưởng thành nhiều, gặp nhiều đối thủ mạnh, tính chất trình diễn cao. Màn trình diễn U20 không tệ chút nào. Ở 3 trận vòng bảng, có cầu thủ hai lần xuất sắc nhất trận, đó là Văn Khang. Chúng ta nên có niềm tin, họ mới 19-20 còn nhiều thời gian phía trước, thậm chí có người mới 18 tuổi như Nguyên Hoàng hay Mạnh Hưng, Văn Bình. Chúng ta đặt niềm tin vào họ. Tôi tin tương lai lứa này sẽ đóng góp cho Việt Nam rất nhiều. Màn trình diễn xuất thần của cầu thủ ta cũng là dấu hiệu cho tương lai” – HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng.

Nhưng ông Hoàng Anh Tuấn cũng đầy cẩn trọng khi cho rằng các học trò của ông đang rất trẻ và truyền thông không nên tung hô hay coi thường đối thủ quá. Ông luôn nhấn mạnh thành công của U20 chính là sự tôn trọng đối thủ. “Trong bóng đá khoảng cách giữa tội đồ và người hùng mong manh lắm. Ba tuần trước đội tuyển U19 đã đón nhận những chỉ trích, nhưng giờ đây chúng tôi lại được tung hô lên mây. Làm bóng đá quá lâu nên tôi đủ tỉnh táo để phải giữ cân bằng cho bản thân và cho chính các học trò của mình” - HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Sự tin tưởng của ông Hoàng Anh Tuấn là có cơ sở khi đội tuyển U20 về nước, ông Troussier – HLV đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam đã ngay lập tức gọi bổ sung những ngôi sao sáng tại đội U20 vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải Quốc tế U23 Cup – Doha, Qatar 2023 vào cuối tháng 3.

Chúng ta chờ xem những “ngôi sao” trẻ như Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Văn Trường… sẽ chứng tỏ tài năng ở tương lai gần. Một thế hệ mới tiếp nối Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Xuân Trường… đã mở ra hy vọng cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu Á và xa hơn là World Cup.

Đọc thêm