“Ma men” vác đòn gánh đánh chết anh rể

(PLO) -Ông Nguyễn Hữu Hoạt (SN 1952, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị người em vợ dùng đòn gánh đánh vào đầu, gáy dẫn đến tử vong. 
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/10, tại gia đình bà Đỗ Thị Vui (SN 1957, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Hữu Hoạt (SN 1952), chồng bà Vui. Hung thủ là Đỗ Hữu Giao (SN 1961, em trai bà Vui). 
Vào khoảng thời gian trên, Giao mang đòn gánh đến nhà riêng của chị gái là Vui để tìm đánh. Thấy Giao đến, bà Vui sợ hãi chạy vào trong nhà trốn. Thấy vậy, ông Hoạt liền ra can ngăn, đẩy Giao ra cổng. Trong lúc đang hăng máu, Giao đã vung đòn gánh phang liên tiếp hai cái rất mạnh vào đầu và gáy khiến ông Hoạt đổ gục xuống cổng nhà. 
Ngay sau đó, gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng bệnh viện đã trả về nhà, đến khoảng 21h30 cùng ngày ông Hoạt đã tử vong. 
Sau khi gây án xong, Giao hốt hoảng chạy về nhà đóng cửa cổng, cửa nhà và lên giường đắp chăn. Khi cơ quan điều tra đến Giao có biểu hiện sợ hãi. 
Được biết, trước đây đối tượng Giao làm trong ngành công an nhưng bị cho về. Uất ức trước cuộc sống Giao lao vào rượu để giải sầu. Sau đó, Giao lấy vợ không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục uống rượu dẫn đến bị tâm thần. 
Tháng 6/1998, Giao dùng cuốc bổ một nhát vào đầu vợ khiến người vợ tử vong. Do bị tâm thần, Giao không phải đi cải tạo.  
Sau đó, Giao tiếp tục lấy vợ hai và có con. “Ma men” đã ngấm vào máu, cứ uống rượu vào Giao đập phá chửi bới mọi người. Không chịu nổi cảnh tủi nhục người vợ hai đã bỏ về nhà mẹ ở.
Gần đây, Giao lại hành hung đe giết mẹ, chị dâu, em gái. Hốt hoảng mẹ của Giao không dám ở cùng.  
Cụ thể, cách đây khoảng nửa tháng, người em gái của Giao là Đỗ Thị Hoài đang mua thức ăn ở ngoài chợ. Giao lao tới liền túm cổ em gái đe dọa. Quá hoảng sợ Hoài đã vùng lên thoát được chạy về nhà. 
Đặc biệt, trong những ngày lấy được trợ cấp, Giao lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, trên người mang theo hung khí nên mọi người trong làng khi gặp Giao luôn nơm nớp đề phòng. Đến khi hết tiền Giao lại mang đồ đạc trong nhà đi bán. Tuy nhiên, Giao không ăn trộm của người dân. 
Trước hôm xảy ra sự việc (ngày 6/11), Giao còn dùng dao đe dọa cả hàng xóm, và dùng đòn gánh đánh chị dâu. 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tính, Trưởng thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa cho biết: Giao bị tâm thần lúc nào trong người cũng có hơi men. Khi biết con có biểu hiện tâm thần mẹ của Giao không dám ở cùng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối tượng này để người dân không chịu cảnh lo sợ, tránh được sự việc đau lòng trên./.

Đọc thêm