Mẹ hung thủ sát hại bạn trên bàn nhậu chết lặng khi nghe tòa tuyên án

(PLO) - Nạn nhân trong vụ án là anh Đinh Phước Lộc (SN 1985, ngụ cùng phường) bị Luân dùng dao sát hại ngay trên bàn nhậu vì anh này đã có hành vi sàm sỡ bạn gái của Luân...
Mẹ hung thủ sát hại bạn trên bàn nhậu chết lặng khi nghe tòa tuyên án
Ngày 27/12/2013 vừa qua, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kha Luân (SN 1980, ngụ phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”
Muốn đập đầu tự vẫn khi tòa tuyên án chung thân
Theo bản cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 30/6/2013, Nguyễn Kha Luân ngồi uống bia cùng bạn là Đinh Quốc Huy tại quán “Muối ớt xanh” trong khu dân cư Trường Thịnh (thuộc khu phố 3, phường Bình Trưng Đông, quận 2). Cùng ngồi uống bia còn có anh Đinh Phước Lộc (là em con chú của Huy) và Hồ Thị Quỳnh (là bạn gái của Luân).
Trong lúc uống bia, Lộc đã có hành vi sàm sỡ với bạn gái Luân nên giữa Luân và Lộc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau đó Lộc có xin lỗi Luân nhưng vì bực tức về thái độ không thể chấp nhận được của Lộc nên đã đi ra phía sau quầy pha chế tại nhà bếp của quán, lấy một con dao nhọn rồi quay lại bàn. Trong lúc này Lộc vẫn đang ngồi tại bàn nhậu thì bất ngờ bị Luân đi tới đâm một nhát từ phía sau lưng. 
Sau khi đâm nạn nhân, Luân thấy Lộc trào máu miệng thì mới hoảng sợ, vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên anh Lộc đã tử vong trước đó.
Ngày 27/12/2013, TAND TP.Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Xuyên suốt phiên xử đã tập trung làm rõ tình tiết Lộc có chồm qua người Luân để sàm sỡ với Quỳnh và sau đó Lộc có xin lỗi Luân hay không? Bị cáo Luân khẳng định Lộc không có ý xin lỗi và cũng không xin lỗi. Luật sư bào chữa cho bị cáo Luân nhắc lại lời của nạn nhân Lộc là: “Thì giờ xin lỗi chứ biết làm sao” và cho rằng đó không phải là lời xin lỗi nên mới khiến bị cáo uất ức, dẫn đến hậu quả về sau. 
Chị Quỳnh cũng khẳng định sau khi Lộc sàm sỡ mình, giữa Lộc và Luân có xảy ra xích mích, nhưng Lộc không hề có ý xin lỗi. Bản thân anh Huy (anh họ của người bị hại) cũng là người đứng giữa giảng hòa và bảo Lộc xin lỗi nhưng Lộc cũng chỉ nói: “Thì giờ xin lỗi chứ biết làm sao”. 
Với hành vi phạm tội như trên, bị cáo Nguyễn Kha Luân bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 15-16 năm tù. Tuy nhiên, sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố và tình tiết, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kha Luân mức án chung thân về tội “Giết người”. 
Khi nghe tòa tuyên mức án nặng hơn rất nhiều so với đề nghị của Viện kiểm sát, mọi người đều bất ngờ, bị cáo Luân dường như suy sụp hoàn toàn. Khi được dẫn giải ra khỏi cửa phòng xét xử, bị cáo đã đập đầu vào cánh cửa định tự vẫn nhưng được lực lượng dẫn giải nhanh chóng ngăn chặn và áp giải ra xe chở phạm. 
“Sao con gọi cho ba không được?”
Được biết, bị cáo Luân là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo quê ở Vũng Tàu, cha làm cầu thủ bóng đá giỏi, mẹ làm Hiệu trưởng một trường mầm non. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Luân mở công ty thiết kế riêng, lập nghiệp tại quận 2. Luân đã từng có một gia đình yên ấm với 2 đứa con (lớn 5 tuổi, bé 2 tuổi) nhưng trước đó vợ chồng bị cáo đã ly hôn. Sau đó không lâu thì Luân gây ra vụ án mạng. Hiện tại hai đứa con Luân được bà Nguyễn Thị Thoa (59 tuổi, mẹ của bị cáo) chăm sóc.   
Bà Thoa ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau
Bà Thoa ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau  
Trong suốt phiên tòa xử đứa con trai nông nổi, bà Thoa chỉ ngồi âm thầm đau đớn. Bà ngậm ngùi tâm sự: “Ba của Luân là một cầu thủ bóng đá giỏi. Tôi mới sinh Luân được khoảng 2 năm thì ông ấy ra đi vì bị tai nạn trong bóng đá; để lại nỗi cô đơn cho tôi và sự thiếu vắng cha từ nhỏ của Luân. Vì thương chồng và thương con, tôi quyết tâm ở vậy cố gắng nuôi con khôn lớn. Và khi Luân biết nghĩ rồi thì hai mẹ con luôn động viên nhau cố gắng. Với nghề chính là sư phạm, tôi xin vào một trường mẫu giáo để dạy và dần dần tôi được làm hiệu trưởng. Hiện tôi đã nghỉ hưu được 6 năm, chuyển nghề trông cháu để đỡ đần con...”
Trước khi mở phiên tòa này, bà Thoa có đi thăm Luân. Bà lại ngậm ngùi chia sẻ tiếp: “Vào thăm nó, nó liên tục khóc và xin lỗi tôi. Nó khóc làm tim tôi lại càng nhói đau, nó liên tục nhắc đến hai đứa con nhỏ. Nó nói: “Hôm này xét xử thì mẹ nhớ mang ảnh hai đứa nhỏ cho con xem cho đỡ nhớ nhé...”. Đứa con gái đầu lòng mới lên 5 tuổi nhưng thông minh và tình cảm lắm, hầu như chuyện gì cháu cũng biết. Việc ba nó bị như vậy mọi người phải giấu nó.
Trước kia khi chưa gây ra chuyện, Luân có mua cho con nhỏ cái điện thoại để ba con liên lạc với nhau. Từ khi mua cho nó điện thoại hễ không thấy mặt cha là nó gọi điện hỏi cha đang ở đâu về nhà với con đi. Từ khi Luân bị bắt, nó gọi hoài mà không thấy, liền hỏi tôi: “Bà ơi, sao con gọi cho ba mà không được?”, nghe cháu nội hỏi vậy mà tôi không biết trả lời cháu thế nào...”
Sau khi Luân gây án, bà Thoa đã chạy vạy khắp nơi để có tiền bồi thường cho người bị hại, tại tòa bà cũng chấp nhận bồi thường tiếp theo yêu cầu của bên bị hại. Trước đó, bên gia đình người bị hại cũng đồng ý sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Luân, hơn nữa tại tòa, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án từ 15-16 năm tù đối với Luân.
Vì vậy, khi nghe con mình bị HĐXX tuyên mức án tù chung thân bà Thoa như chết lặng, cất tiếng khóc ngất. Anh em, bạn bè của bị cáo đều bất ngờ khi nghe tòa tuyên phạt Luân án tù chung thân. Nhìn cảnh người mẹ ngất lên ngất xuống vì con vương vòng lao lý, mọi người chỉ biết an ủi và hy vọng rằng lên cấp phúc thẩm, Luân sẽ được giảm án để sớm có ngày trở về với mẹ già, con dại, làm lại cuộc đời... 

Đọc thêm