Món quà ý nghĩa của người con Hà Tĩnh xa quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 6/9, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai trao tặng bình chữa cháy cho 969 hộ nghèo tại 13 xã trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

“Chỉ mong nhận mà không được dùng”

Phòng chống “giặc lửa” đã và đang trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Với phương châm "phòng cháy" hơn "chữa cháy", từ đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tăng cường triển khai đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 6/9, tại Trụ sở công an huyện Đức Thọ, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa, đã tài trợ, mang tới 969 bình chữa cháy và trao tặng thêm hàng nghìn phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai cùng bà con Đức Thọ, Hà Tĩnh

Vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai cùng bà con Đức Thọ, Hà Tĩnh

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình thiện nguyện “đặc biệt” này, doanh nhân Phan Thị Mai cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi từng chứng kiến biết bao vụ hỏa hoạn tại địa phương mình, bà con phải dùng xô, dùng chậu lấy nước từ dưới giếng, dưới sông lên để dập lửa. Nhưng vì phương tiện chống cháy còn thô sơ nên nhiều vụ hỏa hoạn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, thiệt hại về tài sản và làm ảnh hưởng đến tinh thần bà con”.

Thấu hiểu, cảm thông với người dân quê hương nên khi UBND huyện Đức Thọ kêu gọi tài trợ bình chữa cháy cho các bà con, anh Khánh chị Mai đã đóng góp để lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng.

“Nhiều bà con ở quê hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào việc trồng lúa, chăn nuôi gia súc nên nếu mua 1 bình chữa cháy vài trăm nghìn cũng phải bán gà bán lúa. Vợ chồng tôi muốn san sẻ một phần khó khăn cùng các bà con, giúp mỗi gia đình trang bị được một bình chữa cháy, để an tâm hơn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng”, chị Mai nói.

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai hy vọng món quà “đặc biệt” này sẽ giúp lan tỏa tinh thần phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai hy vọng món quà “đặc biệt” này sẽ giúp lan tỏa tinh thần phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng

Nhân dịp Trung thu cận kề, vợ chồng doanh nhân còn trao tặng thêm gần 1.000 phần quà, gồm bột ngọt và bánh trung thu cho bà con ở các vùng lân cận.

Chia sẻ niềm vui với bà con, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện Đức Thọ, bày tỏ: “Sự đóng góp, sẻ chia của anh chị Mai, Khánh đã giúp lan tỏa ý thức phòng chống cháy trong cộng đồng, đồng thời giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn thêm phần an tâm trong cuộc sống. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của anh chị, chúc anh chị luôn mạnh khoẻ để thực hiện thêm nhiều chương trình thiện nguyện khác nữa”.

Theo ông Thành (70 tuổi, ngụ huyện Đức Thọ) cuộc sống sinh hoạt luôn ẩn chứa những phát sinh khó lường, phần quà của vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai có ý nghĩa thiết thực với gia đình ông cũng như bà con quê ông nói chung.

"Tôi rất cảm ơn lòng nhân ái và sự chia sẻ của cô Mai và cậu Khánh. Chúc hai vợ chồng luôn may mắn và thành công, để có thể tiếp tục giúp đỡ nhiều người khó khăn khác trong tương lai”, ông Thành nhắn gửi.

Nghĩa cử đẹp từ 'Tâm'

Trước những bình luận tiêu cực của một số cư dân mạng khi cho rằng việc tài trợ, tặng bình chữa cháy là không có ý nghĩa, nữ doanh nhân gốc Hà Tĩnh cũng đã có những lời tâm sự xúc động. Chị Mai cho biết khi trao tặng bình chữa cháy cho bà con mà cả đời này bà con không dùng tới là điều may mắn và chị cũng mong muốn như vậy.

Thế nhưng, theo chị Mai, cuộc đời không ai lường trước điều gì, nếu không may hỏa hoạn xảy ra thì bình chữa cháy là phương tiện vô cùng quan trọng để kịp thời ngăn chặn cháy và giảm thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bà con. Việc chống “giặc lửa” là câu chuyện chưa bao giờ cũ.

Với sự hỗ trợ từ các chiến sĩ công an và lãnh đạo huyện Đức Thọ, gần 1.000 bình chữa cháy và quà tặng được trao tận tay bà con.

Với sự hỗ trợ từ các chiến sĩ công an và lãnh đạo huyện Đức Thọ, gần 1.000 bình chữa cháy và quà tặng được trao tận tay bà con.

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa còn có nhiều hoạt động phục vụ công tác an sinh xã hội nói chung. Với lòng tình yêu thương và niềm tin "cho đi là còn mãi," ngoài việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, vợ chồng doanh nhân này đã đóng góp, hỗ trợ các chương trình thiện nguyện nhiều nơi trên cả nước.

Có thể kể đến các dự án anh chị đã tham gia đóng góp như: Xây 9 căn nhà tình thương cho bà con nghèo trị giá gần 1 tỷ đồng tại tỉnh Hà Tĩnh và Cần Thơ; tặng 2 máy chạy thận trị giá gần 600 triệu đồng hỗ trợ các bệnh nhân nghèo chữa bệnh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trao tặng 3 tấn gạo và 300 phần quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm nhân đạo Quê hương; trao 3.680 phần quà trị giá 1,396 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; tài trợ 240 triệu chi phí mổ tim các các bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Anh chị còn thường xuyên chăm lo và tặng quà cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật...

Ngoài gần 1.000 bình cứu hỏa, vợ chồng anh Khánh, chị Mai còn tặng thêm gần 1.000 phần quà bao gồm bột ngọt và bánh trung thu cho bà con.

Ngoài gần 1.000 bình cứu hỏa, vợ chồng anh Khánh, chị Mai còn tặng thêm gần 1.000 phần quà bao gồm bột ngọt và bánh trung thu cho bà con.

Các chương trình thiện nguyện của anh chị đều xuất phát từ tấm lòng, “có ít làm ít, có nhiều làm nhiều”, không kêu gọi sự ủng hộ từ bất kỳ ai. Nghĩa cử cao đẹp này đã giúp bà con nghèo bớt khó khăn và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Đọc thêm