Một mình trên đường đêm, cô gái trẻ thành 'mồi' cho 2 tên cướp

Thấy nữ nhân viên bán hàng đi trên đường lúc nửa đêm, 2 tên cướp giật túi xách của cô gái rồi lên xe máy định tẩu thoát. Bị lực lượng Công an truy đuổi, chúng bỏ xe chạy về phía khu dân cư...
Đối tượng Lương Mạnh Cường cùng tang vật. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Đối tượng Lương Mạnh Cường cùng tang vật. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 28/8, thấy một cô gái trẻ đi một mình trên đường thuộc khu vực phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, 2 đối tượng đi trên xe máy dừng lại, giật túi xách của cô.

Ngay sau cướp tài sản, 2 đối tượng lên xe máy định tẩu thoát. Phát hiện sự việc, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang tuần tra nhanh chóng truy đuổi, ép sát xe chúng vào lề đường. Hai tên cướp đành bỏ xe, chạy về phía khu dân cư gần đó.

Một đối tượng bị công an bắt giữ, đối tượng còn lại chạy thoát.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Phương, nhân viên bán hàng đang trên đường đi làm về. 

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu 1 túi xách (bên trong có tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân), 1 dùi cui điện.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận tên là Lương Mạnh Cường (SN 1994, trú tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh). Cường đã rủ Tạ Tuấn Tú (SN 1994) đi lang thang để lợi dụng đêm khuya vắng người, cướp tài sản người đi đường.

Cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt Tú. 

Đọc thêm