Một thanh niên chết tức tưởi bên vệ đường

(PLO) - Anh thanh niên co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép rồi lăn ra giữa đường chết tức tưởi.

Công an có mặt khám nghiệm
Công an có mặt khám nghiệm
Vụ việc xảy ra chiều ngày 2/4 trên tuyến đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Hiện trường nơi anh thanh niên tử vong một cách bất thường
Hiện trường nơi anh thanh niên tử vong một cách bất thường

Nạn nhân là một thanh niên, khoảng 25 tuổi. Trên người không có giấy tờ tùy thân, chỉ mặc chiếc áo ngắn tay, quần sooc. Người gầy, cao khoảng 1m67 và có dấu hiệu của đối tượng nghiện ma túy đá.

Theo lời nhân chứng, một người đàn ông điều khiển xe máy chở nam thanh niên này đến khu vực đường Phạm Văn Chiêu. Quan sát ít ai chú ý, người đàn ông dừng phương tiện rồi ném anh thanh niên xuống đường rồi phóng xe tẩu thoát. Những hộ dân sống gần đó thấy lạ vội kiểm tra nhưng không giám tiến lại gần. Bởi nam thanh niên đang có biểu hiệu co giật mạnh, miệng sùi bọt dữ dội rồi không cử động. Ít phút sau, nạn nhân đã ngưng thở nên báo cơ quan chức năng.
Lực lượng dân quân, công an phường 14 nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa xung quanh. Cảnh sát điều tra quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm. Sau khi mọi thủ tục pháp y hoàn tất, nạn nhân được chuyển về nhà xác tiếp tục làm rõ nội vụ.
Theo những nhận định của nhiều người, rất có khả năng anh thanh niên này tử vong do sốc ma túy.

Đọc thêm