Múa bụng để “khoe rốn, khoe ngực”?

(PLO) - Nếu như ở phương Tây hoặc Trung Đông, người ta thưởng thức những vũ điệu này như là hưởng thụ nghệ thuật thì ở Việt Nam, bộ môn nghệ thuật này bị hiểu lầm là một thú vui giải trí cho đàn ông, bị biến tướng đi theo nhiều cách, nhiều xu hướng và sự tiếp nhận dễ dãi của nhiều người. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Phần đông người đi xem thường chú trọng tới ngoại hình vũ công hơn là những điệu múa, điệu nhảy. Tiếng trầm trồ, chẹp miệng bình luận ngực cô kia nhỏ, bụng cô này to của người xem lấn lướt âm nhạc và điệu múa. 
Múa bụng biến tướng thành gợi dục
Múa bụng (Belly dance) là bộ môn nghệ thuật múa truyền thống của các nước Trung Đông, còn được gọi là múa Ả Rập. Trang phục múa bụng thường hở bụng và được đính hạt cườm lấp lánh, có khi là những quả chuông nho nhỏ đeo quanh hông tạo thành âm thanh hòa quyện với những bước nhảy. Các vũ công thường không sử dụng giày mà đi chân trần khi biểu diễn nhằm nhấn mạnh sự liên kết giữa họ với cảm xúc và đất mẹ. 
Trang phục múa bụng rất đa dạng về màu sắc, chất liệu. Phụ kiện đi kèm thường thấy trong các buổi biểu diễn là các đồng xu, đá quý, gươm, động vật như rắn, bình đựng nước và thậm chí chân đèn với những cây nến đang cháy. Belly dance đòi hỏi vũ công phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn, sự dẻo dai, uyển chuyển và khả năng thẩm âm, cảm thụ nhịp điệu, tiết tấu âm nhạc. Tất cả tạo nên sức hút cho điệu nhảy đầy lôi cuốn.
Chục năm trở lại đây, tại Việt Nam, bộ môn nghệ thuật múa bụng được nhiều người biết tới. Hàng loạt trung tâm dạy múa bụng ra đời. Nhưng đáng buồn, lượng không đi kèm với chất. Họ đã tầm thường hóa môn nghệ thuật múa bụng. Không ít người đi học thường nghĩ múa bụng chỉ là môn uốn dẻo có nhạc nhằm làm… bé bụng chứ không thật sự hiểu rõ về môn nghệ thuật này cũng như giá trị về sức khỏe và tinh thần mà nó mang lại cho người phụ nữ.
Lại có người đi học theo phong trào, cho sành điệu “mặc đồ gợi cảm”. Cầu ắt có cung, nhiều  giáo viên dạy thẩm mỹ đã học mót vài ba động tác múa bụng, có thân hình đẹp rồi chuyển hướng mở lớp dạy múa bụng. Họ có thể lấy những động tác của môn khác dạy và nói rằng đó là múa bụng. Họ có thể đi diễn một cách đơn giản là chỉ cần khoác lên mình một bộ đồ gợi cảm, hở bụng, chuẩn bị một bản nhạc thật sung, giật đùng đùng hoặc có thể mix nhạc theo xu hướng hiện đại để làm khán giả hài lòng… Kiểu dạy và học tự phát ấy khiến bộ môn nghệ thuật múa bụng ở Việt Nam chỉ dừng ở việc lắc hông, lắc bụng theo nhạc.
Chưa kể tới môn nghệ thuật này bị hiểu lầm, biến tướng thành gợi dục. Định kiến số đông cho rằng vũ công múa bụng khoe rốn, khoe ngực, thiếu vải quá mức. Bộ môn này chỉ mang tính vui chơi, giải trí dành cho đàn ông. 
Trần Thu Hằng (26 tuổi), một vũ công múa bụng tại Hà Nội đã bao lần rớt nước mắt vì bị tổn thương khi nhiều lần diễn, khán giả đùa cợt rồi đụng chạm vào cơ thể. Cô tâm sự, ở nước ngoài người xem được thưởng thức màn trình diễn múa bụng bằng tất cả các giác quan: nghe, nhìn, cảm nhận, thả hồn cảm xúc theo vũ công. Họ coi trọng vũ công như một tài năng. Nhưng ở Việt Nam, phần đông người đi xem thường chú trọng tới ngoại hình vũ công hơn là những điệu múa, điệu nhảy. Tiếng trầm trồ, chẹp miệng bình luận ngực cô kia nhỏ, bụng cô này to của người xem lấn lướt âm nhạc và điệu múa. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Khẳng định môn nghệ thuật đỉnh cao
Chị Đỗ Hồng Hạnh, vô địch Múa bụng Châu Á - Thái Bình Dương 2012, là người rất tâm huyết với môn nghệ thuật này, chia sẻ, đừng dễ lầm tưởng múa bụng là bộ môn nghệ thuật dễ dãi mà ngược lại, quá trình làm quen cũng như theo đuổi múa bụng cũng rất chông gai, càng đi sâu càng phức tạp, càng khám phá càng nhận ra nó kì diệu. Để theo đuổi lâu dài một môn nghệ thuật cầu kì như múa bụng, vũ công phải là người ham lắm, say sưa lắm với cái sự quyến rũ, sexy của nó. 
Động tác càng khó, múa bụng càng hay, càng có hồn. Nhưng để có được điều đó, không phải ai cũng chịu được đau đớn về thể xác, nhất là khi tập với cường độ cao. Trong khi đó, người đi tập chủ yếu là tập theo phong trào, chỉ được 1-2 tháng là bỏ cuộc.
Để khẳng định múa bụng thật sự là môn nghệ thuật đỉnh cao, các vũ công tâm huyết đã tổ chức giải đấu Belly dance chuyên nghiệp tại Việt Nam có tên “Unlimited Competition” sẽ diễn ra vào ngày 18/7 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). 
Chị Đỗ Hồng Hạnh - Trưởng ban Tổ chức, nhà sáng lập giải đấu này cho hay, những người yêu bộ môn nghệ thuật múa bụng trên toàn quốc có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn là một chương trình biểu diễn nghệ thuật tinh hoa của các thí sinh và các màn trình diễn của các ban giám khảo, các nghệ sỹ quốc tế và các nhóm nhảy khách mời. 
Giải đấu 2015 chào đón các giám khảo: Ngôi sao Bellydance thế giới đến từ Ukraine - Alex Delora (top 5 thế giới); Ngôi sao Bellydance đến từ Lastvegas - Alice Yeung... Ban Tổ chức khuyến khích các vũ công thoải mái sáng tạo, hãy kể nhiều câu chuyện hay trên sân khấu, bởi nghệ thuật là không giới hạn.
Đón nhận một luồng gió văn hóa mới từ vùng Trung Đông, các vũ công múa bụng đầy tâm huyết âm thầm đưa môn nghệ thuật này phát triển đúng giá trị của nó chứ không bị hiểu lầm và biến tướng nhiều cách. Và họ mong muốn nghệ thuật múa bụng Việt Nam được khẳng định ở sân chơi mang tầm quốc tế.