Mua chó Great Dane không thành, kéo đồng bọn đánh suýt chết chủ chó?

(PLO) - Đến nhà hỏi mua chó Great Dane không được, đối tượng mua chó đã cùng đồng bọn đánh chủ chó suýt chết.
Anh Chung khi được y bác sĩ BVĐK Kinh Môn sơ cứu.
Anh Chung khi được y bác sĩ BVĐK Kinh Môn sơ cứu.

Theo đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1982, trú tại Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, trưa ngày 13/9, chị đang ở nhà thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của chồng chị là anh Vũ Kim Chung (SN 1981) thông báo bị đánh, chém hội đồng tại một quán nước thuộc khu 3, Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

Nhận được thông tin, chị Tuyết vội chạy đến hiện trường thì anh Chung đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Kinh Môn để điều trị.

Theo lời chị Tuyết, anh Chung được đưa tới BVĐK Kinh Môn trong tình trạng bị thương khắp cơ thể, máu chảy nhiều. Sau đó, anh Chung được các y bác sĩ BVĐK Kinh Môn sơ cứu và thông báo anh Chung cần phải được đưa lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Đến ngày 14/9, chị Tuyết đã làm đơn trình báo đến Công an Thị trấn Minh Tân và Công an huyên Kinh Môn nhưng đến nay vẫn chưa thấy phía đơn vị phản hồi gì. Những kẻ đánh anh Chung dã man vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Chị Tuyết cho biết thêm, hơn một tháng sau khi sự việc xảy ra, anh Chung vẫn không thể tự chăm sóc bản thân vì tay không thể cử động được, tất cả mọi sinh hoạt của anh Chung đều phải nhờ sự giúp đỡ của chị Tuyết.

Sau khi nhận được đơn phản ánh, PV đã trực tiếp tới hiện trường vụ việc để tìm hiểu thêm thông tin.

Theo lời anh Chung, anh có đăng tải bán chó Great Dane trên mạng xã hội. Khoảng 12h ngày 13/9, một nam thanh niên tầm 25 tuổi dáng người cao và gầy có xăm trổ đến hỏi giá cả, chụp ảnh chó và đề nghị trả 7 triệu đồng/con chó con. Tuy nhiên, do chó con còn bé, bụng dạ vẫn còn yếu nên anh Chung sợ nếu bán thì người mua sẽ không chăm sóc được nên không đồng ý, mà chỉ muốn bán chó lớn. 

Không thỏa thuận được việc mua bán, người khách này nhờ anh Chung đèo ra ngoài Thị trấn Minh Tân để đi về vì không có xe và được anh Chung đồng ý.

Cũng theo phản ánh của anh Chung, khi ra đến khu 3, TT Minh Tân, người này rủ anh Chung vào quán uống nước. Khi anh Chung vừa ngồi xuống ghế thì bị một thanh niên ngồi gần cầm cốc ném thẳng vào đầu và bị một nam thanh niên khác cầm điếu cày đập thẳng vào đầu khiến anh Chung choáng váng.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Chung van xin nhóm thanh niên nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lao vào cầm dao chém nhiều nhát vào tay, đầu anh Chung, khiến anh bị thương tích nặng, sau đó phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều. 

Cũng theo lời kể của anh Chung, dù đã đánh đập dã man, gây thương tích cho nạn nhân, chúng còn bắt anh Chung phải ngồi xuống ghế để cho bọn chúng chụp ảnh kèm theo lời dọa “nếu nhúc nhích sẽ chém chết”.

Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe ô tô hiệu Vios bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn xác nhận có sự việc trên đồng thời thông tin đã đưa anh Vũ Kim Chung đi giám định thương tật. 

“Căn cứ vào kết quả giám định thương tật, Công an huyện Kinh Môn sẽ quyết định có khởi tố vụ án hay không” – trưởng Công an huyện Kinh Môn cho hay.

Được biết, toàn bộ sự việc đã được camera của người dân ghi lại.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm