Chiều 26/5, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Chung (Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền, TP Huế) cho biết, vào khoảng 18h ngày 25/5, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về đột ngột đã gây ra trận lũ kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Nước lũ đã cuốn trôi 33 quán và 122 sạp cùng các dụng cụ khác của 23 hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống và phục vụ khách tắm suối tại khu du lịch Hầm Heo (bản Khe Trăn) và thác A Đon (bản Hạ Long).
|
Mưa quá lớn, bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay |
Tại điểm du lịch thượng nguồn Ô Lâu: 18 hộ kinh doanh bị cuốn trôi 108 sạp, 18 lán (diện tích trung bình mỗi quán khoảng 8m, mái lợp tôn hoặc lá). Còn tại điểm du lịch A Đon: 5 hộ kinh doanh mất 12 lán, sạp cùng nhiều dụng cụ, vật tư.
“Nước lũ dâng cao và đổ về chỉ trong khoảng 10 phút, người dân không kịp trở tay. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2025, các hộ dân ở đây bị ảnh hưởng bởi lũ đột ngột cuốn trôi lán trại kinh doanh,” ông Chung chia sẻ.
|
Người dân "bòn" lại những thứ còn có thể tái sử dụng được |
|
Một số vật dụng còn sót lại |
Ông Hoàng Việt Cường (Chủ tịch UBND thị xã Phong Điền) thông tin, hiện nay trên địa bàn thường xảy ra mưa dông, trong cơn dông có nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Do đó, địa phương cần chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, đảm bảo an toàn cho người dân.
|
Sáng nay (26/5), ông Hoàng Việt Cường cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. |
Ngoài ra, trong đợt mưa lớn lần này cũng đã làm ngập toàn bộ 12,6 ha lúa mới gieo sạ của người dân địa phương và cuốn trôi đàn bò 7 con của hộ ông Nguyễn Văn Nam, trú tại bản Khe Trăn.