Mua thuốc sâu ép cô gái vong tình cùng chết

(PLO) - Hết lòng cung phụng người yêu, đến lúc phát hiện cô gái chỉ là kẻ tham vàng bỏ ngãi, chàng trai đã mua thuốc sâu, ép cô gái uống để cả hai người cùng chết. 
Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc
Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc
Khoảng 17h ngày 15/4,  trong phòng trọ đóng kín cửa ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ có những tiếng kêu cứu thất thanh. 
Những người xung quanh nhanh chóng kéo đến xem chuyện gì. Sau khi phá cửa xông vào, người dân kinh hoàng phát hiện trong phòng trọ có một thanh niên đang giằng co với cô gái, ép bạn gái uống thuốc trừ sâu để cùng nhau chết. Vài phút sau đó công an đã có mặt, nhanh chóng khống chế thủ phạm. May mắn chưa có hậu quả gì xảy ra.
Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên được xác định là Lê Văn Dễ (SN 1989, ngụ ấp Bình Quý, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình). Dễ khai vì thấy người yêu có bạn trai mới, dù đã hết lời níu kéo nhưng không được đồng ý. Trong lúc quẫn trí, Dễ mua thuốc trừ sâu đem đến phòng trọ bạn gái để ra “tối hậu thư” nếu không yêu nữa thì cùng nhau uống thuốc sâu để chết. 
Cô gái tên là Lê Thị Yến (SN 1995, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thành, huyện Bình Minh), hiện là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Vĩnh Long. Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, cô gái đã chuyển nhà trọ đi nơi khác. 
Những người ở cùng khu nhà trọ cho biết, thủ phạm từ trước tới nay khá hiền lành, gây được thiện cảm với mọi người. “Nó hiền lành, nhỏ con, chăm lo cho người yêu rất chu đáo; từ chỗ ở cho đến miếng ăn, cái phòng trọ này cũng của anh này thuê cho. Tự nhiên cô này trở mặt đòi chia tay, chắc là uất ức lắm mới hành động như vậy”, một người dân cho biết. 
Hầu hết mọi người đều cảm thông với hành động nông nổi của Dễ. Thậm chí có người còn thương hại: “Khổ thân, bị “cắm sừng” mà nó vẫn không hay biết chuyện gì, cứ mải miết làm lụng để lo lắng cung phụng cho người yêu”.
Bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, mẹ của thủ phạm) kể lại, Dễ là con thứ sáu trong nhà, học đến lớp 6 rồi nghỉ ngang. 
Bà xót xa: “Mấy anh chị của nó lập gia đình rồi đi làm ăn tứ xứ. Nhà chỉ còn nó với thằng em trai còn nhỏ. Vậy nhưng nó có thiết tha gì đến gia đình đâu, bao nhiêu tiền bạc kiếm được nó đều dành hết cho người yêu, nó chẳng nghĩ gì đến cha mẹ. Cha nó giận nên coi như bỏ mặc nó luôn”.
Tuy hai người ở khác huyện, nhưng hai xã chỉ cách nhau một con sông. Người mẹ kể, hằng ngày, thấy Yến đi học ngang qua nhà, Dễ đem lòng yêu mến rồi lân la làm quen. Thời gian sau đó, hằng ngày đều thấy Dễ chạy xe máy đến chờ trước đường vào nhà Yến để chở người yêu đi học. Đến giờ tan trường, Dễ lại chờ trước cổng trường rước người yêu về nhà. 
Để có tiền chăm lo cho người yêu, Dễ bấm bụng chịu cảnh “hai đứa hai nơi”, ngược lên Bình Dương tìm việc làm kiếm thu nhập. Hàng tháng, kiếm được bao nhiêu tiền, Dễ đều để dành cho người yêu ăn học. Tiền tiêu xài hằng ngày có khi Dễ còn xin của mẹ, tiền của mình thì đưa hết cho Yến. 
Trong thời gian đi học đại học xa nhà, có lẽ hằng ngày tiếp xúc với nhiều “nam thanh nữ tú”, thôn nữ đã không còn mặn mà với mối tình cũ là anh trai làng chỉ biết làm thuê làm mướn sống qua ngày. Trong khi đó, với ngoại hình xinh xắn, Yến lại được nhiều chàng trai chú ý. 
Người mẹ có con trai si tình lau nước mắt: “Thấy hai đứa thân thiết với nhau đã lâu, tôi đã tính chuyện sang thăm hỏi nhà bên kia. Họ trả lời rằng con mình vừa vào đại học, phần nữa con trai tôi không có nghề nghiệp ổn định nên họ không chịu gả. Tôi về thuật lại với con mình như thế, nhưng nó có chịu thôi đâu. Nó bảo sẽ đi học nghề để sau này lo cho con Yến”.
Chàng trai lao vào làm công việc để kiếm thêm tiền, không ngờ người yêu đã âm thầm thay đổi. Trong một lần ở lại phòng trọ của người yêu chơi đến khuya, Dễ thấy bạn gái trả lời hai cuộc điện thoại bất thường. Nghi ngờ bạn trai bình thường không gọi điện vào lúc đêm hôm thế này, Dễ âm thầm tìm hiểu và biết bạn gái đã phản bội.
Chiều 15/4, trước khi gây án, chàng trai đã hăm dọa hành hung cô gái “bắt cá hai tay”, đòi lấy lại phòng trọ người yêu đang ở. Sự việc này đã được thông báo cho mẹ chàng trai. Bà Lan tìm lên, khuyên can con trai. 
Nhưng nỗi uất ức trong chàng trai vẫn chưa thôi, đợi mẹ về, Dễ ra chợ tìm mua chai thuốc trừ sâu hiệu Altach 5EC, quay lại phòng trọ người yêu. Thuyết phục người yêu quay lại không thành công, Dễ điên cuồng đóng cửa phòng, ép cô gái cùng uống thuốc trừ sâu.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra./.

Đọc thêm