Muôn vàn cảm xúc Ngày Nhà giáo Việt Nam trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thầy cô giáo ngại ngùng, xấu hổ, xúc động khi nhận được quà từ sinh viên; học sinh bất ngờ khi được nhà trường tặng quà nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... là những cảm xúc vô cùng 'đáng yêu' được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
Thầy Phạm Văn Minh và món quà từ sinh viên.
Thầy Phạm Văn Minh và món quà từ sinh viên.

Một trang fanpage mới chia sẻ hình ảnh ông Phạm Văn Minh - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận được món quà "dễ thương" là một chú mèo bông từ sinh viên nhân dịp 20/11. Kèm theo đó là lời gửi gắm "Em xin thay lời hội cuồng thầy, kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ, giữ được ngọn lửa và nhiệt huyết cho đời luôn xanh không bao giờ héo. Chúc cho thầy có thật nhiều năng lượng để tiếp tục truyền cảm hứng cho thêm thật nhiều thế hệ sinh viên".

Thầy giáo Nhật ngại ngùng, xấu hổ khi nhận quà từ sinh viên Việt Nam.
Thầy giáo Nhật ngại ngùng, xấu hổ khi nhận quà từ sinh viên Việt Nam.

Một giảng viên người Nhật đang dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Hà Nội có những cảm xúc vô cùng "đáng yêu" khi nhận được quà vào Ngày Nhà giáo Việt Nam: ngại ngùng, xấu hổ, đứng chắp tay rồi gãi đầu. Theo bài đăng chia sẻ, vì tại Nhật không có ngày lễ tri ân các thầy cô giáo nên khi giảng dạy tại Việt Nam, lần đầu tiên nhận được quà thầy mới có cảm xúc như vậy.

Trang fanpage Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) cũng chia sẻ bài viết với nội dung: "Thầy cô hạnh phúc tạo ra ngôi trường hạnh phúc! Cảm ơn thầy Hiệu trưởng Huỳnh Tấn Châu đã chia sẻ niềm vui Ngày Nhà giáo với chúng em! Mãi tự hào về mái trường mang tên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh".

Học sinh Trường THPT Lương Văn Chánh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo nhân dịp 20/11.
Học sinh Trường THPT Lương Văn Chánh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo nhân dịp 20/11.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đã quyết định tặng quà cho 950 học sinh, mỗi em 50.000 đồng để liên hoan nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sau khi nhận tiền, học sinh đã tổ chức liên hoan với các giáo viên của mình vào hôm 18/11. Số tiền trên được trích từ nguồn xã hội hóa và của các cựu học sinh hỗ trợ. Nhận món quà của nhà trường, nhiều học sinh tỏ ra rất bất ngờ.

Một đoạn video khác ghi lại cuộc hội thoại thú vị giữa giáo viên và học sinh trong ngày 20/11 đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Trong video, một học sinh nam trên tay cầm gói bim bim gửi lời chúc đến cô giáo của mình: "Con chúc cô ngày 20/11 sớm có người yêu, con đầy cháu đống, 30 tuổi lấy chồng". Đáp lại câu chúc dí dỏm của học sinh, cô giáo nói "3 năm nữa mới 30 tuổi, lâu quá". Học sinh "đáo để" trả lời tiếp: "Thì tìm hiểu nhau 3 năm mới được chứ cô, chứ không lẽ cưới luôn. Con chúc lại cô 28 tuổi lấy chồng, 30 tuổi có một đứa con".

Học sinh một trường tại Hà Nội tự tay làm những bó hoa handmade gửi tặng các thầy cô giáo. Ảnh: A.N.S

Học sinh một trường tại Hà Nội tự tay làm những bó hoa handmade gửi tặng các thầy cô giáo. Ảnh: A.N.S

Những mô hình sáng tạo của học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) sự tri ân các thầy cô giáo nhân dịp 20/11.

Những mô hình sáng tạo của học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) sự tri ân các thầy cô giáo nhân dịp 20/11.

Đọc thêm