Nam sinh bị truy sát vô cớ trong đêm

Sau khi làm việc cùng Công an phường 4, Tân Bình, TP.HCM và đi đến thống nhất sẽ giải quyết việc chiếc xe bị mất tại tiệm internet, tuy nhiên, khi hai bên chưa kịp ngồi lại thương lượng thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra, hậu quả một học sinh bị chém đứt gân cổ, đâm vào phổi, gãy xương sườn, cánh tay trái bị chém gần đứt lìa.

Sau khi làm việc cùng Công an phường 4, Tân Bình, TP.HCM và đi đến thống nhất sẽ giải quyết việc chiếc xe bị mất tại tiệm internet, tuy nhiên, khi hai bên chưa kịp ngồi lại thương lượng thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra, hậu quả một học sinh bị chém đứt gân cổ, đâm vào phổi, gãy xương sườn, cánh tay trái bị chém gần đứt lìa.

Vụ việc xảy ra tại phường 4, quận Tân Bình, nạn nhân là học sinh Hứa Chấn Hiền (SN 1992, ngụ phường 10, quận Tân Bình), hai bạn đi cùng là Huỳnh Hoài Thanh (SN 1989) và Huỳnh Tấn Lợi (SN 1992, cùng ngụ quận Bình Tân).

Người nhà của em Hiền kể lại sự việc.

Theo lời Thanh kể, chiều ngày 24/5, Hiền, Thanh và Lợi vào tiệm internet (trên đường H.V.Thụ, P.4, Q.Tân Bình) chơi game. Đến giờ học, Thanh chở Hiền đến trường, sau đó, quay lại tiệm “nét” chơi tiếp. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi ra về, Thanh phát hiện xe gắn máy của mình (BKS: 54N4-8893) bị mất.

Sau đó, Thanh cùng chủ tiệm Internet (anh Hiếu) có đến trình báo vụ việc tại Công an phường 4 (Q.Tân Bình). Hai bên đã thống nhất đến ngày hôm sau (25/5) đến tiệm internet - nơi anh Hiếu đang kinh doanh để giải quyết việc chiếc xe bị mất.

Đến tối ngày hôm sau, khi Thanh, Hiền và Lợi đến sớm trước thời gian hẹn 5 phút (hai bên hẹn gặp nhau lúc 21h), vào tiệm nét ngồi chờ.

“Tại đây, có một người đàn bà lớn tuổi đi vào cùng 2 người đàn ông, 1 người mặc trang phục bảo vệ. Tiếp đó, có một nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 7 xe gắn máy, đứng trước tiệm nét. Thấy người đàn bà lớn tuổi này la lối lớn tiếng, Thanh, Hiền và Lợi lo sợ nên không ở lại thương lượng nữa mà bỏ ra về”, Thanh kể lại.

Cũng theo lời Thanh, khi vừa ra khỏi tiệm nét khoảng 100 mét, nhóm thanh niên trên truy đuổi Thanh, Hiền và Lợi. Hiền là người chạy sau cùng nên đã bị bọn chúng đâm chém dã man và ngã gục tại chỗ, riêng Thanh và Lợi may mắn chạy thoát, tìm đến Công an phường 4 để cầu cứu.

Một lúc sau, Thanh và Lợi quay trở lại nơi xảy ra vụ việc, đưa Hiền vào Bệnh viện Thống Nhất (Q.Tân Bình) cấp cứu bằng xe máy trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Hứa Chấn Hiền trên giường bệnh.

“Gia đình tôi bất ngờ khi hay tin con mình (nạn nhân Hiền – PV) lại phải nhập viện với nhiều vết thương nặng, vùng đầu bị chém thương tích, vùng gáy cổ bị đứt nhiều cơ gân, mạch máu, gãy xương sườn số 5 bên phải, cánh tay trái bị chém gần đứt lìa”, bà Trương Thị Vân (SN 1958), mẹ của nạn nhân kể trong nước mắt.

Bà Vân xúc động cho biết thêm, hiện con tôi phải bỏ mất kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vì phải nằm viện, ba nó hay tin nên tăng huyết áp, chuyển biến chứng phải nằm một chỗ tại nhà. Gia đình đang ở nhà thuê, tiền viện phí chạy vay mượn lo tạm thời cho con trong mấy ngày qua hơn 30 triệu đồng. Chiếc xe máy con tôi chạy nay cũng tạm giữ trên công an, nên gia đình lại phải tốn thêm tiền đi xe ôm mỗi ngày.

Trao đổi với PV, bác sĩ Võ Việt Đức, Chuyên khoa 1, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết: “Bệnh nhân bị tổn thương nhiều nơi, bị đứt cơ, gân, mạch máu thần kinh, một xương gãy làm 3 đoạn, một xương gãy làm 2 đoạn, bị chém gần đứt lìa cánh tay trái… Phần tay, về sau sẽ để lại biến chứng và phải mất thời gian để tập phục hồi chức năng. Cánh tay này về sau chắc chắn sẽ có tật”.

Bác sĩ Đức cho biết thêm, về phần chấn thương cột sống cổ, bệnh nhân bị chém vào gần tận trong xương, sát cột sống, sau này sẽ bị tổn thương về cột sống.

Vụ việc hiện đã được Công an phường 4 chuyển lên Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

PLVN Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Công Hà
 

Đọc thêm