Nam sinh tử vong cùng mẹ là học sinh giỏi nhưng nghiện game?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam sinh tử vong cùng mẹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu là học sinh có ý thức học tập, rèn luyện tốt, chăm ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và bạn bè thì em H nghiện game.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 chị L.T.T (49 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) và con trai H.V.H (18 tuổi) tử vong.

Theo Thanh Niên, nguyên nhân ban đầu nghi do bị người con trai sát hại mẹ, sau đó đâm vào cổ tự tử.

Những ngày vừa qua, giữa cô giáo xấu số và con trai cô xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sáng 10/7, khi chồng chị H đi làm thì ở nhà xảy ra án mạng trên.

Trong khi đó, một thành viên Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Du, Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ với VietNamNet, em H là học sinh lớp chọn của trường, có học lực tốt. Cụ thể, trong 3 năm học ở Trường THPT Nguyễn Du, em H đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Tuy nhiên, qua thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và bạn bè thì H có nghiện game. Trong quá trình học tập, H khá thụ động, ít giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Đôi lúc có phản ứng gay gắt khi bị giáo viên nhắc nhở vì không làm bài.

Theo thành viên ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Du, khi nghe thông tin em H tử vong cùng với người mẹ là giáo viên, mọi người đều bàng hoàng. Bởi trong thời gian qua khi trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp, em H đi học đều và không có biểu hiện bất thường.

Em H vừa thi tốt nghiệp THPT 2021 cách đây vài ngày và tham gia đầy đủ các môn thi, chấp hành đúng quy chế và không có biểu hiện bất thường.

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 10/7, con của chị L.T.T ngủ dậy và đi xuống bếp thì hốt hoảng phát hiện mẹ mình nằm úp mặt xuống nền gạch, bất động.

Tiếp tục đến giường ngủ của anh trai là H.V.H, em phát hiện anh của mình cũng ở tình trạng tương tự với vết thương trên cổ. Em hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu.

Đọc thêm