Nắng hồng từ những trái tim…

Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại một năm bộn bề công việc, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam vui mừng vì đã góp thêm được những tia nắng hồng từ trái tim, sưởi ấm những cảnh nghèo, khốn khó…

Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại một năm bộn bề công việc, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam vui mừng vì đã góp thêm được những tia nắng hồng từ trái tim, sưởi ấm những cảnh nghèo, khốn khó…

 

Nghĩa tình từ những chuyến đi

Những ngày cuối năm, tạm gác công việc bận bịu, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến đã dẫn đầu đoàn công tác xã hội lên đường đi bàn giao nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), nâng số nhà tình nghĩa mà Báo PLVN trao tặng trong năm 2011 lên con số 5.

Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, khi cả nước hướng về miền Trung ruột thịt - nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nề - Báo Pháp luật Việt Nam cũng lần lượt tổ chức 3 đoàn cứu trợ đến với bà con các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An…Năm nay, bên cạnh công việc cứu trợ thiên tai được đưa ra, Ban Pháp luật- Bạn đọc nhận thêm nhiệm vụ vận động, quyên góp để xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Và vì vậy, mặc dù bận rộn công việc của một nhật báo, nhưng lãnh đạo Ban Biên tập cũng thu xếp thay nhau dẫn đầu các đoàn đi làm công tác xã hội, từ thiện và chuyến đi đầu tiên được chọn vào dịp 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - về với huyện Thanh Thủy.

Được sự đồng cảm và hỗ trợ từ các DN, ngoài 100 tờ báo Pháp luật Việt Nam được phát miễn phí hàng ngày cho cán bộ, người dân trong huyện, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 60 triệu đồng xây nhà cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hành trình xây nhà tình nghĩa tiếp tục được thực hiện tại miền quên Quảng Bình đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Như thường lệ, vào ngày kỉ niệm trọng đại này, Tổng Biên tập Đào Văn Hội dẫn đầu đoàn công tác xã hội về thăm, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến với trẻ em và người dân nghèo hai huyện Triệu Phong, Quảng Trị và huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Tại Quảng Bình, Báo PLVN quyết định xây tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách của huyện Quảng Trạch. Còn tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, hai ngôi nhà tình nghĩa được xây tặng cho gia đình chính sách tại xã Song Khê và xã Nham Sơn cũng khẩn trương được hoàn thành để kịp trao trước Tết.

Miền Bắc là vậy, công tác xã hội, từ thiện của những người làm báo PLVN ở miền Nam cũng không kém phần sôi động. Sau đợt trao quà cho trẻ em gặp khó khăn tại TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm 65 năm ngành Tư pháp Việt Nam, Văn phòng Đại diện Báo PLVN tại TP HCM đã tổ chức về với bà con biên giới tỉnh Tây Ninh.

Tại hai xã Minh Điền và xã Biên Giới của huyện Châu Thành, cán bộ, phóng viên đã cùng các luật gia, luật sư, cán bộ Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh tư vấn pháp luật miễn phí và tặng quà cho đồng bào nghèo. Đây là hai xã nghèo nhất vùng biên giới, chịu rất nhiều hậu quả từ cuộc chiến tranh Tây Nam, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, người dân còn “đói” về thông tin pháp luật.

 

Góp thêm nắng hồng

Không phải nói thì ai cũng hiểu, để có được những chuyến đi đầy nghĩa tình là cả một sự cố gắng của đội ngũ những người làm báo Pháp luật Việt Nam. Mệt mỏi, vất vả, nhưng thật ấm lòng khi chứng kiến niềm vui của người nghèo nhận ngôi nhà mới, thấy được nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của người dân được giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp luật miễn phí và nhận quà.

Là gia đình được nhận nhà tình nghĩa, bà Trương Thị Ngoan (73 tuổi, vợ liệt sỹ, ở thôn Phú Lộc 3, xã Quảng Phú) và ông Đậu Trọng Giao (89 tuổi, thương binh ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân) vui mừng khôn tả.

Trong ngày nhận nhà mới, những đôi bàn tay già nua, gầy guộc cứ nắm chặt bàn tay của đại diện báo Pháp luật Việt Nam như lời cảm ơn tấm lòng của những người làm báo Pháp luật Việt Nam: “Bao nhiêu năm sống và thờ chồng trong ngôi nhà xập xệ; cuối đời được cùng con, cháu sống trong căn nhà kiên cố, khang trang tôi thấy sung sướng và mãn nguyện vô cùng. Cảm ơn báo đã chăm lo cho tôi…”, rồi bà  Ngoan nghẹn ngào nhìn bàn thờ chồng mà gọi “Ông ơi…”.

 Còn ông Nguyễn Văn Huyền - Thương binh 3/4, tại thôn Phương Sơn, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng- trong ngày nhận nhà cứ ôm chặt Tổng Biên tập Đào Văn Hội thay cho lời cảm ơn: “Vì sức khỏe yếu nên tôi thường xuyên phải nằm viện điều trị. Cuộc sống nhà nông vất vả, nên nhiều năm qua gia đình phải sống trong ngôi nhà tồi tàn, xuống cấp, mưa dột, nắng soi. Gia đình rất mừng vì năm nay được đón tết trong ngôi nhà mới và an toàn khi mưa bão đến”- ông Huyền xúc động.

Tại quê hương Thanh Thủy (Phú Thọ), trong ngày bàn giao nhà cho hai gia đình nghèo ở xã Hoàng Xá và xã Sơn Thủy có rất đông bà con lối xóm và cán bộ địa phương đến dự. Khi được mời lên phát biểu, ông Nguyễn Văn Quyền – người bị tật nguyền, ốm yếu cùng vợ và các con sống trong ngôi nhà tranh, vách đất - cảm động không nói nên lời; còn ông Nguyễn Văn Hợp thì phấn khởi: “Tôi như trẻ lại mấy chục tuổi. Bao nhiêu năm nằm lo ngay ngáy nhà sập mỗi khi mưa bão, nay được ở nhà mà cứ ngỡ như mơ”.

Trở lại miền Nam, niềm vui, sự hớn hở của đồng bào những nơi mà Đoàn trợ giúp pháp lý đặt chân đến luôn là liều thuốc giảm mệt mỏi cho mọi người sau những ngày di chuyển vất vả trên những chặng đường dài. Mỗi thành viên trong Đoàn luôn tâm niệm đi đến với bà con sâu vùng xa là một cách đưa nhiều niềm vui đến cho những cảnh đời, số phận còn kém may mắn để cho đời “thêm tia nắng hồng từ trong trái tim”…

Chị Nguyễn Thị Hiến, Tổ 1, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền sau khi được luật sư tư vấn gỡ rối, cũng nói thật lòng: “Mấy tháng nay tui cứ để trong lòng, bây giờ được giải tỏa những thắc mắc, tui thấy nhẹ nhõm, sướng rơn. Những người dân vùng sâu vùng xa như chúng tôi sống, đối xử với nhau như cách ông cha ta đã dạy là nghĩa tình, không phạm đạo lý chứ có học luật, đọc luật gì đâu”…

Còn một bác nông dân thì bộc bạch: “Mấy anh cán bộ Đoàn cũng nói cho tui hiểu là phải mạnh dạn và đừng sợ sệt khi đối diện với những vấn đề về liên quan đến pháp luật. Có Đoàn về tư vấn, chúng tôi thấy sáng rõ ra nhiều điều”.

Bởi vậy, công tác trao tặng nhà tình nghĩa như mọi người từng gọi là những ngôi nhà mơ ước không chỉ là giấc mơ an cư cả một đời người của những người nghèo, những gia đình chính sách, những hoàn cảnh bất hạnh mà còn là khát vọng, mong muốn của cán bộ, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam trong việc chung tay, góp sức cùng xã hội chăm lo cho người nghèo. Xuân này, những người làm báo Pháp luật Việt Nam vui hơn vì những tia nắng hồng đã ấm trên những mái nhà nghĩa tình!

Khi số báo đặc biệt này được phát hành, thì ở nơi cực Bắc của Tổ quốc, đoàn công tác xã hội của Báo Pháp luật Việt nam đang hối hả đến với bà con vùng cao và bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang. Chuyến đi này không thể chậm trễ bởi ai cũng muốn những món quà nhỏ của báo phải đúng dịp Tết để bà con có cái Tết rộn rã hơn.

Với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác từ thiện xã hội của Báo đến thăm, tặng quà cho hai Đồn biên phòng Lũng Làn và Săm Pun, mỗi đồn 01 tivi  LCD 32 inch.

Trao 100 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 100 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hai xã Sơn Vỹ và Sín Cái, huyện Mèo Vạc. Chuyến công tác này khép lại một năm với nhiều hoạt động từ thiện - xã hội đầy sôi động và ý nghĩa trên khắp mọi miền đất nước của Báo PLVN. 

Thanh Quý - Tuấn Anh - Trần Mai

Đọc thêm