NATO tấn công Văn phòng Tổng thống Libya

Văn phòng của Đại tá Muammar Gaddifi, Tổng thống Libya nằm trong khu dinh thự rộng mênh mông ở thủ đô Tripoli đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trận không kích của Tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sáng sớm hôm qua. Trong khi đó, nhiều máy bay quần đảo trên bầu trời Tripoli và nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại đây.

Văn phòng của Đại tá Muammar Gaddifi, Tổng thống Libya nằm trong khu dinh thự rộng mênh mông ở thủ đô Tripoli đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trận không kích của Tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sáng sớm hôm qua. Trong khi đó, nhiều máy bay quần đảo trên bầu trời Tripoli và nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại đây.

NATO tấn công Văn phòng Tổng thống Libya ảnh 1

Văn phòng của Đại tá Gaddifi bị NATO phá trụi. Ảnh: AFP

45 người đã bị thương, trong đó, có 15 người bị thương nặng, trong vụ thả bom xuống văn phòng của ông Muammar Gaddifi, một quan chức Libya cho biết, đồng thời khẳng định không biết liệu có những nạn nhân khác nằm trong các đống đổ nát hay không. “Đó là một âm mưu ám sát Đại tá Gaddifi”, vị quan chức khẳng định thêm.

Seif Al-Islam, con trai của Đại tá Gaddifi, thì cho rằng vụ không kích vào văn phòng cha ông là “hèn hạ”. “Vụ tấn công này có thể dọa dẫm hoặc khủng bố tinh thần trẻ em, nhưng chúng tôi không rời khỏi chiến trường và chúng tôi không sợ hãi”, Seif Al-Islam tuyên bố trên truyền hình Allibiya. Theo ông này, hàng nghìn người vẫn đồng hành cùng với Muammar Gaddifi.

Vào khoảng 3h giờ địa phương (tức khoảng 1h GMT) hôm qua, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ tòa nhà bị phá trụi. Hàng chục người tò mò và ủng hộ chính quyền tập trung tại đây. Một phòng họp đối diện với phòng của Đại tá Gaddifi đã bị ảnh hưởng bởi sức ép của thuốc nổ và bị phá hủy một phần. Cách đây 2 tuần, nhiều nhà lãnh đạo châu Phi đã họp tại căn phòng này cùng với Đại tá Gaddifi để đề xuất một kế hoạch hòa bình được chính quyền Libya chấp nhận, song cuối cùng bị lực lượng chống chính phủ bác bỏ.

Cũng trong sớm qua, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại các khu dân cư trong thủ đô Libya, mục tiêu trong các vụ không kích tăng cường của NATO từ cuối tuần trước. Những tiếng nổ đinh tai đã làm rung chuyển thủ đô, rung chuyển khách sạn nơi các nhà báo nước ngoài lưu trú ở Tripoli, không xa trung tâm thành phố.

Các đài truyền hình đã phải tạm thời cắt chương trình của mình sau các vụ nổ trước khi phát lại sau đó ít phút. Về phần mình, hãng thông tấn chính thức của Libya Jana cho biết, nhiều khu quân sự và dân sự trong thành phố Tripoli đã trở thành mục tiêu của các vụ không kích từ phía NATO, gây ra những thiệt hại cả về người và tài sản. Hãng này cũng xác nhận các kênh truyền hình và phát thanh quốc gia bị mất tín hiệu khi các vụ nổ xảy ra.

Trước đó, hôm 24/4, quân đội của chính quyền Gaddafi đã bắn phá các khu vực thuộc thành phố Misrata ở phía Đông mặc dù Chính phủ Libya tuyên bố đã ngưng tấn công để các bộ lạc địa phương thương lượng với quân nổi dậy.

Theo phát ngôn viên quân sự của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của lực lượng chống chính phủ, Đại tá Omar Bani, động thái của quân đội Gaddifi cho thấy Đại tá Gaddifi đang “chơi bẩn” hòng chia rẽ kẻ thù. Các tổ chức nhân quyền cho biết, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Misrata trong cuộc tấn công này.

Tối 22/4, NATO cũng đã nhắm tới khu vực Bad Al-Aziziya, nơi ở của nhà lãnh đạo Libya. Liên quân quốc tế trước đó đã phá hủy một tòa nhà trong khu dinh thự này, đồng thời khẳng định đây là trung tâm chỉ huy của chính quyền Libya. 

Liên quân quốc tế đã can thiệp vào Libya kể từ ngày 10/3 sau khi được Liên Hợp Quốc bật đèn xanh với lý do là bảo vệ dân thường Libya trước sự trấn áp của chính quyền Muammar Gaddifi. NATO nắm quyền chỉ huy chiến dịch quân sự của liên quân kể từ ngày 31/3.

Trong một diễn biến khác, Kuwait vừa thông báo sẽ cấp 50 triệu dinar (180 triệu USD) cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia ở Libya.

T.T (theo AFP, BBC)

Đọc thêm