Ném tương lai vào tù vì hại đời bé gái mới 12 tuổi

(PLO) - Trong một lần uống rượu say, Dự đã để “ma men” lấy mất nhân tính khi đang tâm làm điều bỉ ổi với bé gái hàng xóm mới 12 tuổi khiến dư luận căm phẫn, vợ con gia đình bị cáo thì phải chịu nhục nhã ê chề vì có chồng là “quỷ râu xanh”…
Bị cáo Dự tại phiên tòa. ị cáo Dự tại phiên tòa.
Bị cáo Dự tại phiên tòa. ị cáo Dự tại phiên tòa.
Hôm qua 15/7, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dự (SN 1986, trú tại xóm Gò Cha II, Yên  Nghiệp, Lạc Sơn) mức án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.  
Bé gái gặp nạn 
Nạn nhân trong vụ án là bé gái Đặng Ngọc L. (SN 2002), người cùng xóm với bị cáo. 12 tuổi nhưng cô bé còi cọc, đi xe đạp chân còn chưa với hết vòng xe. Nhà nghèo, ngoài giờ học L. phải chăn bò giúp bố mẹ và có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ em trai kém mình 2 tuổi. 
L. là một cô bé ngoan, biết nghe lời cha mẹ, luôn có ý thức bảo vệ và che chở cho em. Bố mẹ L. thường dặn con rằng đừng bao giờ theo người lạ, đi đâu phải xin phép bố mẹ, đặc biệt phải “đi đến nơi, về đến chốn”. 
Vậy nên khi bé L. “gặp nạn”, mọi người thương cảm, xót xa cho cháu bé bao nhiêu thì càng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bỉ ổi của kẻ đồi bại bấy nhiêu. 
Thực ra bị cáo Bùi Văn Dự trước nay cũng không phải là người xấu, việc Dự hãm hại cháu L. khiến dư luận hết sức bất ngờ. Dự học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà làm ruộng, làm thợ xây, không quản vất vả khó nhọc phụ giúp gia đình. Đến tuổi thanh niên, Dự tham gia nghĩa vụ quân sự, nhờ siêng năng, chăm chỉ rèn luyện nên Dự vinh dự được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ. 
Đến tháng 7/2010, Dự hồ hởi xách ba lô về xóm khi tuổi đời chạm con số 24. Chàng trai trẻ khỏe, đẹp trai và có chí hướng nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các cô gái trong làng và cuối năm đó Dự cưới một cô vợ kém mình 8 tuổi. Năm 2011, đứa con đầu lòng ra đời. Vợ đẹp, con ngoan, kinh tế gia đình ổn định, Dự từng được coi là hình mẫu để nhiều người học tập.
Không ngờ, chỉ một phút không kiềm chế được dục vọng bản năng, Dự đã phá hỏng đời mình…
Ném tiền đồ vào trại giam
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/02/2014, sau khi đi uống rượu ở đám cưới xã bên về, dọc đường Dự gặp hai chị em cháu L. đang đèo nhau bằng xe đạp đi cùng chiều. Lúc này Dự dừng xe máy lại và nói: “Một đứa ngồi lên xe chú lai về”. 
Nghe người chú cùng xóm nói vậy, cháu L. không đề phòng và định trèo lên ngồi đằng sau xe máy của Dự để cùng về, nhưng Dự bảo phải ngồi lên phía trước. Ngước nhìn mặt chú có hơi men đỏ phừng phừng nên L. sợ không lên nữa, hai cháu bỏ chạy lên đồi keo gần đó. 
Dự nổ xe máy về nhà, đi được khoảng 200m thì nảy sinh ý định đồi bại. Dự liền vòng xe quay lại chỗ hai cháu bé và ra lệnh dứt khoát: “Một đứa lên xe chú lai về”. 
Thấy thái độ khác thường của Dự nên hai cháu L. và D. bỏ cả xe đạp chạy vào vườn sắn gần đó. Dự hiện nguyên hình “yêu râu xanh” đuổi theo. Cháu L. chạy thục mạng xuống ruộng lúa cách đường bê tông khoảng 100m thì Dự đuổi kịp và chụp giữ tay cháu L, đồng thời ôm lấy cháu bé và bế thẳng lên vườn sắn để thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu L. khóc lóc van xin. 
Biết chị mình gặp họa, cháu D. chạy về gọi người cứu giúp, vừa chạy vừa khóc. Lúc này có chị Hoàn là người cùng xóm đang hái rau ở ruộng gần đó nghe thấy cháu D. gọi chạy lên thì thấy Dự đang nằm đè lên người cháu L. làm trò bỉ ổi. 
Chị Hoàn vội nhặt hòn đá to chạy đến giơ lên và quát to: “Bỏ đứa bé ra không tao ném vỡ đầu, tao báo công an”. Khi nghe thấy chị Hoàn quát như vậy, Dự buông cháu L. ra, kéo quần lên rồi lên xe máy phóng đi. Đến ngày 13/02/2014, Bùi Văn Dự bị bắt về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Dự ấp úng khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình. Hai bố con cháu L. cũng có mặt tại phiên tòa. Bố bị hại chưa nguôi căm uất, bức xúc vì kẻ táng tận lương tâm đã cướp đi tuổi thơ của con gái mình.
Hàng xóm của bị cáo và bị hại từ chỗ bất ngờ đến khi nghe tường tận diễn biến nội dung vụ án qua lời khai của bị cáo không khỏi thương xót cháu bé bị  hại và đáng tiếc cho chính bị cáo. Là một  thanh niên trẻ, có năng lực, có thể coi là  “sáng giá” so với các thanh niên khác ở  địa phương, chỉ vì không kiềm chế được  dục vọng thấp hèn, Dự đã phải trả giá đắt  trong nỗi nhục nhã ê chề… 
Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ  và thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh  Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dự  10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ emvà bồi  thường cho gia đình bị hại 13 triệu đồng./.

Đọc thêm