Ngán ngẩm vì đủ loại scandal hôn nhân của sao Việt

(PLO) - Những ngày gần đây, showbiz Việt liên tục “nổi sóng” vì các cuộc tố nhau bất tận giữa những cặp đôi “sao”. Từ đó, người ta nhận ra một điều: những người nổi tiếng càng kín tiếng, ít khoe khoang hạnh phúc, hôn nhân của họ lại bền vững hơn. Và ngược lại…
Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan thủa còn mặn nồng.
Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan thủa còn mặn nồng.
Khi scandal hôn nhân gây ngán ngẩm
Tâm điểm của các cuộc tố nhau gần đây nhất phải kể đến câu chuyện của vợ chồng diễn viên hài Thúy Nga và vợ chồng Lê Phương – Quách Ngọc Ngoan. Điểm chung giữa hai câu chuyện này là khi còn mặn nồng, họ ca ngợi nhau, thể hiện tình yêu thương ngời ngời bằng những lời “có cánh” và những hình ảnh đẹp đôi. Để rồi khi tình yêu ra đi, họ tố nhau vô trách nhiệm, tố lừa đảo và mạt sát nhau bằng những ngôn từ… không còn gì để nói. 
Với Thúy Nga, không chỉ là những cuộc tranh cãi bất tận, biến báo chí và mạng xã hội thành diễn đàn để cặp vợ chồng hờ này giành lẽ đúng – sai về mình mà rất có khả năng họ  phải dẫn nhau ra tòa để phân xử cho vụ án tình – tiền của mình. Ban đầu, công chúng có phần cảm thông và đứng về phía Thúy Nga khi cô lên tiếng kể câu chuyện là nạn nhân của một vụ lừa cả tình lẫn tiền từ người chồng cũ. 
Tuy nhiên, khi cả hai càng tố nhau, sự việc càng thể hiện nhiều góc khuất chẳng hay ho gì của đời sống vợ chồng nghệ sĩ, từ việc lợi dụng lẫn nhau cho đến hôn nhân vì mục đích, rồi một lúc cùng yêu nhiều người… khiến công chúng bắt đầu đặt dấu hỏi cho câu chuyện này. 
Chuyện của Lê Phương cũng gây ngán ngẩm không kém, khi hai vợ chồng ngày càng đi quá đà, cô vợ tố chồng cặp đại gia, thiếu trách nhiệm với gia đình và ti tỉ những thứ xấu xa khác; chồng tố lại vợ thiếu trung thực, đòi hơn một tỉ đồng để chồng được ly hôn… Thậm chí, cả những tin nhắn riêng tư mạt sát nhau mà họ cũng đưa lên mạng, xuất hiện trên mặt báo. 
Công chúng thương cảm cho thân phận của Lê Phương, nhưng cũng không ít người trách cô đem chuyện riêng tư phơi bày lên mặt báo, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và con sau này. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ rằng, đằng sau các câu chuyện này chẳng qua cũng chỉ là… chiêu trò nhằm “đánh bóng tên tuổi” mà thôi.
Trước đó, showbiz Việt không ít lần chứng kiến những màn đấu khẩu giữa các cặp sao đã “tan đàn xẻ nghé” như vợ cũ Lam Trường tố chồng thiếu trách nhiệm với con, lấy tình yêu thương con để “đánh bóng” tên tuổi ngay trước cuộc hôn nhân mới của nam ca sĩ; nữ diễn viên Hải Yến tố chồng, đạo diễn Quang Hải lăng nhăng, thiếu đàng hoàng; Jenifer Phạm “vạch trần” chồng cũ là ca sĩ Quang Dũng thiếu quan tâm con cái và nói dối khi tỏ ra quan tâm đến con…
Tất cả những sự việc ấy khiến không ít lần công chúng đặt câu hỏi: Phải chăng hôn nhân của nghệ sĩ mong manh thế? Và chẳng lẽ khi hôn nhân tan vỡ, những người làm nghệ thuật ấy không còn cách nào khác hơn là “vạch áo cho người xem lưng”?
Thúy Nga từng tổ chức cả họp báo để chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.
 Thúy Nga từng tổ chức cả họp báo để chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.
Càng ít ồn ào, càng đẹp mặt nhau
Những cuộc hôn nhân đầy thị phi của các nghệ sĩ nói trên lại khiến người ta nhớ đến những cuộc hôn nhân “kín tiếng” của rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ khác, như Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh - cặp đôi tài, sắc vẹn toàn. Ngoài việc cùng nhau xuất hiện trên ghế giám khảo của các cuộc thi, người ta ít thấy cả hai khoe con, khoe nhà hay bày tỏ tình yêu thương bằng những lời “có cánh”, những bức ảnh tình cảm trên mặt báo. Thế nhưng bao năm qua, đó vẫn là một tổ ấm đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người. 
Hay như danh hài Việt Hương, người ta chỉ biết đến chồng chị lần đầu qua đợt chị cùng chồng đi làm từ thiện vài tuần trước đây. Cuộc hôn nhân của chị hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo. Hôn nhân của ca sĩ Cẩm Ly và ông chủ Minh Vy của hãng thu âm Kim Lợi cũng thế. Mặc dù đều là những người nổi tiếng, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ cuộc hôn nhân và gia đình mình tránh xa những ồn ào showbiz, khiến giới giải trí đầy thị phi không chạm được  vào cuộc sống riêng của họ.
Còn có những cặp nghệ sĩ khác, dù đã chia tay nhau nhưng vẫn có cách hành xử rất văn minh, vẫn nói về nhau với những lời tốt đẹp, vẫn cùng nhau quan tâm, nuôi nấng, dạy dỗ con chung. Quan trọng là, họ chưa bao giờ lên tiếng chì chiết, trách móc hay đổ lỗi cho đối phương. Đó là Thanh Lam và Quốc Trung, Công Lý và Thảo Vân… Bởi với họ, dù hết tình nhưng nghĩa vẫn còn. Cư xử văn minh là giữ nhân cách, thể diện cho nhau, và còn cho sự phát triển và tương lai của con cái.
Thực ra, có là “sao” hay không thì trước hết họ cũng là những con người bình thường với hỉ, nộ, ái, ố, với cay đắng, hạnh phúc, hờn ghen… Tuy nhiên, một khi đã là người của công chúng thì không nên để mọi hành động đi quá xa tầm kiểm soát, biến mình thành trò cười, trò lố hoặc kẻ đáng thương trong mắt dư luận, để rồi công chúng lại chép miệng: “Tình nghệ sĩ mà!”.

Đọc thêm