Ngang nhiên cướp dê còn dọa giở trò với bà chủ như... dê?

(PLO) - Ngày 29/4, Công an huyện Định Quán cho biết đã bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (ở huyện Tân Phú) để điều tra làm rõ ai là chủ mưu trong vụ tổ chức đưa xe tải cùng một nhóm người lạ mặt vào nhà dân bắt đàn dê 45 con. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1968, ngụ tại ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) cầu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng về việc có một nhóm người lạ mặt ngang nhiên xông vào nhà bà bắt giữ toàn bộ đàn dê 45 con đang nuôi trong chuồng.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 27/04/2016, bà Phượng cùng các anh chị em phụ giúp, kẻ lát chuối, người tắm dê thì có một tốp khoảng 5 - 6 người lạ mặt đi vào với hai xe, một xe tải, một xe ba gác, xông vào chuồng dê, đập phá chuồng trại, bắt trói dê quăng lên xe. Khi bà ngăn cản thì bị hăm dọa: “Bà đi ra tôi trói bà như trói dê bây giờ. Bà muốn biết tại sao thì ra mà hỏi ông Luân đi”. Sau khi nhóm người bắt đàn dê mang đi, người nhà bà Phượng mới gọi điện báo cho Công an xã. 

Lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ ngang nhiên bắt dê của bà Phượng. Đến 16h15 ngày 28/4, bà Phượng nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Định Quán mời đến xưởng cơ khí  thuộc Cty Đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng Định Tân, do ông Võ Minh Kính làm Giám đốc để kiểm tra số lượng bầy dê.

“Sau 32 giờ bị nhốt trong kho đói khát, nóng bức, bầy dê thê thảm vô cùng. Tôi nhận lại bầy dê với 25 con và 10 con ở nhà là còn thiếu mất 10 con. Công an đã lập biên bản về việc tôi nhận lại số dê. Hiện có 5 - 6 con trong số 25 con dê nhận lại vẫn đang bỏ ăn. Sự việc xảy ra đối với tôi hoàn toàn bất ngờ và không rõ nguyên nhân”, bà Phượng vừa nói vừa khóc.

Qua lời kể của bà Phượng, tháng 10/2015 bà nhận đi làm thuê cho một bến đò ngang trên địa bàn xã với số tiền lương 3 triệu đồng/tháng. Thương bà gia cảnh khó khăn nên các anh chị em đã gom góp cho mượn số tiền 75 triệu đồng để chăn nuôi. Số tiền đó mua được đàn dê 45 con và một ít thức ăn dự trữ. Qua hai tháng chăm chỉ, chịu khó, đàn dê của bà phát triển rất nhanh. Niềm vui chưa  kịp hưởng thì tai họa đã ập tới…

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Định Quán cho biết, hiện nay đã bắt đối tượng Nguyễn Trường Sơn (ở Tân Phú) là người cầm đầu nhóm thanh niên lạ mặt vào bắt đàn dê 45 con để điều tra, khởi tố vụ án.

Đọc thêm