Ngày đẫm máu ở Myanmar: Ít nhất 39 người thiệt mạng, nhiều nhà máy Trung Quốc bị đốt

(PLVN) -  Ít nhất 39 người thiệt mạng tại các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar vào ngày 14/3, khiến ngày này trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ chính biến 1 tháng Hai, trong khi nhiều nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc bị đốt và nhân viên Trung Quốc bị thương.
Người biểu tình trên đường phố Yangon, Myanmar. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình trên đường phố Yangon, Myanmar. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một nhóm các nhà hoạt động Myanmar cho biết, lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 22 người biểu tình phản đối đảo chính tại khu công nghiệp nghèo Hlaing Thayar ở ngoại ô thành phố Yangon vào ngày 14/3 sau khi một số nhà máy Trung Quốc bị đốt cháy ở khu vực này.

Hãng này cũng dẫn thông tin từ Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP), theo đó, 16 người biểu tình đã thiệt mạng tại những nơi khác ở Myanmar trong ngày 14/3.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia MRTV đưa tin, 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương trong cuộc biểu tình tại Bargo, miền trung Myanmar. Đài MRTV cho biết người biểu tình ném đá và có thể đã dùng súng dù chưa thể xác minh thông tin, viên cảnh sát thiệt mạng do vết thương ở ngực. Đây là cảnh sát thứ hai bị chết trong các cuộc biểu tình.

Như vậy, tổng số 39 người chết trong một ngày đã khiến ngày 14/3 trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ khi quân đội tiến hành đảo chính hôm 1/2.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, nhiều nhân viên người Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc tấn công đốt phá tại các nhà máy may mặc ở vùng ngoại ô Hlaing Thayar. 

"Một số nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc đã bị phá hoại và hôi của, nhiều nhân viên Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt" - Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar thông báo trên Facebook. Đại sứ quán Trung Quốc mô tả tình hình "rất nghiêm trọng", yêu cầu Myanmar bảo vệ công dân và tài sản của Trung Quốc.

Đến giờ, không có nhóm nào nhận trách nhiệm đốt các nhà máy.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters. 

Truyền thông địa phương cho biết khói bốc lên cao từ Khu công nghiệp Hlaing Thayar, lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình ở khu vực này, vốn là nhà của nhiều người di cư từ khắp nơi trên cả nước Myanmar.

"Thật kinh khủng. Mọi người bị bắn ngay trước mắt tôi. Điều đó sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong ký ức tôi" - một phóng viên ảnh tại hiện trường nói.

Truyền thông Myanmar cho biết chính quyền quân sự đã ban hành thiết quân luật tại Hlaingthaya và một quận khác ở thành phố Yangon, trung tâm tài chính của Myanmar.

Đài truyền hình Myawadday cho biết lực lượng an ninh đã hành động sau khi 4 nhà máy may mặc và 1 nhà máy phân bón bị đốt cháy và khoảng 2.000 người cản trở không cho xe cứu hỏa tiếp cận các nhà máy này.

AAPP cho biết đến nay đã có 126 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính tại Myanmar. Tính đến hết ngày 13/3, hơn 2.150 người đã bị bắt giữ và khoảng 300 người đã được thả.

Đọc thêm