Nghi án đánh ghen bằng cách... xẻo mũi

Thông tin mà chị Tr. cung cấp thể hiện thời gian gần đây, chị được một người đàn ông ở cùng thôn đã có vợ tên là L.Đ.K. theo đuổi. Biết được việc này, vợ của anh K. đã tìm đến “nói chuyện” với chị Tr. và để lại “thông điệp”: Sẽ tấn công, tạt a-xít, thậm chí lấy mạng chị Tr. nếu chị Tr. không chấm dứt mối quan hệ với anh K.

[links()] Tại thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) vừa xảy ra một vụ cố ý gây thương tích gây xôn xao dư luận. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Tr. (SN 1972, ở thôn Bàu Cối, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã bị hai gã thanh niên chặn đánh, chém 4 nhát, trong đó 3 nhát nhắm vào khuôn mặt đã gây thương tích nghiêm trọng ở cánh mũi và môi.

Chặn đường, chém người xối xả

Theo thông tin ban đầu, có thể tóm tắt diễn biến vụ án như sau: Hơn 4h sáng ngày 30/1/2012, chị Tr. được anh ruột là Nguyễn Văn Ng. (SN 1967) chở đi làm (chị Tr. làm công nhân tại một khu công nghiệp).

sdgf
Nạn nhân Nguyễn Thị Tr. tại bệnh viện.

Trên đường đi, anh Ng. nhận thấy có một chiếc xe máy bám theo sau nhưng không cảnh giác mà coi đó là chuyện bình thường. Đến đoạn qua ấp Suối Chồn, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, hai bên đường không có nhà dân ở, bất ngờ chiếc xe máy đó vượt lên ép sát rồi xô ngã xe máy của anh Ng.

Ngay sau đó, từ chiếc xe máy này có hai nam thanh niên mặc đồ đen, bịt kín mặt nhảy xuống, một người đánh, đấm anh Ng. tới tấp, người kia lôi chị Tr. vào vệ đường tát, đạp túi bụi. Không chỉ đấm, đá chị Tr., gã côn đồ còn dùng dao chém một nhát xuyên 3 lớp áo sau lưng chị N., chém 3 nhát vào mặt người đàn bà tội nghiệp. Sau khi gây án, chúng lên xe máy tẩu thoát.

Sau đó, chị Tr. và anh Ng. được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Long Khánh. Trong đó, chị Tr. nhập viện với 4 vết thương: 1 vết 15cm kéo dài từ sống mũi, chẻ dọc đỉnh mũi, đứt lìa cánh mũi phải, đứt ngang bờ môi trên; 1 vết dài 12cm kéo từ đuôi mắt trái chạy xuống má trái; 1 vết thương trên mí mắt trái dài 2cm; vết còn lại là vết thương nghiêm trọng nhất ở vùng lưng phải, gây hở phổi, tràn dịch.

Nạn nhân từng bị vợ người khác dọa lấy mạng?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ban đầu nạn nhân khai rằng mình bị cướp. Tuy nhiên, khi sự thật là những kẻ gây thương tích cho chị Tr. không hề lấy đi tài sản nào của nạn nhân được phơi bày thì chị Tr. đã thay đổi lời khai.

Bước đầu, nạn nhân Tr. nhận định việc chị bị tấn công có khả năng liên quan đến mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Thông tin mà chị Tr. cung cấp thể hiện thời gian gần đây, chị được một người đàn ông ở cùng thôn đã có vợ tên là L.Đ.K. theo đuổi. Biết được việc này, vợ của anh K. đã tìm đến “nói chuyện” với chị Tr. và để lại “thông điệp”: Sẽ tấn công, tạt a-xít, thậm chí lấy mạng chị Tr. nếu chị Tr. không chấm dứt mối quan hệ với anh K.

Cũng theo chị Tr., trên thực tế anh K. và vợ có những mâu thuẫn không thể hòa giải nên đã đâm đơn ra Tòa án để ly hôn. Tòa án đã nhận đơn nhưng do vướng mắc trong việc phân chia tài sản nên vụ ly hôn này chưa có phán quyết cuối cùng.

Được biết, cách đây khoảng 20 năm, chị Tr. có bầu với một bạn trai học cùng trường cấp 3. Tuy gia đình nhà trai không chấp nhận cho chị về làm dâu nhưng chị Tr. vẫn giữ lại bào thai và sau đó sinh hạ một bé gái. Bao năm nay, chị Tr. là bà mẹ đơn thân nhưng đã tần tảo nuôi con học lên đến đại học.

Giang Hà
 

Đọc thêm