Nghi người đàn ông ăn trộm, hai thanh niên xối nước tra tấn như trong phim

 Sơn lấy sợi dây xích dài khóa chân ông Dũng vào cây cột sắt rồi mở vòi nước chảy từ trên xuống cho ướt người ông Dũng để tra hỏi việc trộm cắp tài sản. Do bị ướt và lạnh nên ông Dũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản...
Nghi người đàn ông ăn trộm, hai thanh niên xối nước tra tấn như trong phim
Thông tin ban đầu, do nghi ngờ ông Huỳnh Tiến Dũng (sinh năm - SN 1961, trú xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) trộm cắp tài sản của mình, Đỗ Xuân Sơn (SN 1984, trú ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) đi tìm ông Dũng để làm rõ.
Khoảng 15h ngày 20/7, Sơn nhờ Vũ Đình Lịch (SN 1985, trú khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, Thị xã Bình Long) chở xe máy tìm và gặp ông Dũng tại quán nước Tình Bạn (ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh).
Dù ông Dũng không thừa nhận việc trộm cắp tài sản của Sơn nhưng Sơn và Lịch vẫn yêu cầu ông Dũng lên xe máy đi về quán nước “Anh Em” của Sơn tại ấp 9, xã Lộc Hưng. Tại đây, Sơn lấy sợi dây xích dài khoảng 1,3m khóa chân ông Dũng vào cột sắt rồi mở vòi nước chảy từ trên xuống cho ướt người ông Dũng, đồng thời tra hỏi việc trộm cắp tài sản.
Do bị ướt và lạnh nên ông Dũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của Sơn.
Sau đó, ông Dũng xin thuốc hút. Lợi dụng lúc Sơn đi lấy thuốc, ông Dũng tháo xích chạy đến trình báo vụ việc với Công an.
Tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình như trên. 

Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Xuân Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm