Nghịch cảnh Tết đến

Thông điệp của người lãnh đạo Thủ đô nhắn nhủ lãnh đạo cấp dưới là chúng ta đều là lãnh đạo không biếu ai quà Tết và không nhận quà của ai. Rõ ràng đến như vậy nhưng nỗi lo biếu quà sếp khi năm hết, tết đến vẫn luôn thường trực trong "cánh" nhân viên.

Đầu tiên là chuyện thưởng Tết, có doanh nghiệp thưởng đến vài trăm triệu đồng cho các sếp, trong khi công nhân ở doanh nghiệp khác được vài trăm nghìn đồng đã là may. Giáo viên hầu hết các địa phương chẳng hy vọng gì đến chuyện thưởng Tết mà tại Hà Nội (theo điều tra của một tờ báo), giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học nhận tiền mừng Tết của các phụ huynh học sinh vài ba chục triệu đồng là chuyện thường.

Thông điệp của người lãnh đạo Thủ đô nhắn nhủ lãnh đạo cấp dưới là chúng ta đều là lãnh đạo không biếu ai quà Tết và không nhận quà của ai. Rõ ràng đến như vậy nhưng nỗi lo biếu quà sếp khi năm hết, tết đến vẫn luôn thường trực trong "cánh" nhân viên.

Trong khi các "đại gia" sắm cây cảnh triệu đô chơi Tết, bỏ ra hàng ngàn đô thuê đào, sắm đồ gốm tiền tỷ (gốm là thổ, Tết này rước thổ về nhà tăng thêm tài lộc)... thì nhiều người lao động đang ra sức chạy đua với tết, những phụ nữ chờ bán sức giữa trời giá lạnh, nhiều trẻ em mưu sinh nửa đêm ở chợ đầu mối, các bà nội trợ điên đầu vì càng gần tết, giá cả càng tăng chóng mặt.

Những cái tin gây âu lo như cây ATM tê liệt, rồi nguy cơ về quê ăn Tết tay không vì không rút được tiền, rồi tàu xe tăng giá, vé giả hoành hành...

Co ro chờ việc. Ảnh: VietNamNet
Co ro chờ việc. Ảnh: VietNamnet.

Ngoài đường phố, không khí đón Tết nhộn nhịp. Trong bệnh viện, hàng chục người nhà bệnh nhân chen chúc dưới gầm cầu thang, có bà bệnh nhân trốn con, bỏ viện ra về chịu chết vì Tết cận kề, gia sản cạn kiệt, lo cho con vì mình mà mất Tết. Một giỏ quà tết giá "bét" nhất là 200.000 đồng mà nhiều người còn chưa dám mơ tới, thế mà một bát phở 750.000 đồng chỉ là bữa điểm tâm buổi sáng hàng ngày của bậc phú hào đời nay.

Có một phụ nữ Hà Nội muốn góp phần giảm bớt nghịch cảnh. Chứng kiến cảnh trẻ em miền núi chân trần, áo phong phanh trong mùa đông giá lạnh, chị đã cùng bạn bè quyên góp áo ấm, hơn 100 cái chăn bông gửi về nơi buốt giá ấy. Tết này, những người được nhận quà ấy hẳn ấm lòng và người cũng thanh thản niềm vui đón Xuân mới. Nếu số đông làm được như vậy, hẳn nghịch cảnh trong xã hội ta sẽ bớt đi nhiều để có những cái Tết vui trong sự sẻ chia ấm áp.

Nhị Ngọc

Đọc thêm