Nghịch tôn giết ông ngoại, dấu xác vào gầm cầu thang

(PLO) - Được giao đến nhà trông ông, nhưng bị ông càm ràm chửi mắng, Nguyễn Phan Thanh Tú đã  tước đoạn mạng sống ông ngoại.
Nghịch tôn giết ông ngoại, dấu xác vào gầm cầu thang
Sáng 29/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Anh Tú (17 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 12 năm tù cho hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2013 Tú đến nhà ông ngoại là ông Phạm Ngọc Trung để ở và trông ông. Khoảng 14h ngày 8/7/2013, Tú đi chơi về nhà gọi cửa nhưng không thấy ông Trung mở cửa nên Tú trèo tường hàng xóm rồi leo lên sân thượng vào nhà. Khi xuống tới lầu 1 thì Tú bị ông la mắng nhưng Tú không nói gì mà xuống nhà bếp tìm thức ăn.
Trong khi Tú đang ăn thì ông ngồi trên phòng khách tiếp tục mắng Tú làm Tú tức giận nên đập chiếc máy tính bảng xuống nền nhà. Thấy vậy, ông Trung tiếp tục chửi mắng và đuổi Tú ra khỏi nhà nên Tú đã đánh ông. 
Ông Trung tri hô thì Tú dùng tay kẹp cổ, bóp cổ và dùng chiếc đài cassette đập vào đầu ông ngoại cho đến khi nạn nhân hoàn toàn bất động. Sau đó Tú lục người ông lấy được 700.000 đồng và một chiếc nhẫn vàng cùng thẻ ATM rồi giấu xác nạn nhân vào chân cầu thang, lấy chăn phủ lên trên. 
Lúc này mẹ Tú đến nhà ông gọi cửa, sợ mẹ phát hiện ra, Tú liền nói dối là ông không có nhà và Tú đang bị ông nhốt. Mẹ Tú gọi Tú trèo xuống đi về nhà mình. 
Trên đường đi, Tú nói nhà ông có 2 con heo chết thối trong nhà vệ sinh rồi mang nhẫn vàng đi bán được 1,5 triệu đồng và ăn chơi cho đến khi bị bắt. 
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, TAND TP.HCM đã tuyên Nguyễn Phan Anh Tú mức án 11 năm tù cho tội “Giết người” và 1 năm tù cho tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức án mà bị cáo Tú phải chịu là 12 năm tù. Đây là mức án tổng hợp hình phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên phạm tội chưa đủ 16 tuổi./.

Đọc thêm