Tháng cô hồn, cảnh giác với sư rởm

(PLO) - Mặc áo phật tử hoặc áo nhà sư đi bán nhang dạo, chèo kéo nhiều người mua nhang với danh nghĩa ủng hộ chùa để làm phước, còn hù dọa về mặt tâm linh để chủ nhà không thể từ chối. Thủ đoạn của những đối tượng giả dạng nhà sư đã khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin, mê tín dị đoan bị lừa gạt, gây bức xúc dư luận.
Đối tượng Danh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Danh tại cơ quan điều tra
Chị  Nguyễn Thị Mai Trang (ngụ ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thuật lại: Vào khoảng 12h trưa ngày 20/5/2014, một người đàn ông mặc quần áo nhà chùa ghé vào cây xăng của gia đình chị mua 28 ngàn tiền xăng đổ vào xe mô tô đang chở nhang đi bán dạo. 
Nghĩ rằng đây là nhà sư, chị Trang đổ đầy xăng vào bình xe nhưng vẫn chỉ lấy đúng 28 ngàn đồng, số còn lại chị “cúng dường”. Lúc này, thấy có một mình chị Trang ở cây xăng nên nhà sư xin nước uống rồi lân la ngồi bắt chuyện làm quen. 
“Sư thầy giới thiệu tên Minh, tu ở chùa Thanh Long, tỉnh Bình Phước rồi “coi bói” cho tôi. Sau đó sư thầy hỏi tình hình buôn bán ra sao và cho tôi “bùa phép để làm ăn”. Khi tôi thắc mắc thì thầy lấy trong cuốn album của mình một miếng giấy màu vàng ra xem. Trong đó ghi những chữ gì tôi không hiểu, rồi thầy gói lại thành hình tam giác. Thầy nói đây là “cái phép để cho con làm ăn suôn sẻ””, chị Trang thuật lại.
Sau khi đưa cái gọi là bùa cho chị Trang thì lập tức “thầy Minh” giở chiêu xin tiền “cúng dường cho chùa để hóa duyên cơm chay 3 tháng hạ”. “Thầy” còn nài nỉ xin bằng được của chị Trang 800 ngàn đồng. 
Trước khi đi, “thầy Minh” lấy một nắm đất tại nhà chị Trang với lời hứa sẽ xem đất và cúng cho gia đình chị. Đến 19h cùng ngày, “thầy Minh” gọi điện cho chị Trang thông báo rằng thầy đã nhờ “sư ông” cúng giùm và nói đất rất xấu, có “vong và người âm” theo.
Chị Trang không tin thì “thầy” giải thích rằng lúc còn khỏe mạnh thì không sao nhưng khi ốm đau thì sẽ bị “người âm vật luôn”, phán rằng gia đình chị phải cúng 10 chai dầu thỉnh từ chùa Vạn Linh (Châu Đốc, An Giang) với giá 200 ngàn đồng/chai thì mới tai qua nạn khỏi. 
Nghi ngờ bị lừa dối, ngày hôm sau chị Trang chủ động gọi điện từ chối nhưng “thầy Minh” liên tục gọi điện, nhắn tin ép chị Trang phải mua với lý do “thầy lỡ thỉnh từ chùa ở Châu Đốc về rồi”. 
Hai ngày sau, “thầy Minh” mang số bùa ngải gồm 10 chai dầu và 1 gói cát đến giao tận nhà. Trong lúc “thầy” đang nhận 2,2 triệu từ chị Trang thì bị Công an xã Lộc Hiệp ập đến bắt quả tang. 
Tại cơ quan công an, “thầy Minh” lộ nguyên hình là nhà sư giả, chuyên đi bán nhang dạo, tên thật là Nguyễn Thanh Danh (29 tuổi, ngụ ấp Đông Nhứt 3, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Danh thừa nhận số bùa ngải trên chỉ là 10 chai dầu bình thường mua ở chợ, còn gói cát là mạt sắt xin ở tiệm cửa sắt. Biết là sai, là vi phạm pháp luật nhưng do không có tiền tiêu xài nên làm liều. 
Danh còn khai nhận, năm 2011 cũng bằng thủ đoạn mê tín dị đoan, y đã bị TAND huyện Bù Đăng xử phạt 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhưng vì cái nghề bán nhang dạo dễ kiếm tiền nên Danh quay trở lại con đường cũ, khi có cơ hội là sẵn sàng giở chiêu bài mê tín dị đoan để lừa mị người dân nhằm trục lợi cho bản thân mình. 
Danh cho biết, mười chai dầu bình thường y mua ở chợ với giá 200 ngàn đồng đồng rồi lừa bịp, vẽ lăng nhăng để bán cho chị Trang với giá hơn 2 triệu đồng. 
Chị Trang thuật lại sự việc
 Chị Trang thuật lại sự việc
Cùng thời điểm, trong một đợt kiểm tra những nơi tập kết của các sư giả chuyên đi bán nhang dạo tại phường Tân Bình (TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), công an phát hiện khá nhiều nhà sư giả đang thuê trọ tại địa bàn này.
Hầu hết họ từ tỉnh Tiền Giang tập kết về Bình Phước để hoạt động. Thứ nhang mà họ ngụy biện là do chùa sản xuất và giao cho phật tử đi bán đều là nhang trôi nổi ngoài thị trường được đóng trong bao có nhãn mác là chữ Trung Quốc và Đài Loan, còn bao bì các hộp nhang in sẵn tên của các chùa thì rất nhiều. 
Họ thừa nhận tất cả số nhang mang nhãn mác của các chùa đều do họ tự đóng gói thành phẩm và bán với giá từ 30 ngàn đồng/hộp (30 thẻ nhang) trở lên. Để làm cho người mua tin tưởng rằng mình mua nhang là đã ủng hộ cho chùa, các sư giả còn chuẩn bị chu đáo các loại giấy giống như của các chùa cấp phép cho đi bán nhang, các sổ ghi tên tuổi từng người trong gia đình gia chủ cúng dường với lời hứa “cúng sao giải hạn”. 
Chúng cũng in sẵn các loại giấy có hình phật, bọc giấy vàng ánh kim gọi là “lộc” hoặc “bùa bình an” để tặng cho gia chủ mua nhang, với lời giải thích rằng phật sẽ phù hộ cho gia chủ có lòng từ bi. 
Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cho biết: “Đây là hình thức giả mạo, có nhiều ở các tỉnh, thành và Bình Phước cũng khá nhiều, nhưng một số người dân chưa biết. Đây là hành động hết sức giả dối, phật tử phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không khéo thì sẽ bị những đối tượng này lợi dụng, làm đủ chuyện phi pháp”.
Vị Trưởng ban trị sự khuyến cáo: “Hiện trên địa bàn tỉnh có không ít sư giả hoạt động ở lĩnh vực bán nhang dạo với giá cực đắt với lời biện hộ là để ủng hộ chùa, mà còn lộng hành hơn trong các lĩnh vực khác như vận động quyên góp tiền cúng dường “xây chùa”, “nuôi trẻ mồ côi”, “cứu trợ bão lụt”... Đề nghị mọi người tỉnh táo, cảnh giác nhận diện nhà sư giả và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý nhằm ngăn chặn vi phạm”./.

Đọc thêm