Ngọc Anh chưa có người đàn ông như mong muốn

“Không quá khó để có một người tình nhưng quá khó để có một người bạn đời, một người yêu thương mình thật lòng. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông như mình mong muốn…”, nữ ca sỹ đất mỏ trải lòng trước ngày lễ tình nhân 2014.
“Tôi chỉ bơm cằm thôi”
Sau khoảng thời gian tương đối dài im ắng với các dự án âm nhạc nghệ thuật, hay xuất hiện tại các gameshow như Cặp đôi hoàn hảo, Chinh phục đỉnh cao…, nữ ca sỹ Sao mai xinh đẹp Ngọc Anh “tái xuất” với MV trước thềm Lễ tình nhân 2014, Vì em nhớ anh!
Vì em nhớ anh do Phạm Hải Âu sáng tác dành tặng người bạn gái bé nhỏ của anh là ca khúc vừa đoạt giải Bài hát của năm tại Bài hát Việt 2013. Thể hiện ca khúc này, Ngọc Anh cũng trở thành Nữ ca sỹ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.
Những trải nghiệm, vấp váp trong cuộc sống riêng là nguồn cảm hứng cho nữ ca sỹ đất Mỏ đắm mình trong từng giai điệu "Vì em nhớ anh".
Những trải nghiệm, vấp váp trong cuộc sống riêng là nguồn cảm hứng cho nữ ca sỹ đất Mỏ đắm mình trong từng giai điệu "Vì em nhớ anh".
MV được thực hiện khá giản dị, gần gũi và tinh tế. Những hình ảnh lãng mạn về một tình yêu trong trẻo, chân thành, hòa quyện với những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng đã tạo nên những cảm xúc dâng trào cho người xem. Có thể những trải nghiệm, vấp váp trong cuộc sống riêng là nguồn cảm hứng cho nữ ca sỹ đất Mỏ đắm mình trong từng giai điệu: “Trái tim muốn rung lên cảm giác em không bao giờ quên/Cánh tay ấy ôm em hạnh phúc quá êm đềm/Nước mắt cứ tuôn rơi chỉ muốn anh luôn ở cạnh bên/Em nhớ anh , em nhớ anh...”
Trái ngược hẳn với nhiều ca sỹ khi tự hào về việc thực hiện MV tiền tỷ, MV hàng trăm triệu…, Ngọc Anh lại “khoe” rằng để hoàn thành MV cô chỉ mất…33 triệu đồng. “Năm nay nền kinh tế chung là khó khăn, tôi cũng không có nhiều tiền nên tính toán làm sao làm MV không tốn kém mà vẫn hài lòng. Được cái là ca sỹ Minh Quân làm đạo diễn, ê kíp thực hiện đều là những bạn bè thân thiết nên tôi chỉ mất 28 triệu cộng với cảnh quay con mèo vờn cuộn len mất...5 triệu nữa là 33 triệu ”, Ngọc Anh cười nói.
Trước nghi vấn nữ ca sỹ Sao mai ngày càng xinh đẹp là do phẫu thuật thẩm mỹ, Ngọc Anh không giấu diếm: “Tôi chỉ bơm cằm thôi, nhưng từ rất lâu rồi. Khuôn mặt tôi hơi tròn, bơm một chút để cân đối hơn. Còn lại, đều là “sản phẩm” nguyên vẹn của bố mẹ tôi. Mọi người khen tôi chẳng qua là bản thân ngày càng biết cách trang điểm và ăn mặc. Trên MV cũng là nhờ kỹ thuật giúp mình thon thả, nuột nà hơn chút ít”.
Ngọc Anh chia sẻ, cô không ngại thừa nhận mình từng bơm cằm vì nhiều người hỏi về vấn đề thẩm mỹ quá. Mà nếu cô cứ nói “không” thì cũng là không đúng!.
“Một mình đối diện với sự cô đơn rất mệt mỏi”
“Tôi may mắn gặp được nhiều người đàn ông tốt cho công việc của mình. Còn trong tình yêu lại không may mắn như thế”, Ngọc Anh trải lòng. Cho đến thời điểm này, cận ngày Tình nhân 2014, cô vẫn chưa yêu ai và cũng chưa nhận được bất cứ món quà Valentine nào.
"Một mình chỉ vui lúc đông người, trở lại với căn nhà, đối diện với những bộn bề lo toan cuộc sống riêng sẽ rất mệt mỏi"
"Một mình chỉ vui lúc đông người, trở lại với căn nhà, đối diện với những bộn bề lo toan cuộc sống riêng sẽ rất mệt mỏi" 
Ngọc Anh nói: “Tôi vẫn chưa có người đàn ông thực sự. Tôi cũng gặp được những người đàn ông tốt nhưng chưa có duyên phận.”
Khi có người gợi lại cuộc hôn nhân đầu của Ngọc Anh với một luật sư và chuyện “người cũ” đã có gia đình mới, Ngọc Anh vẫn thẳng thắn trả lời: “Khi tình cảm đã hết thì không có điều gì để vấn vương!”
Người ngoài nhìn vào tưởng như Ngọc Anh có tất cả: giọng hát, nhan sắc và kinh tế vững chắc; tuy nhiên, trong đôi mắt “gái một con” ấy nỗi buồn vẫn không thể che giấu. Đó có thể là nỗi buồn, sự khắc khoải, chờ đợi một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy nhưng chưa được đáp ứng…
“Tình yêu của tôi luôn không trọn vẹn, ngay cả thời điểm lập gia đình, có chồng tôi vẫn chưa cảm thấy tình yêu tròn đầy. Có thể, ai đó nói tôi tham vọng nhưng tôi lại nghĩ là duyên số. Chỉ có thể lý giải, tôi có đầy đủ mọi thứ nên phải “khuyết’ đi cái gì đấy chăng?. Hoặc khi tôi tìm được người đàn ông của mình, khi tôi đầy đủ với tình yêu của mình thì lại “bớt đi” một thứ khác?”, Ngọc Anh trả lời mà lại như lời day dứt chưa được giải đáp.
Một mình nuôi con, trải qua biết bao ngày lễ tết cô đơn Ngọc Anh cũng buồn, cũng mệt mỏi. Cô tâm sự, không ai có thể sống cô đơn mãi được. Một mình chỉ vui lúc đông người, trở lại với căn nhà, đối diện với những bộn bề lo toan cuộc sống riêng sẽ rất mệt mỏi. 
“Tôi không quan tâm người đàn ông có mấy đời vợ”
Không giống như quan niệm của một số người, đã trải qua một lần đò thì dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân thứ hai dù điều kiện không trọn vẹn. Ngọc Anh nói, bản thân mình là người khó tính, phải lựa chọn chứ không “vơ quàng”, không coi “7, 8 cũng thành mười”.
Ngọc Anh mong tìm được người đàn ông yêu thương mẹ con cô thật lòng và dám chấp nhận nghề nghiệp của cô cũng như những thị phi.
Ngọc Anh mong tìm được người đàn ông yêu thương mẹ con cô thật lòng và dám chấp nhận nghề nghiệp của cô cũng như những thị phi. 
“Tôi cũng từng gặp những người đàn ông khiến bản thân rung động, cũng yêu nhưng vì điều gì đó lại không đến được với nhau. Hoặc bản thân đã gặp được người ưng ý nhưng họ lại không thông cảm với nghề nghiệp của mình. Mà tôi thì lại không thể từ bỏ được nghiệp ca hát. Tôi muốn tìm người đàn ông gắn bó với mình lâu dài nhưng vẫn chưa tìm được. Tôi vẫn thích từ bạn đời. Không quá khó để có một người tình nhưng quá khó để có một người bạn đời, một người yêu thương mình thật lòng”, Ngọc Anh bộc bạch.
Cô nói, nếu gặp được người ý hợp tâm đầu, bản thân cũng yêu nhiệt thành lắm. Cũng có người cô tưởng là yêu nhưng lại… chán rất nhanh. Ở cái tuổi này nhưng Ngọc Anh vẫn “mơ” về một tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng và thật lòng…
Khi được hỏi về “mẫu đàn ông hiện tại”, nữ ca sỹ từng trải qua nhiều vấp váp cười: “Tôi không quan tâm người đàn ông có mấy đời vợ, đã từng lập gia đình chưa. Tôi cũng không cần người đó phải giàu có, chỉ cần bản thân không ăn bám vợ, có thể lo cho cuộc sống gia đình là được. Điều nữa cũng vô cùng quan trọng là người đó yêu thương mẹ con tôi thật lòng và dám chấp nhận nghề nghiệp của mình cũng như những thị phi.”
Đối diện với những phức tạp cuộc sống thực tại, Ngọc Anh không né tránh chuyện đã từng gặp những người đàn ông đang có gia đình. Tình cảm dù chỉ thoáng qua như “hoa trong gương, trăng dưới nước” hay để lại vết nứt trong cõi lòng thì cô cũng tuyệt đối… dừng lại.
“Tình cảm thì không ai nói sai đúng nhưng tôi nghĩ đến vấn đề đạo đức. Tôi từng có gia đình và tôi hiểu cảm giác một gia đình tan nát. Tôi cũng luôn dặn lòng mình rằng, người ta có thể bỏ vợ đến với mình thì có một ngày người ta cũng sẽ bỏ mình đi theo người khác. Trong cuộc sống, có những giới hạn không nên vượt qua…”, Ngọc Anh tự nhủ.