Ngọc Sơn cạn tiền tiết kiệm sau mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngọc Sơn cho biết, điều anh lo lắng nhất ở hiện tại là do ảnh hưởng của dịch bệnh và sau khi lo chu toàn hậu sự cho mẹ ruột, anh không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Vào dịp sinh nhật mình hằng năm, danh ca Ngọc Sơn luôn tổ chức hoạt động phát gạo, tặng tiền cho bà con nghèo ở chính biệt thự của mình ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hoạt động này đã được anh chính thức hủy bỏ vào năm 2020 do diễn biến của tình hình dịch bệnh. Điều này không có nghĩa là Ngọc Sơn dừng làm từ thiện vào dịp sinh nhật.

Năm nay, giọng ca “Tình cha” đã đến Mái ấm Thiện Duyên để tặng gạo và tiền mặt cho má Mười và các em nhỏ tại đây. Hành trình thiện nguyện của Ngọc Sơn có thêm sự đồng hành của học trò Michael Lang.

Ngọc Sơn và học trò Michael Lang làm từ thiện trong ngày sinh nhật.

Ngọc Sơn và học trò Michael Lang làm từ thiện trong ngày sinh nhật.

Tuy nhiên, điều Ngọc Sơn lo lắng nhất ở hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh và sau khi lo chu toàn hậu sự cho mẹ ruột, anh không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Thế nên, để có tiền tiếp tục làm từ thiện, ngay trong ngày sinh nhật, khi có người gọi điện mời show, dù phải di chuyển xa và làm việc liên tục đến tận khuya, Ngọc Sơn vẫn lập tức đồng ý. Sự đồng hành của Michael Lang trong ngày sinh nhật khiến "ông hoàng nhạc sến" hết sức cảm động và trân trọng.

Ngọc Sơn cho biết, dù thực sự cạn tiền nhưng cuộc sống vật chất không quá được Ngọc Sơn coi trọng. Anh chỉ cần rau cháo qua ngày là đủ.

Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ bị "cạn" tiền tiết kiệm.

Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ bị "cạn" tiền tiết kiệm.

Cũng trong dịp sinh nhật tuổi 53, Ngọc Sơn cho ra mắt MV “Khúc ca chào đời” nhằm tri ân đấng sinh thành, tất cả những người làm cha người làm mẹ trên toàn thế giới. "Nếu không có cha mẹ sẽ không thể có chúng ta hiện diện trên cõi đời này", anh nói. Ca khúc được Ngọc Sơn trình bày bằng song ngữ Anh - Việt trên nền nhạc EDM sôi động do anh hòa âm phối khí, tự thu âm mix - master.

Lần đầu tiên danh ca Ngọc Sơn lần đầu trải qua sinh nhật không còn mẹ bên cạnh nhưng anh tâm sự, bản thân vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người và tin rằng cha mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi, ủng hộ những việc anh làm.

Đọc thêm