Ngôi nhà "độc nhất vô nhị" trên thế giới được làm bằng máy bay hỏng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Joanne Ussery ở Mississippi (Mỹ) đã bỏ 2.000 USD mua lại một chiếc máy bay hỏng và biến nó trở thành một căn nhà triệu đô độc nhất vô nhị sau khi mất đi căn nhà của mình bởi 1 trận hoả hoạn năm 1994
Bà Joanne Ussery đã mua lại chiếc Boeing 727 sản xuất năm 1968 với giá 2000 USD để sửa thành ngôi nhà như mình mong ước.
Bà Joanne Ussery đã mua lại chiếc Boeing 727 sản xuất năm 1968 với giá 2000 USD để sửa thành ngôi nhà như mình mong ước.

Để mua được chiếc máy bay cũ, bà đã phải chi ra khoản tiền là 2000 USD (tương đương hơn 45 triệu đồng). Tuy nhiên, bà phải mất một khoản tiền gấp đôi (tương ứng khoảng gần 91 triệu đồng) để vận chuyển chiếc máy bay đến nơi ở của mình.

Chiếc máy bay đang được vận chuyển đến nơi ở của bà Joanne ở Costa Rica

Chiếc máy bay đang được vận chuyển đến nơi ở của bà Joanne ở Costa Rica

Bà Joanne đã chi tổng cộng 24.000 USD (khoảng 563 triệu) để sở hữu căn nhà hoàn chỉnh

Bà Joanne đã chi tổng cộng 24.000 USD (khoảng 563 triệu) để sở hữu căn nhà hoàn chỉnh

Ngôi nhà mất đến 6 tháng để sửa chữa và cải tạo.

Ngôi nhà mất đến 6 tháng để sửa chữa và cải tạo.

Diện tích sử dụng của ngôi nhà này khoảng 120m2, với không gian dạng hẹp và dài. Ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, bao gồm ba phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp với đầy đủ các vật dụng, thậm chí là một máy rửa bát, và hai phòng tắm.

Nội thất bên trong ngôi nhà được ốp bằng gỗ sáng màu vô cùng ấm cúng

Nội thất bên trong ngôi nhà được ốp bằng gỗ sáng màu vô cùng ấm cúng

Khu vực tiếp khách tương đối thoải mái

Khu vực tiếp khách tương đối thoải mái

Phòng khách trên máy bay rộng rãi.

Phòng khách trên máy bay rộng rãi.

Phòng bếp đầy đủ những vật dụng cần thiết.

Phòng bếp đầy đủ những vật dụng cần thiết.

Phòng ngủ đẹp như khách sạn với nội thất ốp gỗ

Phòng ngủ đẹp như khách sạn với nội thất ốp gỗ

Một phòng ngủ đơn khác cũng không kém phần ấn tượng.

Một phòng ngủ đơn khác cũng không kém phần ấn tượng.

Phòng tắm được bố trí gọn gàng và sạch sẽ.

Phòng tắm được bố trí gọn gàng và sạch sẽ.

Thậm chí, căn nhà có cả bể sục Jacuzzi với view nhìn ra mặt hồ tuyệt đẹp bên dưới.

Thậm chí, căn nhà có cả bể sục Jacuzzi với view nhìn ra mặt hồ tuyệt đẹp bên dưới.

Bà Joanne sẽ không bao giờ phải lợp lại mái hay sơn lại ngôi nhà, cũng không phải lo lắng đến sự phá hoại của mối.

Bà Joanne sẽ không bao giờ phải lợp lại mái hay sơn lại ngôi nhà, cũng không phải lo lắng đến sự phá hoại của mối.

Sau khi hoàn thành, bà Joanne tự hào đặt tên cho ngôi nhà của mình là "Little Trump" lấy ý tưởng từ máy bay trị giá 16 tỷ USD của ông Donald Trump.

Ý tưởng độc đáo của bà Joanne Ussary đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông và được chia sẻ trên các chương trình truyền hình như "Today Show" và "The David Letterman Show".