“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”
Ở góc nhỏ yên bình giữa lòng TP HCM sôi động, có một người cán bộ mang trái tim đầy nhiệt huyết và phong cách giản dị – Thiếu tá So Thanh Tuấn (sinh năm 1983) công tác tại Ban Tổ chức, Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh TP HCM. Anh là một người con dân tộc Chăm H’roi, sinh ra trong gia đình nông dân có truyền thống cách mạng – cha là cựu quân tình nguyện từng chiến đấu trên chiến trường K, thương binh hạng 4/4.
Lớn lên tại vùng quê nghèo xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, tuổi thơ của So Thanh Tuấn là những tháng ngày khó khăn. Hàng ngày ăn cơm độn bắp, độn khoai, buổi sáng đến trường, buổi chiều lên nương rẫy phụ giúp gia đình.
Dẫu vậy, chàng trai trẻ luôn vững vàng ý chí vươn lên. Năm 1996, anh được tuyển chọn vào Trường Thiếu sinh quân dân tộc, bắt đầu hành trình rèn luyện trong môi trường quân đội. Những năm tháng học tập và công tác sau đó tại Trường Quân sự Quân khu 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và các đơn vị như Ban CHQS huyện Ninh Sơn, Ban CHQS quận 2 – TP HCM, Bộ Tư lệnh Thành phố… đã tôi luyện nên một người lính bản lĩnh, khiêm nhường, hết mình vì nhiệm vụ.
Hồi tưởng những ngày đầu về công tác tại Bộ Tư lệnh TP HCM – nơi có bề dày truyền thống, một môi trường mới mẻ và đầy thách thức, Thiếu tá Tuấn không giấu được cảm xúc: “Trong tôi là sự phấn khởi và ngập tràn niềm vui. Nhưng tôi cũng rất bỡ ngỡ và lo lắng vì công việc mới yêu cầu cao, khối lượng nhiều, tính chất phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối”.
So Thanh Tuấn nhận thấy mặc dù là nhiệm vụ khó, song cũng là cơ hội để anh thử thách, phấn đấu, trưởng thành. Được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của chỉ huy các cấp và đồng chí, đồng đội, anh đã quyết tâm, nỗ lực rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; không phụ với lòng tin tưởng, kỳ vọng của cấp trên và gia đình.
“Là cán bộ của Đảng, của Quân đội, tôi luôn khắc ghi, học tập và làm theo tấm gương về tinh thần tự học của Bác – một biểu tượng của ý chí và khát khao học tập suốt đời, sự kiên trì, đam mê và thái độ tự học hiếm có: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ…”, anh Tuấn chia sẻ.
Chính tinh thần “học để làm việc, làm người, làm cán bộ” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình phấn đấu của So Thanh Tuấn. Anh Tuấn xác định rõ, muốn làm tốt công việc, trước hết phải rèn luyện thái độ học tập đúng đắn – học từ sách vở, từ đồng chí, đồng đội, học ở từng cuộc họp, từng chỉ đạo, từng văn bản được triển khai. Mỗi buổi giao ban, mỗi cuộc họp cơ quan là một lần anh tỉ mỉ ghi chép, lặng lẽ quan sát và lặng thầm học hỏi.
|
Thiếu tá So Thanh Tuấn trong một sự kiện ở đơn vị. |
Có lẽ điều đáng quý nhất ở anh chính là sự chủ động, cầu thị, ham học hỏi. Trước mỗi đề xuất, tham mưu, anh đều dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và luôn lắng nghe ý kiến từ cấp trên cũng như đồng đội. Với anh, sự chính xác không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Anh chia sẻ: “Tôi học Bác ở sự tỉ mỉ, sâu sát, luôn lấy hiệu quả công việc làm trung tâm; không cho phép mình cẩu thả trong bất kỳ nội dung nào.”
Là một cán bộ của Phòng Chính trị, nơi đòi hỏi khả năng bao quát, sự linh hoạt và chuẩn mực cao trong tham mưu, xử lý văn bản, anh vận dụng tư duy tổng hợp – hệ thống trong phân tích công việc, đồng thời chú trọng đến công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Nhiều đề xuất tham mưu của anh trong xây dựng nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên mới… được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.
Trong suốt quá trình công tác, có những nhiệm vụ quan trọng, mới, khó hoặc cần xử lý gấp, anh đều chủ động nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, triển khai hiệu quả. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, So Thanh Tuấn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực. Không chỉ bám sát các chỉ thị, hướng dẫn từ cấp trên, anh còn chủ động đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần cùng lực lượng vũ trang thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là trên các địa bàn trọng điểm.
Người đàn ông của gia đình
Bên cạnh sự tận tụy trong công tác, So Thanh Tuấn còn là người đàn ông của gia đình. Kể chuyện về hậu phương, anh xúc động chia sẻ: “Tôi ít có thời gian ở nhà vì đặc thù công việc. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, đau yếu thường xuyên, hai con còn nhỏ, mọi việc trong nhà gần như vợ tôi gánh vác hết”. Anh coi vợ là người bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn âm thầm chia sẻ và nâng đỡ anh trong bước đường sự nghiệp. “Bằng lòng yêu thương, sự tự hào, trân trọng công việc của chồng, cô ấy đã vượt lên tất cả những thiệt thòi để làm hậu phương vững chắc cho tôi”, anh nói.
Ở So Thanh Tuấn, người ta thấy một mẫu hình cán bộ tiêu biểu của thời đại mới: giản dị nhưng chuẩn mực, khiêm tốn nhưng không ngừng vươn lên, vững vàng trong tư tưởng và linh hoạt trong hành động. Mọi thành quả anh đạt được không chỉ đến từ sự kiên trì học tập, rèn luyện, mà còn từ một tinh thần không khuất phục trước khó khăn, luôn hướng về lý tưởng của Đảng và nhân dân.
Không quá lời khi nói rằng, cuộc đời và con đường của Thiếu tá So Thanh Tuấn là minh chứng sống động cho tinh thần học tập và làm theo Bác. Hành trình từ một cậu bé dân tộc thiểu số nghèo, với bữa cơm độn khoai, đến một cán bộ Phòng Chính trị cấp Bộ Tư lệnh Thành phố – là hành trình của lòng kiên định, sự hy sinh thầm lặng, của trái tim luôn rực cháy với niềm tin vào Đảng, vào lý tưởng cách mạng.
Khi được hỏi về chặng đường phía trước, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi chỉ có một mong muốn – làm tốt việc của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, của gia đình và đồng đội”. Một câu nói giản dị nhưng chất chứa cả tâm huyết của một người lính luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Thiếu tá So Thanh Tuấn nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, có nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích trong công tác, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng...; Bằng khen về tấm gương tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Anh cũng được tặng Bằng khen có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19; Bằng khen tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024 của Chủ tịch UBND TP HCM… và nhiều giấy khen khác của Bộ Tư lệnh TP HCM, Phòng Chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.