'Người đặc biệt' của bóng đá nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thùy Trang có khuôn mặt khắc khổ giống “ngôi sao” Luka Modric và sự tận hiến của cô cho bóng đá cũng không thua gì Modric. 36 tuổi, Thùy Trang vẫn say mê trái bóng như thời trẻ tuổi.
'Người đặc biệt' của bóng đá nữ Việt Nam

“Người nhảy việc”

Trần Thị Thùy Trang là một “gương mặt đặc biệt”, cô là nữ cầu thủ đã đóng góp miệt mài vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt trên cả hai đấu trường sân 11 và futsal. Thùy Trang được đồng đội gọi là “cây trường sinh của bóng đá Việt Nam” hay “người không phổi”.

Việc Thùy Trang có tên trong danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Giải futsal nữ Đông Nam Á và vòng loại futsal nữ châu Á 2025 là một bất ngờ lớn. Sau khi giã từ đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup nữ 2023, tuyển thủ 36 tuổi không ngờ mình trở lại đội tuyển futsal Việt Nam sau 13 năm. Sự trở lại đó đã đưa cô lên đỉnh cao khi có tấm HCV Đông Nam Á cùng đội futsal nữ Việt Nam.

Cứ có lệnh về bóng đá là Thùy Trang hăng hái xung phong. Cảm giác cô gái đã đến tuổi “nghỉ hưu bóng đá” không có dấu hiệu mệt mỏi, chán chường, mà cứ muốn cống hiến tận tâm. “Với em ngày nào được chơi bóng, được cống hiến cho CLB hay đội tuyển quốc gia là em vui lắm. Em không đòi hỏi gì nhiều mà đòi hỏi được chơi bóng, được phục vụ khi đứng trong đội tuyển”. Thùy Trang bộc bạch.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, người nhiều năm gắn bó với futsal Việt Nam cho biết: “Thùy Trang là tấm gương lớn không chỉ cho các cầu thủ đội tuyển futsal mà các cầu thủ chơi bóng đá cả nam và nữ. Sự tận hiến của cô là cho cả hai đội tuyển thật đáng ngưỡng mộ. Bây giờ cô vẫn xông xáo dù đã 36 tuổi, tôi hy vọng cô sẽ dự World Cup lần hai với đội tuyển futsal nữ Việt Nam”.

Sau khi giành chức vô địch tại Giải Futsal nữ Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng, Thùy Trang lại tiếp tục cống hiến và thi đấu dưới màu áo CLB bóng đá nữ TP HCM tại Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia. Giải vừa kết thúc vào cuối năm 2024 và đội bóng của Thùy Trang giành vị trí thứ ba. Rồi cô lại tiếp tục hội quân cùng đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á năm 2025.

Hỏi Thùy Trang rằng em không cảm thấy mỏi mệt vì tham dự quá nhiều mặt trận từ CLB đến đội tuyển quốc gia, Thùy Trang chia sẻ rằng: “Khi chơi bóng cho đội tuyển quốc gia hay futsal là niềm vinh dự của đời cầu thủ. Về chơi cho CLB là tình cảm, duyên nợ mà mình đã gắn bó từ thời tuổi trẻ. Dù chơi ở cương vị nào cũng cống hiến hết mình và khát khao có danh hiệu cao nhất”.

Nên cô giống như “người nhảy việc”. Lúc người hâm mộ thấy cô chơi cho đội tuyển quốc gia, lúc lại chơi bóng đá futsal. Nói về cái duyên hay lý do một cầu thủ đang chơi sân 11 người lại đi đá sân 5 người, Thùy Trang cho biết: “Năm 2021, tôi đã tham gia giải futsal TP HCM mở rộng và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thời điểm đó, tôi tính quay lại chơi futsal rồi nhưng đúng lúc HLV Mai Đức Chung gọi lên tuyển Việt Nam nên tôi gác lại cho đến khi giã từ đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn cho người hâm mộ thấy tuổi tác không phải là vấn đề. Trước đây, tôi có hứa với thế hệ đi trước là sẽ quay lại chơi futsal trước khi giải nghệ bóng đá 11 người”.

Mơ được hai lần dự World Cup

Thùy Trang từng dự World Cup năm 2023 cùng đội tuyển quốc gia và giờ đây cô đang có mơ ước sẽ cùng tuyển futsal Việt Nam đi đến World Cup 2025 ở Philippines. Cô cho biết cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup futsal nữ cũng khốc liệt không kém World Cup 11 người. “Do chỉ có ba suất tham dự ở châu Á nên cạnh tranh giữa các đội tuyển sẽ rất căng thẳng vì có nhiều quốc gia trình độ cao hơn chúng ta. Vì vậy, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để cùng đồng đội thực hiện điều này. Nếu một lần nữa đến World Cup, thì đó là niềm tự hào rất lớn cho tôi”, Thùy Trang đặt quyết tâm.

Câu chuyện Thùy Trang đến với bóng đá nữ thì người hâm mộ biết quá nhiều, vì cô là người nổi tiếng khi thâu tóm nhiều danh hiệu ở Đông Nam Á. Cựu binh 36 tuổi này từng bị mẹ khóc ngăn cấm tiếp tục chơi bóng đá, khi thấy cô gãy xương vai: “Khi tập luyện ở CLB TP HCM tôi tranh chấp với chị Kim Chi và xảy ra chấn thương nghiêm trọng. Xương của tôi gãy, chồng chéo lên nhau. Đội quyết định cho tôi đi mổ, gắn lại xương. Khi ấy, mẹ đã khóc rất nhiều và không muốn tôi tiếp tục với bóng đá”.

Ảnh trong bài - Nguồn: VFF và FIFA

Ảnh trong bài - Nguồn: VFF và FIFA

Tiền vệ Thùy Trang cho biết trong người cô còn 6 con vít sau hai lần phẫu thuật và theo tư vấn của bác sĩ thì không nên lấy ra nữa vì nếu lấy ra nó sẽ rất đau. Cô coi đó là một phần của kỷ niệm thời thanh xuân năng nổ, khát khao chơi bóng. Những con vít đó là ký ức dù đau đớn, nhưng đã cho có đủ đầy danh hiệu, từ sân chơi nhỏ bé ở Đông Nam Á cho đến World Cup 2023 tại Châu Đại Dương. “Bây giờ Trang đã 36 mùa xuân rồi. Đã được khoác áo đội tuyển quốc gia ở sân 11 người hay futsal. Trang luôn trân trọng, tận hưởng từng giây, từng phút chơi bóng trên sân cho Tổ quốc, biết ơn những người đã trao cho mình cơ hội phụng sự. Trong quan điểm của Trang là không có chuyện từ bỏ khi mình còn cơ hội thi đấu”, Thùy Trang xúc động chia sẻ.

Trần Thị Thùy Trang sinh năm 1988 ở Quảng Nam. Cô có 6 lần liên tiếp vô địch quốc gia, 3 lần vô địch Cúp quốc gia trong màu áo CLB nữ TP HCM, giành 3 HCV SEA Games 29, 31 và 32. 1 HCB Đông Nam Á và 2 HCB Futsal tại SEA Games 26,27. Thùy Trang từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc futsal 2021; Vua phá lưới futsal 2024. Năm 2022, Thùy Trang được vinh danh “Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM và giành Quả bóng Bạc 2022. Năm 2023, cô cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup và trong năm 2024, cùng đội tuyển nữ futsal lên ngôi vô địch Đông Nam Á.